Năm đen đủi của Samsung vẫn chưa kết thúc

Nguyễn Minh |

Ngoài scandal pin nổ trên Note 7, Samsung còn vướng vào bê bối chính trị trong cuộc điều tra mới nhất chống lại tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm, Park Geun-hye.

Samsung bị cáo buộc đã quyên tiền cho các tổ chức phi chính phủ để đổi lấy ủng hộ chính trị, mà một trong số đó là ủng hộ cho thương vụ sáp nhập năm 2015 của hãng.

Sau sự việc các công tố bố ráp hàng loạt văn phòng của tập đoàn Samsung tại Seoul, Hàn Quốc, nhiều quan chức cấp cao Samsung đã phải điều trần trước ủy ban quốc hội nước này.

Ngoài Samsung còn có quan chức cấp cao của các tập đoàn Hyundai, SK Group, và Lotte Group. Tất cả đều phải trả lời các câu hỏi liên quan tới cuộc điều tra hiện tại chống lại tổng thống Park Geun-hye, đặc biệt là làm rõ vai trò của bà trong việc quyên tiền từ các tập đoàn lớn.

Hơn 50 doanh nghiệp bị cáo buộc chịu áp lực phải quyên khoản tiền lên tới 69 triệu USD cho các tổ chức hỗ trợ ứng viên tổng thống không chính thức Choi Soon-sil, một đồng minh thân cận của bà Park.

Với trường hợp Samsung, hãng này đã quyên 17 triệu USD cho các tổ chức trên, đồng thời trả tiền mua ngựa và quà tặng cho cháu gái bà Choi Soon-sil với trị giá lên tới 850.000USD. Ngoài ra, Samsung cũng bị cáo buộc trả 3 triệu USD chi phí học cưỡi ngựa cho cháu gái bà Choi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại