Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích!

Lolo Xinh Xinh |

Sở hữu cả một "rổ" tính cách mà nàng nào chẳng may bị gán vào người cũng giãy lên oai oái, thế mà ở Mai Ngô thì người ta lại mê mệt không lối về. Vì sao kỳ thế?

Chúng ta nên bắt đầu như thế nào nhỉ?

Nếu đang ngồi sát sạt bên máy tính hay với tay lấy chiếc điện thoại, bạn hãy gõ cái tên "Mai Ngô" trên thanh tìm kiếm của Google.

Có đến 11 triệu kết quả. Tuy chỉ là con số, nhưng kết quả tìm kiếm sẽ nói lên được rất nhiều điều nếu bạn thử tìm sang một cái tên khác, Phạm Hương chẳng hạn. Chỉ tầm hơn 6 triệu.

Đấy. Đến cái danh "Hoa hậu Quốc dân" cũng chỉ bằng một nửa những gì mà một nàng gái da ngăm không lông mày, đùi to bằng hai cái cột nhà ghép lại, đang càn quét trên Internet đấy.

Điều này chứng tỏ rằng sức hút của Mai Ngô là không hề tầm thường. Vì sao lại thế? Có gì thú vị ẩn chứa ở cái cô nàng không ngại ăn hết cả cái tủ lạnh trong nhà chung?

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 1.

Thẳng thắn đến cùng cực, nhưng không phải dạng ngoa ngoắt

Nói thật, sức mạnh của Mai Ngô đến từ... cái mồm. Nàng này được trời sinh ra hai cái khiếu rất thú. Một là không nói thì thôi, mà đã uốn lưỡi thì ra câu nào chết câu đó.

Hai là... bĩu môi giỏi không ai bằng. Thái độ rất thẳng, rất thật, ngắn gọn chứ không vòng vo tam quốc làm gì.

Về khoản phũ mồm thì hiếm ai bằng được Mai Ngô.

Chẳng hạn như khi bị cân đo đong đếm với nàng Thanh "mỏng manh" của team Hà Hồ, Mai Ngô xổ toẹt: "Cái Thanh hơn mình là tuổi trẻ. Thanh trẻ hơn mình đến 3 tuổi. Và... đó là tất cả những gì mà Thanh có".

Nghe qua thì ôi thôi, sốc quá, nói năng thế chả nể nang gì cả, ít ra vuốt cái mặt Thanh thì phải nể cái mũi của chị Hà chứ.

Có điều lời vỗ mặt như thế mà có ai chầy cối lại đâu, vì nàng ta nói đúng. Đến cả chuyện giảm cân mà cũng không xong thì làm sao mà làm "Gương mặt" với "Thương hiệu" cho nổi?

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 2.

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 3.

Với cả đến "Hoa hậu Quốc dân" Phạm Hương cũng đã rào trước đón sau là cô ta không đến đây để giở bài thân thiện với ai, thì người trần mắt thịt như Mai nghĩ gì nói nấy cũng chả là cái tội, đúng không?

Một điều nữa khiến cái mồm của Mai được thiên hạ yêu là, nàng ta phũ nhưng không ngoa. Đây là cái con gái chúng ta cần chú ý nhớ, phũ thôi chứ đừng có ngoa!

Thẳng thắn là điều tuyệt vời, nhưng vin vào cái thẳng thắn đấy để dìm hàng hay bỉ bai người khác là lệch sang thái cực khác ngay.

Mai nói được, làm được nên đâm ra nhận xét được.

Câu từ của nàng ta thường ẩn chứa sự hài hước, từ nông đến sâu, cứa một nhát ngọt lịm vào lòng chứ không phải là dạng ngoa ngoắt chua cay khiến người nghe cảm thấy chưng hửng như Tấm ngã cây.

Hơn ai hết, phải tự thúc đẩy bản thân nỗ lực vô cùng tận

Có hơi bị nhiều nghị lực ẩn chứa trong cái cô gái này, đến nỗi Hà Hồ - một người nếm đủ sóng đủ gió còn phải thốt lên bốn từ "đối thủ kinh hoàng" khi nhắc đến Mai Ngô.

Cứ theo dõi xuyên suốt The Face mà xem, Mai Ngô dường như là thí sinh duy nhất không bị chính các Huấn luyện viên của mình giở cái bài "Em phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Bởi đơn giản là chính họ đã ở đó, nghe thấy những gì Mai Ngô trải qua, nhìn thấy những gì cô nàng này làm được để chạm đến thành công cho tập thể.

Hôm trước còn dung dăng dung dẻ, vui mồm với An Nguy rằng: "Em nỗ lực đủ rồi mà vẫn đứng đây thôi!" thì hôm sau đã thấy cô nàng miệt mài tự tập luyện, không kèn không trống.

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 4.

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 5.

Thôi thì lại so sánh vậy. Như Lilly Nguyễn, như Chúng Huyền Thanh, như Khánh Ngân... trước khi bước vào đường đua thì mặt mũi vốn đã quen với ống kính, chân tay đã quen đưa bước trên sàn. Mai Ngô thì không.

Bị chê là béo quá, đen quá, lùn quá nên đâm ra chẳng sàn nào chứa. Thế là nàng ta quyết chí khổ luyện một mình, đều đặn hàng ngày, cứ rảnh ra là lại đứng uốn chân sao cho bớt cong, dáng đi sao cho đẹp.

Chẳng thầy nào dạy, cứ lên Youtube mà xem các chị Victoria's Secret đi qua đi lại để học thôi. Kết quả ra sao, hàng triệu đôi mắt khán giả khắp Việt Nam này đã rõ. Đấy là ví dụ cho thấy ở đời này, đôi khi nghị lực hơn hẳn thực lực đấy.

Con gái cũng nên cố gắng hết mình và đừng nản. Lời nói nghe thì nhẹ, chứ thực tế cuộc sống thì nặng lắm.

Cố 1 lần thì được, cố nhiều, cố mãi thì sẽ nản.

Thế nên cứ cố đến cùng như Mai Ngô, cố từ Vietnam's Next Top Model đến Asia's Next Top Model, cố từ Hoa hậu Hoàn vũ đến The Face Việt Nam... là một hành trình mà yếu tố nặng nhất là nghị lực.

Biết đâu sẽ có một ngày cá chép hóa rồng, Việt Nam lại có thêm một "kẻ chiến bại vĩ đại" sau Phạm Hương?

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 6.

Bản thân mình thì phải yêu, và yêu đúng cách

Con gái lắm nàng hay ngại. Để tỏ vẻ cao sang nên đành bấm bụng ăn nhỏ nhẻ như chim. Thích xinh đẹp mọi lúc mọi nơi nên đâm ra cứ phải dày phấn son trên mặt.

Mai Ngô thì không, thích thì ăn, không thoải mái thì cứ phây phây mặt mộc chả ngại gì ai bàn ra tán vào.

Uốn mình theo người khác mãi thì mệt lắm nên cứ thẳng tưng, yêu bản thân trước đã, về khoản này Mai Ngô cũng nhất.

Với cả nàng ta yêu bản thân cũng có lý do chứ. Tập mệt thì cần nạp năng lượng. Da mặt yếu thì ngưng trang điểm để dưỡng. Thân mình không thương thì ai thương hộ đây?

Đấy, đôi khi để sống là mình, bỏ ngoài tai những lời xì xà xì xồ bàn tán cũng là cả một bản lĩnh đấy chứ.

Bản lĩnh ở đây là lắng nghe cơ thể và tâm tư cá nhân, cảm nhận được rõ ràng những gì mình cần và muốn, rồi đưa ra lựa chọn thích hợp cho dù lắm lúc phải đối đầu với cả thế giới.

Với Mai Ngô, ai cứ cười cái hàng lông mày nàng ta đi, nàng ta gọn lỏn: "Ai cũng biết mình không có chân mày rồi, nên có hay không cũng chẳng khác mấy. Đã mộc thì cho mộc hẳn luôn!".

Không màu mè tỏ vẻ chút nào. Thế đâm ra lại có người thích ấy chứ.

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 7.

Này thì phũ mồm, này thì mặt mộc - Thế mà con gái như Mai Ngô ai cũng thích! - Ảnh 8.

Kết

Nếu có cuộc bình chọn xem ai đã "thống trị" The Face năm nay, chắc triệu người xem mang luôn cái giải đấy dâng tận tay Mai Ngô.

Bình dị, thẳng thắn và nghị lực - đó là những gì ai nấy đều cảm nhận rõ rệt nhất ở cô nàng, và cũng chính là lý do vì sao họ yêu quý cô.

Ở cô, các nàng thấy được sự gần gũi chứ không cao xa như người đẹp này, mỹ nhân kia. Họ biết cô cũng đã từng như họ, và còn có thể vươn cao đến đâu khi mang trong mình những đức tính thú vị đến thế.

Để kết thúc lại câu chuyện về cô gái này, chắc lời nhắn nhủ của chàng trai Will Traynor dành cho cô người yêu Louisa trong "Me Before You" cũng sẽ hợp với Mai Ngô và những ai yêu mến cô nhất: "Live boldly. Push yourself. Don’t settle."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại