Này người hùng Ibrahimovic, chào và vĩnh biệt anh!

Đoàn Dự |

Phép lạ vẫn có thể xảy đến với Ibrahimovic và Thụy Điển. Nhưng thôi, hãy thực tế và gửi một lời chào thật tiếc nuối nhưng hùng tráng đến siêu sao này.

Hết trận Thụy Điển 0-1 Italia, hình ảnh Ibrahimovic lầm lũi bước thẳng vào đường hầm, không cảm ơn hàng chục nghìn NHM đã phủ gần kín SVĐ Municipal bằng sắc vàng, đã liên tục hô vang tên cầu thủ sắp cập bến Man United, có rất nhiều hàm ý.

"Ibra là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất mà tôi biết. Nếu anh ấy cảm thấy thất vọng và muốn đi thẳng vào trong thì tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rồi cảm thông. Đối với tôi, điều quan trọng là phải chấp nhận, mỗi người là một cá thể riêng biệt" – HLV Erik Hamren.

Này người hùng Ibrahimovic, chào và vĩnh biệt anh! - Ảnh 1.

Ibra có lý do để cảm thấy thất vọng đến cùng cực, sau khi thua Italia 0-1.

Suốt cả trận, Ibrahimovic đã chiến đấu như một vị thần. Anh lên công, lùi kiến tạo, tụt sâu tranh cướp bóng và phòng ngự. Ở đâu, người ta cũng thấy cái bóng áo vàng cao lớn, khuôn mặt cực kì tập trung của ngôi sao Thụy Điển.

Nhưng có ai ngờ, trong một trận đấu dồn toàn bộ tâm lực như thế, chính Ibra lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất với một tiền đạo (dù đó là pha bóng việt vị).

Ibrahimovic bỏ lỡ không tưởng (dù đã việt vị)

Khi đệm bóng vọt lên trời, Ibra tiếc nuối ôm lấy chiếc cột dọc. Anh ngoảnh đầu sang bên, nhìn trọng tài biên và biết mình đã việt vị. Nhưng Ibra vẫn tiếp tục với ánh mắt buồn thẫn thờ, ôm lấy khung thành Italia, thứ anh đang quá khát khao được làm rách lưới.

Đấy có lẽ là pha bóng mà Ibrahimovic hiểu rằng, một mình anh không thể gánh cả con tàu Thụy Điển vượt qua bảng đấu khó bậc nhất Euro 2016, với sự góp mặt của Italia, Bỉ và CH Ireland.

Này người hùng Ibrahimovic, chào và vĩnh biệt anh! - Ảnh 3.

Cần phải biết trước đó, chính CH Ireland đã cầm hòa được Thụy Điển 1-1, trong trận cầu cũng rất nhiều cảm xúc. Ibra gánh đội, nhưng đối thủ phòng ngự quá tốt. Để rồi trong một phút hàng thủ Thụy Điển sơ hở, CH Ireland có bàn thắng trước.

Cuối cùng, Thụy Điển cũng gỡ hòa được 1-1 ở phút 71, nhưng đó là nhờ Clark đánh đầu phản lưới nhà, khi Ibra căng ngang quá hiểm hóc.

CH Ireland vs Thụy Điển (Có logo)

Vẫn chưa có đồng đội nào ở Euro 2016 này cụ thể hóa được những pha kiến tạo rất tốt mà Ibra chịu thu mình tạo ra.

Trước Italia, Ibra có 1 pha đỡ ngực, nhả bóng lại tuyệt đẹp cho đồng đội. Nhưng sau pha vung chân của một cầu thủ áo vàng, bóng đi rất xa khung thành Italia, lên trời.

Thụy Điển vẫn thế, là đội bóng phụ thuộc Ibrahimovic. Nhưng khác với Bồ Đào Nha, Ibra biết cách hòa mình vào tập thể hơn Ronaldo. Chính vì thế, đồng đội cũng biết cách phục vụ anh tốt hơn những gì CR7 nhận được, từ trong tâm đến ngoài sân cỏ.

Song sự khác biệt rất lớn là năm nay Ibrahimovic đã 34 tuổi. Hai năm trước, khi anh 32 tuổi, thực tế chúng ta không có cơ hội kiểm chứng độ "già" của Ibra ở một giải đấu lớn, vì anh cũng chẳng kéo được Thụy Điển đến Brazil.

Tại VL Euro 2016, người ta có quyền tin rằng Ibra vẫn chưa già, khi anh đã ghi tới 11 bàn thắng, trên tổng số 17 bàn của cả ĐT Thụy Điển, để kéo tập thể sắc vàng đến với nước Pháp, đến với cuộc chinh phục có lẽ là cuối cùng của tiền đạo lắm tài, nhiều tật trong màu áo quốc gia.

Nhưng thực tế, Ibra đã già thật rồi!

Này người hùng Ibrahimovic, chào và vĩnh biệt anh! - Ảnh 5.

Đáng tiếc, Ibra đủ tỉnh táo để không thi đấu lỗ mãng trước sự kèm cặp quá chặt của người Italia, nhưng anh cũng chẳng thể ghi bàn thắng nào!

Bỉ vừa thắng CH Ireland đến 3-0, với lối chơi hoàn toàn áp đảo, cùng sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao như Lukaku, De Bruyne và Eden Hazard…

Trước một tập thể hùng mạnh nhường ấy, đã biết cảnh giác sau khi thua Italia 0-2 và biết phối hợp nhuần nhuyễn ở cuộc chiến tối qua, thì cơ hội cho Thụy Điển quá hẹp.

Ngay cả khi BTC Euro 2016 tham lam, chọn thêm 4/6 đội hạng 3 xuất sắc nhất đi tiếp, thì nếu hòa hoặc thua Bỉ, Ibra cùng đồng đội cũng rất khó được chọn lựa.

Này người hùng Ibrahimovic, chào và vĩnh biệt anh! - Ảnh 6.

Sau 2 trận đấu tại Euro 2016, Ibra tham gia vào 6 tình huống phạm lỗi, 8 pha việt vị. Anh không sút được cú vào trúng đích và toàn bộ Thụy Điển cũng không làm được gì khá hơn.

Tuy nhiên, tất cả những thông số ấy chỉ là sự nhảm nhí với những ai đã xem siêu tiền đạo này thi đấu trước CH Ireland và Italia!

Dù tiếc nuối, nhưng những ai yêu mến Ibrahimovic sẽ cần phải nhìn nhận sự thật. Buồn đấy, tiếc nuối đấy, song hãy vui vì ngôi sao này đã chơi thật bất khuất và hùng tráng tại giải đấu quốc tế lớn có lẽ là cuối cùng của anh.

Trước mắt Ibrahimovic vẫn là những chặng đường mới, ở cấp CLB. Và nếu anh thật sự đến Man United, đấy sẽ là một hành trình rất đáng chờ đợi.

Còn khép tại Euro 2016 này, tôi tin rằng, sẽ có không ít người từng ghét Ibra giờ đây sẽ phải yêu mến anh, người đội trưởng mẫu mực!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại