Nếu luôn thấy mình thiếu may mắn, hãy nhìn cô bé 2 tuổi và miếng khoai tây này

Ngân Hà |

Cuộc sống thường ẩn chứa những bất ngờ, kể cả trong những khổ đau và tuyệt vọng. Nếu bạn đang tuyệt vọng, hãy xem cô bé 2 tuổi này đã làm được điều gì.

gái 2 tuổi sinh ra không có tay khiến hàng triệu người cảm động và nể phục

Một bà mẹ đang sinh sống ở Nga - Elmira Knutzen đã đăng tải lên Facebook một thước phim ngắn của cô con gái 2 tuổi. Đó là bé Vasilina, khoảng 2 tuổi, không may mắn khi ngay từ lúc sinh ra, bé đã không có được đôi cánh tay. Tuy nhiên cô bé đầy nghị lực không vì thế mà phải dựa dẫm vào cha mẹ.

Trong đoạn clip ngắn, cô bé có mái tóc vàng đáng yêu đã sử dụng chân của mình để kẹp chiếc nĩa và đưa thức ăn vào miệng một cách ngon lành. 

Khoảnh khắc cô bé dị tật bẩm sinh dùng chân gắp thức ăn đã ngay lập tức thu hút được hơn 70 triệu lượt xem và gần 1,5 triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Nghị lực sống phi thường của bé gái 2 tuổi khiến nhiều hàng chục triệu người rơi lệ.

Trong đoạn video, khi Vasilina tự dùng dĩa gắp khoai tây từ bát cho vào miệng, thì mẹ bé - chị Elmira Knutzen đã ở bên cạnh vừa cười khúc khích vừa ghi hình con gái.

Đó thực sự là một thử thách bởi lần đầu tiên miệng em đã không thể với tới được miếng khoai tây. Không bỏ cuộc, Vasilina lại khéo léo sử dụng chân còn lại để xoay chiếc nĩa thức ăn nhằm thu hẹp khoảng cách. 

Trong lần thứ 2 này, cô bé đã được thưởng thức bữa tối với món khoai tây tuyệt ngon của mẹ. 

Những thước phim dễ thương của Vasilina đã lan tỏa khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn, nhận được hàng nghìn bình luận ca ngợi nỗ lực phi thường của cô bé gái mới chỉ lên 2.

Nếu luôn thấy mình thiếu may mắn, hãy nhìn cô bé 2 tuổi và miếng khoai tây này - Ảnh 2.

Nhiều người trên khắp thế giới dành tặng cho em những lời khen ngợi từ những nỗ lực phi thường của mình.

Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn gặp khó khăn, thất bại nhưng đừng vội bỏ cuộc

Có những lúc cuộc sống như đang thử thách con người ta bằng cách đặt ra trước mắt vô vàn khó khăn, đến mức không tránh khỏi sự tuyệt vọng đến cùng cực. Mỗi lúc như vậy, hãy nhớ đến lí do ta đã bắt đầu, và tự hỏi ý nghĩa của việc chúng ta tồn tại trên cuộc đời này là gì?

Cô bé người Nga mới lên 2 tuổi, không may mắn có được đôi tay như người bình thường, nhưng em đã sử dụng đôi chân của mình một cách thuần thục khiến người xem phải ngưỡng mộ.

Câu chuyện khiến nhiều người lớn phải suy ngẫm về bản thân. Giữa nhịp sống xô bồ với vô vàn áp lực về công việc, những lo toan, bộn bề, không ai tránh khỏi việc từng lạc lối, mãi tìm trong tương lai một tia sáng nhưng vẫn chỉ thấy một màu đen.

Nếu luôn thấy mình thiếu may mắn, hãy nhìn cô bé 2 tuổi và miếng khoai tây này - Ảnh 3.

Có thể chúng ta đã từng khóc, đã từng gào thét đến tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới việc nên đặt dấu chấm hết. Nhưng nếu so với cô bé chỉ mới 2 tuổi kia, thì suy nghĩ tiêu cực ấy phải chăng là quá hèn nhát và ích kỉ? (Ảnh minh họa)

Hãy nhớ rằng, sống là can đảm. Và nghị lực như cô bé Vasilina, dù không có được đôi cánh tay, dù vụng về xúc từng thìa thức ăn một cách khó nhọc. 

Em không ích kỉ và dựa dẫm, không bực tức vì chán nản, bởi em vẫn biết mẹ mình luôn không nguôi hi vọng, không từ bỏ sự cố gắng và tình thương dành cho em.

Nếu luôn thấy mình thiếu may mắn, hãy nhìn cô bé 2 tuổi và miếng khoai tây này - Ảnh 4.

Bạn chẳng thể chạy trốn được nỗi đau đó. Tuy đây không phải là việc dễ dàng, nhưng hãy đối diện với chúng. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống, do đó hãy đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. (Ảnh minh họa)

Có thể cho phép mình được khóc, được dừng chân khi mỏi mệt, khó khăn, bởi có những lúc chúng ta cũng cần thời gian để tự đứng lên sau những vết rạn.

Hãy cho mình một khoảng thời gian cần thiết, nhưng đừng quá lâu, bởi quá lâu sẽ khiến ta quên đi mục đích để gượng đứng dậy.

Hãy biết tạo niềm vui và tận hưởng để lấy lại tinh thần lạc quan. Sống là không ngừng nuôi dưỡng hi vọng và mỗi khi cảm thấy bế tắc, tuyệt vòng, hãy nhớ tới có những người mãi mãi không tuyệt vọng về ta. Hãy nhớ tới họ, để tiếp tục sống. 

Giống như mẹ em bé Vasilina, người luôn sát cánh bên em, giúp đỡ em vượt qua khó khăn và không ngừng tự hào về em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại