Nếu đang là học sinh cuối cấp 3, chắc chắn bạn sẽ hiểu hết những nỗi khổ này!

T.D |

Thi Đại học đến nơi rồi, chẳng biết kết quả sẽ thế nào nhưng những ngày này, dám cá rằng đám học sinh lớp 12 cuối cấp đều đang có chung rất nhiều nỗi lòng.

Tháng 4, gần lắm rồi, vèo một phát đám học sinh sẽ được nghỉ hè, những kỳ thi quan trọng cũng sẽ tới rất nhanh.

Thế nên bây giờ đang là quãng thời gian mà lũ học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 12 lo sốt vó lên rồi, đồng thời cũng chộn rộn, nhiều cảm xúc khi sắp ra trường, chia tay 12 năm đi học.

"Thi Đại học" thời điểm này chắc chắn sẽ là cụm từ ám ảnh nhất với học sinh lớp 12, mang theo rất nhiều nỗi khổ. Và dưới đây chính là 8 nỗi khổ, nỗi trăn trở điển hình nhất của những ai đang học cuối cấp 3.

Học thêm được chút nào thì hay chút nấy, ở nhà mà thấy bạn đi học thì không yên tâm. Mà đã học thì phải học hết các môn, không được bỏ sót gì.
Học thêm được chút nào thì hay chút nấy, ở nhà mà thấy bạn đi học thì không yên tâm. Mà đã học thì phải học hết các môn, không được bỏ sót gì.
Câu hỏi đầu tiên: Thi trường gì! Mình thích học gì nhỉ, học cái này ra rồi sẽ làm gì nhỉ... Bạn sẽ còn phân vân mãi cho đến tận lúc đã biết điểm xong.
Câu hỏi đầu tiên: Thi trường gì! Mình thích học gì nhỉ, học cái này ra rồi sẽ làm gì nhỉ... Bạn sẽ còn phân vân mãi cho đến tận lúc đã biết điểm xong.
Ở thời điểm này, có rất nhiều người phải nghe theo sự lựa chọn của bố mẹ dù mình chẳng thích chút nào.
Ở thời điểm này, có rất nhiều người phải nghe theo sự lựa chọn của bố mẹ dù mình chẳng thích chút nào.
Thời gian học đã chẳng còn, nhưng vẫn ham chơi thì phải thế nào mới cân bằng được?
Thời gian học đã chẳng còn, nhưng vẫn ham chơi thì phải thế nào mới cân bằng được?
Lỡ mà trượt mất thì sao? Phải làm thế nào để đậu đại học được bây giờ. Trượt thì sẽ làm gì nhỉ, ở nhà ôn thi tiếp à, hãy đi nguyện vọng 2...
Lỡ mà trượt mất thì sao? Phải làm thế nào để đậu đại học được bây giờ. Trượt thì sẽ làm gì nhỉ, ở nhà ôn thi tiếp à, hãy đi nguyện vọng 2...
Này chúng mày ơi, hình như tao không có ước mơ cũng chẳng có chút mục đích nào.
Này chúng mày ơi, hình như tao không có ước mơ cũng chẳng có chút mục đích nào.
Thành công thì kết thúc tuổi học trò đã có một kỷ niệm đẹp mỹ mãn. Nhưng lỡ thất bại thì tâm trạng đâu mà ôn thi nữa đây.
Thành công thì kết thúc tuổi học trò đã có một kỷ niệm đẹp mỹ mãn. Nhưng lỡ thất bại thì tâm trạng đâu mà ôn thi nữa đây.
Thi xong rồi hẵng xem phim, thi xong rồi sẽ được đi du lịch, thi xong rồi hẵng cắt tóc, thi xong rồi hẵng đi ngủ từ lúc 10h... Tất cả đều nhất định phải là thi xong!
Thi xong rồi hẵng xem phim, thi xong rồi sẽ được đi du lịch, thi xong rồi hẵng cắt tóc, thi xong rồi hẵng đi ngủ từ lúc 10h... Tất cả đều nhất định phải là thi xong!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại