Ngạc nhiên với thứ cứu sống 2 người đàn ông đã cận kề cái chết

Đình Mạnh (biên tập) |

Thứ cứu sống cuộc đời Goodman chính là niềm tin và ông đã tự tìm cách chữa trị cho mình để bước ra khỏi bệnh viện!

Niềm tin (Tâm) của bạn ảnh hưởng đến quá trình hóa sinh của cơ thể bạn như thế nào?

Sức mạnh của niềm tin là không thể tin được. Adam Khoo với Stuart Tan, tác giả cuốn Làm chủ tâm trí, thay đổi số phận (Master your mind design your destiny) cũng dạy một chương trình dựa trên NLP mà học viên học được rằng niềm tin của họ có thể trao quyền cho họ để đạt được bất cứ điều gì họ nhiệt tình mong muốn (chẳng hạn như chữa bệnh ung thư), hoặc là trói buộc nghiêm khắc và phá hoại họ.

NLP tức là Lập trình Ngôn ngữ Tư duy, cho chúng ta thấy rằng niềm tin có sức mạnh rất lớn, theo nghĩa đen nó có thể ảnh hưởng đến quá trình hóa sinh của cơ thể chúng ta. 

"Niềm tin của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ năng lượng của bạn và sức khỏe thể chất của bạn", Adam và Stuart khẳng định.

Các tác giả này đã trích dẫn nghiên cứu giả dược (placebo) trong những năm 1950 cho thấy rằng niềm tin của bệnh nhân vào một loại thuốc (hoặc thảo dược hoặc bất cứ điều gì), đã tác động đến hiệu quả trị bệnh của nó. 

Trong một thử nghiệm, các bệnh nhân được cho uống những viên thuốc chứa đường (giả dược) và được cho biết rằng thuốc này sẽ chữa khỏi bệnh cúm và đau đầu của họ. Trước sự ngạc nhiên của những người theo dõi thí nghiệm, những viên thuốc đường mang lại gần như cùng một mức độ giảm đau như các loại thuốc thật!

Các nghiên cứu cho thấy niềm tin của chúng ta thực sự có thể kích hoạt các chất hóa học trong cơ thể chúng ta để mang đến một sự chữa bệnh. Một nghiên cứu sau đó cho thấy niềm tin thậm chí có thể chèn lên sự ảnh hưởng của hóa chất trong cơ thể con người.

Trong thí nghiệm này 100 sinh viên y khoa được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên nhận được một viên thuốc màu đỏ và họ được cho biết rằng đó là một chất kích thích. Trong thực tế, các viên thuốc này chứa barbiturate (thuốc gây trầm cảm).

Nhóm thứ hai nhận được một viên thuốc màu xanh và được cho biết rằng đó là thuốc trầm cảm. Nhưng thực ra nó là một chất kích thích mạnh. Các kết quả thu được làm chúng ta sửng sốt. Trong 50% số học sinh đã uống thuốc, cơ thể của họ đã phản ứng theo những gì họ tin (đã nói) các loại thuốc sẽ làm gì.

Những sinh viên đã uống viên thuốc màu đỏ cho biết họ cảm thấy vô cùng tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, mặc dù đó là thuốc trầm cảm thực sự nằm trong cơ thể họ.

Những sinh viên đã uống viên thuốc màu xanh cho biết họ cảm thấy buồn ngủ mặc dù họ trong thực tế đã uống thuốc kích thích! Sao điều này lại có thể xảy ra?

Mỗi ý nghĩ có thể hoạt động như một tác nhân của sự thay đổi trong các tế bào của chúng ta

Một nhánh (mới) của nhận thức tâm lý học - thần kinh gọi là "Thuyết kỳ vọng" đã tìm thấy rằng mỗi suy nghĩ, niềm tin và mong ước có thể hành động như một tác nhân của sự thay đổi trong các tế bào của chúng ta - các mô và cơ quan.

Trong thực tế, hiện nay hiệu ứng giả dược được chấp nhận rộng rãi là mỗi loại thuốc được phát triển ngày nay phải qua một kiểm tra giả dược mù đôi (double blind placebo test) trước khi nó được phê chuẩn bởi FDA (Cục Quản lý Dược phẩm và thực phẩm Mỹ). Lý do là ngay cả thuốc giả cũng có thể mang đến một sự chữa bệnh (phụ thuộc vào niềm tin của bệnh nhân!).

Vì vậy, dù tin hay không, nhưng để cho một loại thuốc mới được chấp thuận, nó phải đánh bại một giả dược ở mức tối thiểu là hơn điểm một vài phần trăm!

Hãy suy nghĩ về sự vô nhân đạo này (về cả hai khả năng và hậu quả) của những gì bạn vừa đọc? Chúng ta trả tiền cao cho các loại thuốc, trong khi phần lớn thuốc có những tác dụng phụ kinh khủng, và cuối cùng thì, hiệu quả của chúng không tốt hơn so với một viên thuốc bọc đường!

Một điều cũng trớ trêu là nhiều loại thuốc mạnh hơn đang được phát triển để chống lại bệnh ung thư, nhưng các bác sĩ vi lượng đồng căn, những người đã thành công với căn bệnh ung thư trên nguyên tắc dùng một chất (ví dụ: thảo dược) với liều rất nhỏ và vô hại nhưng nó đang ngầm trả lại sức mạnh của thứ có sẵn, làm nên những điều kỳ diệu!

Vì vậy, hiện nay những bác sĩ cởi mở biết rằng sự tăng trưởng của nhiều thể loại ung thư (có lẽ tất cả các bệnh ung thư?) có thể được kiểm soát bằng hệ miễn dịch của con người. Nếu bạn có thể cải thiện hệ miễn dịch, bạn có thể chữa bệnh ung thư.

Điểm khởi đầu là Niềm tin vào chính mình, rằng chữa khỏi bệnh có thể là 100%. Sau đó, bệnh nhân ung thư có thể sử dụng kết hợp các công cụ tự trợ giúp mình (thiền, quán tưởng và sự khẳng định, yoga/khí công, thực phẩm tự nhiên/nước), để kích hoạt hệ thống miễn dịch của mình, để huy động hệ thống mạch máu, một cách hiệu quả sao cho các chất lỏng độc hại và các chất thải nuôi dưỡng bệnh ung thư được xả ra ngoài.

Sự thật là "Tâm trí của con người không thể biết sự khác biệt giữa một thực tế và trải nghiệm tưởng tượng sinh động," Adam và Stuart cũng dạy như vậy. Đó là vì sao mà quán tưởng có thể được khai thác để làm nên phép lạ!

Hai người đàn ông kỳ diệu đã sử dụng quán tưởng để vượt qua ngưỡng cửa thần chết

Hai "người đàn ông kỳ diệu" được trích dẫn trong cuốn "Làm chủ tâm trí, thay đổi số phận", là Morris Goodman - người đã sống sót sau một vụ tai nạn máy bay năm 1981, bị gãy cổ và cơ hoành bị đè bẹp, làm ông bị liệt từ cổ trở xuống - và Tiến sĩ Ian Gawler người bị ung thư xương giai đoạn cuối năm 1975.

Ngạc nhiên với thứ cứu sống 2 người đàn ông đã cận kề cái chết - Ảnh 1.

Morris Goodman

Cả hai người đàn ông, đều kề cận cái chết, đã sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm trí để quán tưởng toàn bộ bản thân và hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Các bác sĩ đã cho Goodman cơ hội sống sót là một phần nghìn... và, ngay cả khi qua khỏi, họ tin rằng ông sẽ sống trên xe lăn trong phần đời còn lại. Với Gawler khi ở giai đoạn một đã được cho biết rằng ông chỉ còn 2-3 tuần nữa để sống.

Thứ cứu sống cuộc đời Goodman chính là niềm tin và với lòng trung thành ông tự tìm cách chữa trị cho mình và bước ra khỏi bệnh viện! "Tôi không quan tâm những gì khoa học y tế dự kiến. Tôi quan tâm đến những gì tôi mong đợi... và điều đó là để đánh bại sự bất ổn..."

Bên cạnh việc bắt đầu dùng vật lý trị liệu cường độ cao, Goodman sử dụng quán tưởng sáng tạo trong khi bị giam cầm trong cơ thể bị liệt của mình để tưởng tượng mình trong tương lai, hoàn toàn bình phục và đi lại được mà không cần sự trợ giúp của máy móc nào cả. 

Sự phục hồi hoàn toàn của ông làm kinh ngạc tất cả mọi người và ngày hôm nay ông đến nhiều nơi để nói chuyện về sức mạnh không thể ngăn cản nổi của niềm tin.

Đoạn phim kể lại câu chuyện về Morris Goodman

Gawler cũng sử dụng thiền và quán tưởng sáng tạo rất hiệu quả, dù nó không thể mang lại cho ông cái chân đã bị cắt cụt, nhưng nó đã cho ông trở lại một cuộc sống yêu thương phục vụ tích cực cho những người khác. Với một cái nạng và một chân, Gawler cũng đã đi rất nhiều... rong ruổi ở Nepal và vùng sa mạc Úc.

Ngạc nhiên với thứ cứu sống 2 người đàn ông đã cận kề cái chết - Ảnh 3.

Tiến sĩ Ian Gawler

Một câu chuyện khác đáng kinh ngạc được kể lại trong cuốn sách này là về Margie Forgety người Úc. Người mẹ đơn thân đã từ chối mọi sự can thiệp y tế cho bệnh ung thư cổ tử cung tiến triển của cô và chỉ dựa trên sự hướng dẫn của một thực thể tinh thần (Chas), người đã nói với cô: "Bạn không bị hạn chế gì cả, không có bệnh nào mà không thể chữa khỏi... nếu bạn tin 100% vào chính mình." 

Margie đã kể về cách cô tránh xa các bác sĩ tiêu cực của mình và trung thành với lối sống theo tự nhiên, "đi bộ, bơi ở biển, thiền và gửi đi tình yêu để xua đuổi những đám mây đen của nỗi sợ hãi luôn ám ảnh cô", và cô đã hồi phục hoàn toàn từ 20 năm trước đây.

Tâm trí có thể làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của những trải nghiệm tiêu cực

Chúng ta đều biết rằng những trải nghiệm tiêu cực của quá khứ hay gần đây có thể ngăn cản bệnh nhân được chữa lành.

Paul Bedson nói với những người tham gia khóa tu ung thư Gawler là ký ức sống động về một trải nghiệm xấu với một loại thuốc có thể gây ra phản ứng hóa sinh tiêu cực trong cơ thể - thực sự là không dùng thuốc đã kê được!

Ông kể chuyện một nữ bệnh nhân đã thuật lại những gì xảy ra khi cô đi vào phòng hóa trị. "Lô thuốc hóa trị cuối cùng có tác dụng thực sự xấu và khi tôi bước vào phòng hóa trị, mặc dù tôi đã nhận được một loại thuốc khác để làm tăng số lượng bạch cầu của tôi, nhưng ký ức về trải nghiệm thuốc hóa trị xấu đó đã làm tôi bị ói mửa."

Hiện đã có sẵn nhiều kỹ thuật để điều khiển tâm trí con người nhằm "làm giảm mức nghiêm trọng của một trải nghiệm tiêu cực" và rút nọc độc ra khỏi nó, ngay cả nếu nó đã xuất hiện trong tâm trí một người. Những kỹ thuật này sử dụng quán tưởng sáng tạo và được giảng dạy trong NLP, Alpha Dynamics, Silva Mind Control (kiểm soát tâm trí silva) và các khóa học tâm - thân khác.

Trong thực tế, kỹ thuật tâm - thân đã là một phần không thể thiếu của các phòng khám và bệnh viện Anthroposophy gần 80 năm nay. Các phong trào Anthroposophy có nhiều điểm tương đồng với Ayurveda.

Ngạc nhiên với thứ cứu sống 2 người đàn ông đã cận kề cái chết - Ảnh 4.

Ayurveda chủ trương rằng mọi sinh vật sống và không sống đều có năm yếu tố cơ bản (Pancha Maha Bhoothas) trong đó là đất, nước, lửa, không khí và ête thể hiện trong cơ thể con người như Vatha, Pitha và Kabha (hoặc Tridoshas).

Anthroposophy nghĩa là khoa học tâm linh hay Người - Thông thái, còn Ayurveda nghĩa là khoa học của Tinh thần - cả hai con đường đều dạy rằng con người gồm hai thứ Vật chất và Tinh thần và sự Không hòa hợp, Rối loạn xảy ra khi chúng ta trở nên quá gắn bó với phần Vật chất đến nỗi quên đi và chê bai nguồn cội Tâm linh của chúng ta – là thứ có trong mọi tạo hóa của tự nhiên.

Tất cả các nền văn minh cổ đại và nền văn hóa bộ lạc với truyền thống thông thái luôn vinh danh và tôn trọng Mẹ Trái đất, Thiên nhiên siêu phàm và đã sống trong sự hòa hợp với Mẹ cũng như tất cả những tạo hóa của Mẹ cho đến trước khi có nền văn minh công nghệ. 

Sự am hiểu thông tin nhưng sai lệch mà nền văn minh của chúng ta hiện có, trong 80 năm qua, đã phát minh và đưa ra hơn 100.000 hóa chất tổng hợp độc hại vào môi trường tự nhiên, gây ra ô nhiễm và sự nóng lên toàn cầu, cùng những bệnh dịch vì lối sống chưa có tiền lệ như ung thư.

Việc làm hứng khởi lại với tự nhiên là cần thiết để chữa lành cho Tâm – Thân và Hành tinh

Deepak Chopra đã viết trong cuốn Sức khỏe hoàn hảo (Perfect health) về việc hứng khởi lại với Thiên nhiên, một thuật ngữ lần đầu tiên được người đoạt giải Nobel hóa học năm 1977, Ilya Prigogine đặt ra. Chính Prigogine, người đã chỉ cho chúng ta thấy rằng "Tự nhiên không phải là một cỗ máy mà là một môi trường kỳ lạ mà những khả năng ẩn chứa của nó ngày nay đang được phỏng đoán một cách ít ỏi."

Chỉ khi chúng ta kết nối lại với thiên nhiên và sống hòa hợp với quy luật tự nhiên, thì chúng ta mới được chữa lành về thể xác, tinh thần và tâm linh.

Tiến sĩ Rudolf Steiner đã biết điều này vì ông là người có khả năng nhìn xa và, thông qua hàng ngàn bài giảng và sách của mình, đặc biệt là cuốn Làm thế nào để đạt được kiến thức về những thế giới cao hơn (How to obtain knowledge of the higher worlds) và cuốn Khoa học huyền bí (Occult Science) ông đã chỉ ra con đường phát triển bên trong mang lại kết quả trong hơn 70 năm qua, về lòng trắc ẩn của đàn ông và đàn bà, về thực hành nông nghiệp biodynamic, y học Anthroposophy và dinh dưỡng.

Quả thật, tâm hồn luôn khao khát sự trọn vẹn và sức khỏe... do đó thậm chí nếu chúng ta phải giả mạo nó, cho đến khi chúng ta đạt được nó, tất cả chúng ta hãy hành động để phục hồi lại sự Hài hòa Sinh thái và Sự Hài hòa Tâm Thân - đây cũng là nhiệm vụ của Joyce và James Low tại Kampung Senang ở Singapore (Ngôi làng tĩnh tâm).  

* Bài viết này rút từ sách "Phòng và điều trị ung thư theo phuong pháp tự nhiên" của tác giả Betty L Khoo-Kingsley, Đào Dũng Tuấn dịch, Thái Hà Books phối hợp Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Bài viết được chỉnh lý bởi biên tập viên Đình Mạnh. Các tiêu đề trong bài do tòa soạn đặt.

------------------

Theo website Komo, Betty L Khoo-Kingsley là nhà nghiên cứu và tác giả chuyên viết về sức khỏe tổng thể tự nhiên; một người đam mê với môi trường và làm vườn biodynamic.

Hơn 10 năm qua, bà đã tham gia cùng các nha "chữa bệnh" khác của Trái Đất trong việc thứ tỉnh và giảng dạy cho tất cả những người cởi mở - bằng các trang viết, các cuộc trò chuyện – cách khôi phục lại sức khỏe và sự hài hòa của con người với Mẹ Trái đất.

Bà là một tình nguyện viên toàn thời gian cho Thiên nhiên. Sinh ra ở Singapore, Betty đã có thẻ xanh của Úc và hiện đang cư trú tại Singapore.

Tác giả Betty L Khoo-Kingsley

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại