Nghệ sĩ Bạch Long: "Hễ tôi yêu ai là người ấy lấy chồng giàu"

Thanh Tây |

"Trong showbiz thiếu gì các nữ đại gia từng ly hôn chồng mê nghệ sĩ cải lương. Nếu chấp nhận họ thì tôi đã giàu có từ lâu rồi, ở nhà lầu, đi xe hơi...", nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ.

Vì tiếng gọi của tình yêu mà học chạy xe máy...

Hồi thời kỳ vàng son của bộ môn nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ Bạch Long là cái tên nổi đình nổi đám.

Dạo ấy có một cô gái rất đẹp cao khoảng 1m70 tối nào cũng tới rạp coi anh hát. Biết cô là khán giả hâm mộ nên nghệ sĩ Bạch Long cũng thường nói chuyện.

Khi mối quan hệ thân thiết, anh làm mai cô cho một đồng nghiệp trong đoàn. Nào ngờ, Bạch Long bị cô gái mắng: "Sao anh ngu quá vậy. Sao làm mai em cho người ta?" Bạch Long nói "Anh làm mai, em không thích thì thôi, mắc gì chửi anh ngu".

Bạch Long đem chuyện này kể cho anh rể nghe. Người anh rể nói: "Biết đâu cô bé đó thích ông mai". Bạch Long lắc đầu không tin. Anh nghĩ đó là chuyện không tưởng. Cô ấy quá đẹp, cao ráo còn anh... lùn xủn, đi với nhau như đôi đũa lệch.

Tới một ngày, Bạch Long bị khan tiếng không diễn được. Cô gái tới rạp coi hát, không thấy anh. Cô hỏi người trong đoàn mới biết anh bị khan tiếng.

Hôm sau cô mang tắc (quả quất) trưng đường phèn qua nhà thăm anh. Cô hỏi "Chừng nào anh đi hát lại?". Bạch Long bảo bác sĩ yêu cầu anh nghỉ 1 tháng dưỡng giọng. Vậy là cô chủ động mời anh đi Vũng Tàu chơi.... bằng xe máy.

Đến lúc này, Bạch Long tủm tỉm cười nghĩ tới lời anh rể nói...

Nghệ sĩ Bạch Long: Hễ tôi yêu ai là người ấy lấy chồng giàu - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bạch Long thời trẻ.

Nghệ sĩ Bạch Long tâm sự: "Hồi đó tôi không biết chạy xe máy nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà đi học.

Lúc đó trong đoàn có một anh mê chị Bạch Lựu. Tôi dụ "Anh thích chị em lắm phải không? Dạy em chạy xe máy đi rồi em làm mai cho". Anh ấy đồng ý.

Ngay tối đó, đợi hết giờ diễn là 10 rưỡi đêm, hai anh em chạy xe ra đường Nguyễn Huệ tập tới 12 giờ khuya mới về. 6h sáng hôm sau tôi bạo gan chở cô ấy đi Vũng Tàu chơi".

Từ lần đi chơi ấy, tình yêu của hai người ngày càng bền chặt. Ngoan và biết làm vui người già nên cô gái rất được lòng mẹ của nghệ sĩ Bạch Long cũng như người thân trong gia đình anh.

Một lần tình cờ thấy nghệ sĩ Bạch Long và người yêu đi chơi ở chợ Bến Thành, nghệ sĩ Thành Lộc bảo: "Cha này hay ghê, lùn xấu xấu mà quen toàn gái đẹp"!

Vậy mà không biết vì lý do gì, bẵng đi một thời gian hai người không liên lạc với nhau. Rồi cô gái đi lấy chồng. Chồng cô là một người Đài Loan giàu có. Cô theo chồng qua Đài Loan sinh sống... để lại sự tiếc nuối cho Bạch Long ở Việt Nam.

Từ chối nữ đại gia vì không có cám xúc yêu đương

Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ: "Số tôi ngộ lắm, toàn yêu con gái nhà nghèo. Nhiều người giàu có yêu tôi, tôi lại không đón nhận.

Nói thật, trong showbiz thiếu gì các nữ đại gia từng ly hôn chồng mê nghệ sĩ cải lương. Nếu chấp nhận họ thì tôi đã giàu có từ lâu rồi, ở nhà lầu, đi xe hơi... chứ không sống cảnh thuê trọ như bây giờ.

Nhưng tôi trái tính trái nết lắm. Coi nhau là bạn bè đi chơi thì không sao còn bảo yêu thì tôi không làm được vì mình không có cảm xúc gì với họ.

Nghệ sĩ Bạch Long: Hễ tôi yêu ai là người ấy lấy chồng giàu - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bạch Long của hiện tại.

Tính tôi đó giờ không thích phụ thuộc. Tôi thích tự mình làm ra tiền và lo cho người phụ nữ của mình. Nhưng tử vi cũng nói số tôi là người đưa đò, hễ tôi yêu ai là người ấy lấy chồng giàu...".

Để ví dụ, nghệ sĩ Bạch Long kể về một cuộc tình khác sau đó nhiều năm. Anh từng yêu một cô gái làm nghề tiếp thị bia kém anh nhiều tuổi. Đó cũng lại là một cô gái đẹp. Cô gái ấy mê anh từ hồi nhỏ qua các vai diễn. Cô chủ động bày tỏ tình cảm với anh.

Hai người quen nhau 2, 3 năm. Tình cảm đang tốt đẹp, bỗng một ngày cô ấy hỏi anh: "Có một người đàn ông Hàn Quốc hỏi cưới em. Anh thấy sao?"

Anh trả lời không cần suy nghĩ: "Em nên chấp nhận mà lập gia đình với người ta vì anh nghèo, em cũng nghèo. Anh lo được cho em nhưng không lo được cho gia đình em. Người ta có điều kiện hơn anh, có thể giúp gia đình em thoát khổ.

Nên nếu có người đàng hoàng, thương em thật lòng thì em nên chấp nhận cho an nhàn tấm thân".

Vậy là hai người chia tay. Cô gái ấy lấy chồng nhưng họ vẫn coi nhau như bạn bè và giữ liên lạc nhiều năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại