Nghệ sĩ Thanh Thủy: Cô độc giữa showbiz hào nhoáng và sống ảo

Cao Thanh Hương |

Trên sân khấu, Thanh Thủy sôi động, biến hóa tài tình bao nhiêu thì ngoài đời chị nhận mình tẻ nhạt bấy nhiêu. Nếu điều đó là đúng thì có lẽ Thanh Thủy tẻ nhạt để được sống bình yên!

Diễn viên phim Bỗng dưng muốn khóc - Thanh Thủy bảo người nghệ sĩ dễ thương mà cũng rất dễ ghét. Họ không đơn giản như 1+ 1 = 2. Tâm hồn và tính cách của người nghệ sĩ luôn biến đổi.

Vì công việc và đam mê, Thanh Thủy vẫn đi làm nhưng không hòa đồng, không tham gia các sinh hoạt vui chơi trong giới nghệ sĩ. Khi làm việc, chị lấy công việc làm đầu và đặt mọi cảm xúc cá nhân bên ngoài.

Mỗi ngành nghề đều có một môi trường sinh hoạt riêng. Với giới nghệ sĩ, ở thời điểm này là sự hào nhoáng và sống ảo. Chị hiểu đó là thời đại. Chị không nghĩ nó xấu nhưng không thích nghi được.

Chị cho rằng xã hội luôn thay đổi, quan niệm luôn thay đổi nhưng đạo đức thì không. Thanh Thủy không phủ nhận nhưng chị có quyền không chấp nhận nó. Chị đặt ra và thực hiện đúng nguyên tắc không làm tổn thương người khác.

Vì chọn cách sống đó nên dĩ nhiên Thanh Thủy luôn luôn cảm thấy mình cô độc. Thanh Thủy nói, có những người có thể làm việc rất ăn ý nhưng không thể nói chuyện. Ngược lại, có những người chỉ có thể nói chuyện mà không làm việc được.

Hồi trẻ, chị từng bế tắc, loay hoay mãi đi tìm câu trả lời nhưng giờ thì khác, chị đã quen với điều đó. "Tôi biết, chọn cho mình cách sống cô độc trong nghề ảnh hưởng nhiều lắm đến cơ hội làm việc nhưng hiện tại tôi rất ổn", Thanh Thủy chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Cô độc giữa showbiz hào nhoáng và sống ảo - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Thủy.

Từng bỏ nghệ thuật đi bán quần áo, giày dép và... lấy chồng

Thanh Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 chị em gái. Chị tin mình được hưởng gien làm nghệ thuật từ ông nội - một họa sĩ điêu khắc, giảng viên trường mỹ thuật ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Bản thân Thanh Thủy và gia đình đều muốn chị sau này sẽ theo nghề dạy học nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt chị phải làm nghệ thuật, phải là nghệ sĩ.

Ở thế hệ của Thanh Thủy, cha mẹ có quyền quyết định rất lớn đối với con cái. Và ngày đó, không có phụ huynh nào muốn con mình theo cái nghề mà cha ông gọi là "sướng ca vô loài".

Nghệ sĩ Thanh Thủy nói: "Cha ông ngày xưa quan niệm, người nghệ sĩ sống cảm tính nên khó có được sự ổn định về gia đình, hạnh phúc riêng tư. Vì phóng khoáng nên họ dễ có những cách nghĩ không đúng về đạo đức. Nhưng tôi nghĩ nghề không có tội, chỉ con người có tội.

Chính tôi cũng không muốn các con theo nghề mẹ bởi vì nghề này rất khắc nghiệt. Không phải cứ phấn đấu, bỏ thời gian, công sức thậm chí là nước mắt và tuổi trẻ nghĩa là mình sẽ thành công. Ngoài yếu tố năng khiếu còn đòi hỏi người làm nghề phải được Tổ và định mệnh chọn mới được".

Thanh Thủy nhớ lại, hồi mới ra trường, chị cũng hừng hực lửa đam mê nghề như bao người khác. Chị vừa diễn kịch, đóng phim vừa trợ giảng ở trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nhưng cũng chỉ được vài năm...

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Cô độc giữa showbiz hào nhoáng và sống ảo - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Thủy thời trẻ.

Sau giải phóng, Sài Gòn có rất nhiều đoàn kịch, cải lương khi đó rất mạnh. Vào thập niên 90, dòng phim mì ăn liền ra đời, sân khấu rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Có những đêm diễn, Thanh Thủy xách giỏ tới sân khấu rồi lại xách về vì không có khán giả.

Cả thành phố gần như chỉ có sân khấu nhỏ 5B sáng đèn. Thời điểm ấy, Thanh Thủy mới ra trường nên chỉ được giao những vai nhỏ, vai thứ.

Qua giai đoạn đó, truyền hình lên ngôi, một số diễn viên như Thanh Thủy, Hồng Đào, Hồng Vân, Quốc Thảo cũng nổi lên nhờ truyền hình. Còn Minh Nhí, Hữu Châu, Hữu Nghĩa đang là những cái tên đình đám bên tấu hài.

Chị nhớ lại: "Nhưng thời kỳ đó chỉ kéo dài 4 năm. Sau đó tôi có một thời gian rơi vào bế tắc. Tôi nghĩ hình như mình không có khiếu nghệ thuật, hình như nghề không chọn mình...

Đó là thời điểm èo uột của sân khấu, diễn viên lại đông nên tôi không có nhiều cơ hội để thể hiện mình, để tin rằng mình có thể tiếp tục làm được nghề.

Tôi nghĩ hay là mình đi làm nghề khác, dẫu không đam mê nhưng nó giúp mình tồn tại và sống được hồn nhiên. Tôi quyết định bỏ nghề, mở tiệm bán quần áo giày dép và... lấy chồng".

Nhớ lại quãng thời gian đó, chị bảo mình bị loay hoay mất hơn 2 năm. Đi bán quần áo, giày dép chị cũng bị chủ nhà và người ta quậy phá. 9 giờ sáng, chủ nhà không chịu mở cửa để chị bán hàng. Chị ấm ức tìm Minh Nhí mách.

Chị vừa cười vừa kể: "Minh Nhí ra đập cửa, chửi um sùm. Người dân đứng lại dòm quá trời. 

Vui nhất là mấy năm sau, hễ ai kêu Minh Nhí kể lại chuyện đó là Minh Nhí kể như vừa mới xảy ra ngày hôm qua".

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Cô độc giữa showbiz hào nhoáng và sống ảo - Ảnh 3.

Với bạn thân, nghệ sĩ hài Minh Nhí.

Trốn trở lại vì quá đam mê....

Thời gian hơn 2 năm bỏ nghề đi bán quần áo giày dép, Thanh Thủy nhận được nhiều lời mời đóng phim và diễn sân khấu nhưng chị đều từ chối.

Khi lấy chồng, chị hứa với anh sẽ không quay lại làm nghề nhưng khi cô con gái đầu lòng được 1 tuổi, chị trốn anh trở lại sân khấu.

Thanh Thủy chia sẻ: "Quay lại làm nghề là giai đoạn khó khăn với tôi. Vừa làm sao chăm sóc con cho tốt, vừa làm nghề tốt mà vẫn giữ được gia đình là cả một vấn đề.

Cái gì cũng có khúc quanh và sạn sỏi, việc dọn dẹp là một công trình. Tôi không nhớ là mình đã mất bao lâu nhưng tôi kiên trì từng ngày từng ngày một...

Tôi vẫn đi làm việc và khi về nhà, tôi vẫn làm những công việc của một người vợ, người mẹ. Không cần biết đêm đó mấy giờ tôi mới về, có phúc khảo vở diễn hay không, có bận gì hay không nhưng cứ 5, 6 giờ sáng tôi dậy đi chợ và nhờ cô con gái nuôi nấu cơm giúp.

Đứa con đầu, tôi khá vất vả nhưng đến đứa thứ hai thì mọi thứ đã vào guồng nên nhẹ nhàng hơn".

Thanh Thủy cho biết, chị phải phấn đấu rất nhiều để được là mình và tồn tại được như bây giờ. Thanh Thủy không biết mình có phải là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên trì hay không nhưng chị tin việc mình trở lại với nghệ thuật là vì đam mê và muốn nó thành công.

Thanh Thủy bảo quan niệm xã hội luôn đặt công việc vị trí và sức mạnh của người phụ nữ dưới đàn ông nhưng chị không nghĩ vậy.

Chị cho rằng, sự thành công không đóng khung cho ai. Khả năng, tri thức, sự kiên trì và chịu đựng không phân biệt giới tính.

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Cô độc giữa showbiz hào nhoáng và sống ảo - Ảnh 4.

Và trên phim với nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu.

Trải qua bao thăng trầm, Thanh Thủy đã cho mọi người thấy quan niệm và suy nghĩ của mình là đúng. Chị không thể thay đổi thế giới, không thể thay đổi xã hội và người khác nhưng chị có thể thay đổi mình.

Điều đó không chỉ mang lại cho Thanh Thủy một cuộc sống bình yên ở đời thực mà còn cả sự thành công trên sân khấu. Chị nổi tiếng là người có khả năng hóa thân đa dạng từ vai bi cho tới vai hài, từ kịch thiếu nhi cho tới kịch người lớn.

Không những biến hóa trong vai trò một diễn viên mà Thanh Thủy cũng rất tài năng ở vai trò đạo diễn, người dẫn chương trình, sản xuất phim truyền hình... để được công chúng xưng tụng là "nghệ sĩ của muôn mặt".

Thanh Thủy cũng chia sẻ rằng, chị không có nhiều nhu cầu. Sở thích và thú vui của chị lúc rảnh rỗi là được ngồi trong phòng và xem phim... nhưng không phải phim chị đóng.

Ngoài sở thích có từ thời trẻ ấy, giờ chị còn thích đi du lịch với các con. Đó là những giây phút bình yên nhất và luôn cho chị cảm giác cuộc sống thật nhẹ nhàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại