Nam sinh đi giày cao gót 15 cm trên phố và những lời trêu ghẹo khiếm nhã

Trình Ca |

Hình ảnh một nam sinh đi đôi giày cao gót 15 cm trên phố đã khiến dân mạng chú ý. Tuy nhiên, phần nhiều những lời bình luận họ đưa ra lại là trêu ghẹo, chê bai.

Trong nhiều group, fanpage trên facebook đã đăng tải hai bức ảnh về một nam thanh niên đi đôi giày cao gót rất cao.

Hình ảnh đó nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, rất nhiều những bình luận của họ lại là trêu chọc, chê bai. Thậm chí nhiều người còn vào tận trang cá nhân của chàng trai bình luận xúc phạm, chửi bới.

Nam sinh đi giày cao gót 15 cm trên phố và những lời trêu ghẹo khiếm nhã  - Ảnh 1.

Hình ảnh một chàng trai đi cao gót trên phố.

Chàng trai đi giày cao gót trên phố là Trần Lam Phong, 17 tuổi, đang học lớp 11 ở trường TPHT tại Thanh Hóa. Lam Phong là người mẫu cho CLB LGBT Thanh Hóa. Cậu cho biết hình ảnh mọi người chụp được là khi đi duyệt chương trình thời trang cho một trường THPT.

"Em tham gia nhóm người mẫu LGBT Thanh Hóa được 2 năm rồi. Đây là lần thứ 2 em đi diễn tại ngôi trường ấy. Trường này thân thiện và hòa đồng lắm, em chẳng bắt gặp câu chê bai kì thị nào, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.

Lần trước bọn em thực hiện dự án "Nhuộm tím học đường" ở đây và trình diễn áo dài lục sắc. Em đi đôi giày đến 20 cm. Các em học sinh lúc đó đều ồ lên kinh ngạc và khen em đi khá ổn, thành thạo. Thực ra em còn có biệt danh khác "Thánh đi giày cao gót".

Từ nhỏ em đã thích đi giày cao gót, toàn lén mượn của mẹ và chị nên lớn lên bắt đầu đi cũng không khó lắm. Chỉ có đầu tiên thì không quen giày em bị phồng rộp da chảy máu khá nhiều. Hiện em có một đôi giày 15 cm và 20 cm dùng để tập, trình diễn trong các sự kiện khác nhau, Lam Phong chia sẻ.

Nam sinh đi giày cao gót 15 cm trên phố và những lời trêu ghẹo khiếm nhã  - Ảnh 2.

Hình ảnh anh chàng trên đôi giày cao gót.

Khi biết hình ảnh mình đi giày cao gót đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội kèm theo những bình luận không hay, Lam Phong bày tỏ:

"Em không quan tâm nhiều. CLB của em cũng đã liên hệ vài group để gỡ bài đăng vì nó vi phạm quyền riêng tư. 

Em luôn quan niệm rằng cứ sống và làm điều mình thích, đừng sợ ai ngăn cản. Hãy luôn tự tin là mình, tự tin sống, tự tin yêu. Sống thật với chính con người mình giúp em thoải mái, tự tin và lạc quan hơn".

Nam sinh đi giày cao gót 15 cm trên phố và những lời trêu ghẹo khiếm nhã  - Ảnh 3.

Lam Phong (áo đỏ) trong một lần trình diễn.

Lam Phong không ngần ngại thừa nhận là người đồng giới và chia sẻ đã công khai cách đây hơn một năm.

"Hồi lớp 6 em có thiện cảm với một người cùng giới, em nhận ra luôn giới tính của mình khi ấy. Tuy nhiên một năm trước em mới bắt đầu thú nhận với bố mẹ. Phải nói rằng họ sốc lắm, gia đình em thuộc dạng khá khó tính mà.

Bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà ngay sau đó. Em dường như bị trầm cảm luôn vì nhiều áp lực quá. Em khóc suốt ngày, chẳng ăn uống được gì hết. Lúc ấy em chỉ nghĩ muốn chết đi cho thanh thản để đỡ phải nghĩ ngợi gì chuyện đau đầu.

Em đã tham gia vào nhóm cộng đồng LGBT rồi và được các anh chị khuyên nên đi đâu đó cho khuây khỏa và lạc quan hơn. Sau khi bị đuổi đi, em ra ngoài kiếm một việc làm thêm dưới thành phố để có tiền. Sau vài ngày có lẽ bố mẹ hiểu ra nên gọi em về.

Thời gian đó em suýt bị đuổi học vì nghỉ quá nhiều ngày liên tiếp. Hiện tại bố mẹ không nhắc gì đến chuyện đó nữa, coi như cho qua rồi. Em vẫn chuyên tâm vào học hành, khi nào rỗi lại tham gia hoạt động của CLB", Lam Phong kể thêm.

Nam sinh đi giày cao gót 15 cm trên phố và những lời trêu ghẹo khiếm nhã  - Ảnh 4.

Lam Phong rất hay tham gia các hoạt động của CLB LGBT Thanh Hóa.

Để tự tin đứng trên sân khấu trình diễn, tự tin nói với tất cả mình là gay như hôm nay, thanh niên 17 tuổi cũng trải qua không ít áp lực. Chuyện từ gia đình xong thì chuyện bên ngoài xã hội lại đến.

"Gia đình không nói gì nữa nhưng người bên ngoài họ lại không tha. Lúc đầu nhiều người cứ gọi em là "bê đê", "bóng lộ", "3D"... em tủi thân lắm cứ trốn một góc khóc. Qua vài lần tham gia hoạt động cùng anh chị ở CLB em tự tin hơn nhiều rồi, có bị chọc ghẹo cũng mỉm cười cho qua thôi.

Hiện tại em sẽ cố gắng học hết lớp 12 và thi vào hai trường em mơ ước là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội và Cao đẳng múa Việt Nam", Lam Phong hào hứng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại