Nắng nóng cực đoan gần như “luộc chín” hơn 2.000 con cá ở California

Mỹ Huyền |

Khoảng 2000 con cá chết nổi trắng mặt nước ở Công viên Bang California, nhiều khả năng là do nhiệt độ nước tăng cao bất thường.

Một số loài cá không chịu được nhiệt độ cao. Không may thay, đây có thể là lý do khoảng 2000 con cá đối đầu dẹt (Mugil cephalus) chết ở bờ biển Malibu Lagoon và sông Malibu Creek thuộc miền nam bang California (Mỹ) tuần trước.

Còn một số loài cá khác sống ở ven biển Malibu Lagoon, bao gồm cá hồi đầu bò Nam California (Oncorhynchus mykeusiss irid) và cá bống nước triều (Eucyclogobius newberryi). Nhưng cá đối đầu dẹt là loài duy nhất phải "ngửa bụng".

Nắng nóng cực đoan gần như “luộc chín” hơn 2.000 con cá ở California - Ảnh 1.

Ảnh: California State Parks 2018

Nguyên nhân chính xác của việc cá chết hàng loạt này chưa rõ ràng, nhưng những người có thẩm quyền ở Công viên Bang California đang làm việc để tìm ra câu trả lời. Cho đến nay, lời giải thích hợp ký nhất là nhiệt độ nước tăng cao hơn mức trung bình trong vùng bờ biển này: từ 27 đến 28 độ C.

Theo một thông báo của giới chức Công viên, nhiệt độ trên được coi là giới hạn tối đa mà cá đối đầu dẹt có thể sống sót.

Nhiệt độ nước cao cũng có thể làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và tăng cường sự sinh trưởng của tảo và vi khuẩn. Tuy nhiên, cá đối đầu dẹt thường chịu được mức oxy thấp, cho nên, đây có lẽ tảo không phải “thủ phạm” trong vụ việc này.

Một thông cáo khác của Công viên Bang California cho biết, môi trường sống và chất lượng nước ở Malibu Lagoon đã cả thiện đáng kể kể từ dự án khôi phục môi trường năm 2013 – mặc dù một số vụ cá chết nhỏ lẽ hơn vẫn thường xảy ra.

Nắng nóng cực đoan gần như “luộc chín” hơn 2.000 con cá ở California - Ảnh 2.

Ảnh: California State Parks 2018

Cá đối đầu dẹt là loài thường thấy ở các đầm phá ven biển miền nam California. Chúng là loài ăn ở tầng nước đáy – thức ăn chủ yếu là các mảnh vụn hữu cơ, vi khuẩn và các động vật không xương sống nhỏ.

Một con cá đối trưởng thành dài khoảng 46 cm và nặng 1,3 kg. Vào đầu mùa đông, chúng di chuyển ra vùng nước bên ngoài đầm phá để đẻ trứng.

Phát biểu trên Thời báo Los Angeles, Craig Sap – quản lý khu vực Quận Angeles thuộc Công viên Bang California – cho biết đây là vụ cá chết lớn nhất mà ông từng thấy trong khu vực.

Thời báo Los Angeles đưa tin ngày 27/8 vừa qua, California phải trải qua một mùa hè nóng cực đoan, với nhiệt độ nước biển lên cao kỷ lục từ San Diego đến Los Angeles. Nhiệt độ nước ấm hoàn toàn có thể “luộc” cá đến chết.

Thông thường, người ta sẽ để nguyên hiện trường cá chết và để động vật hoang dã xử lý phần còn lại. Nhưng trong trường hợp này, các nhân viên của Công viên Bang California quyết định dọn dẹp mặt nước vì số nước xác cá đang phân hủy quá lớn và gần các bãi biển nổi tiếng.

Craig Sap cũng cho biết: “Thứ chúng tôi đang dọn dẹp khá bốc mùi”. Những con cá xấu số này sẽ được đưa đi chôn lấp và các nhân viên của Công viên sẽ tiếp tục theo dõi khu vực.

Nguồn: Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại