Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát

Trúc An |

Những nữ diễn viên phim cấp 3 đình đám một thời này đa phần thường kém may mắn trong đường tình duyên.

Phim cấp 3 là một trong những thể loại phim phổ biến nhất những năm 90 tại Hồng Kông.

Vào thời đó, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép thuê, mua đĩa phim hoặc vào rạp xem thể loại phim này.

Chính dòng phim này cũng đã làm nên danh tiếng cho một loạt nữ diễn viên nhờ sở hữu gương mặt và cơ thể hấp dẫn.

Mặc dù đa số những nữ diễn viên cấp 3 năm xưa nay đã chuyển hướng sang con đường khác nhưng họ vẫn được nhiều người nhớ đến.

Dưới đây là 10 nữ diễn viên phim cấp 3 nổi tiếng nhất Hong Kong trong thập niên 90. Một số trong số họ hiện nay đã có gia đình và và thành công trong việc trở thành diễn viên thực lực.

Tuy nhiên, có những người lại không gặp may mắn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, và có người thậm chí đã tìm đến cái chết.

Trần Bảo Liên

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 1.

Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1973, bộ phim đầu tiên mà Trần Bảo Liên tham gia là "Liêu trai chí dị 3". Khi đó cô ấy chỉ mới 17 tuổi và hợp đồng diễn xuất đã được ký kết bởi mẹ cô.

Trần Bảo Liên đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau bộ phim này với những cảnh khỏa thân hoàn toàn.

Sau đó, cô tham gia vào một loạt các bộ phim cấp 3 khác như "Escape from Brothel" , "Behind the pink door" và "Devil of rape".

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau này cô đã không thể đi theo con đường trở thành một diễn viên thực lực bởi những tai tiếng do quá khứ cứ mãi bủa vây.

Không những thế, đường tình của cô cũng vô cùng lận đận và khiến người đẹp bị ảnh hưởng đến tâm lý.

Sau một thời gian dài lạm dụng thuốc, Trần Bảo Liên đã nhảy lầu tự tử từ một tòa nhà ở Thượng Hải vào ngày 31 tháng 7 năm 2002 và qua đời ở tuổi 29.

Mạc Gia Kỳ

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 3.

Mạc Gia Kỳ là nữ diễn viên Hong Kong từng có thời gian ký hợp đồng với hãng truyền hình ATV. Cô từng có thời gian làm người mẫu trước khi đi theo sự nghiệp diễn xuất.

Năm 1993, Mạc Gia Kỳ từng đi thi Hoa hậu Hong Kong nhưng không thành công bởi những tấm ảnh khỏa thân mà cô từng chụp vào năm 15 tuổi đã bị phát tán.

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 4.

Trong sự nghiệp của mình, Mạc Gia Kỳ từng tham gia vào nhiều bộ phim cấp 3. Trong đó đáng chú ý nhất là "The Peeping" năm 2002.

Năm 2006, cô kết hôn với một luật sư nổi tiếng tại Hong Kong và từ bỏ làng giải trí để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Lý Lệ Trân

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 5.

Sinh năm 1965, Lý Lệ Trân nổi tiếng với khuôn mặt thiên thần và nụ cười ấm áp.

Vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Happy ghost and devoted to you" với hình tượng ngây thơ đã khiến cô trở thành người tình trong mộng của các nam sinh thời bấy giờ.

Tuy nhiên, vì hướng đến một hình ảnh mới có phần nổi loạn mà Lý Lệ Trân đã nhận lời tham gia vào nhiều bộ phim cấp 3 như "Spirit of love", "Crazy love", "Girls unbutton" và "Sex and zen 2".

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 6.

Sau một thời gian, Lý Lệ Trân ngừng đóng phim cấp 3 và kết hôn với một người môi giới trong làng giải trí.

Hôn nhân hạnh phúc cũng đã góp phần khiến sự nghiệp của người đẹp thêm phần thăng hoa.

Với diễn xuất tuyệt vời trong "Ordinary Heroes", cô đã được vinh danh tại Lễ trao giải Kim Mã năm 1999 với giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Tuy nhiên sau khi li dị chồng vào năm 2000, cuộc sống của cô đã bị mất kiểm soát.

Nữ diễn viên nay đã ngoài 50 tuổi này thường xuyên sử dụng ma túy và dính vào những tin đồn tình ái lăng nhăng.

Ngô Gia Lệ

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 7.

Thời mới khởi nghiệp, Ngô Gia Lệ thường được biết đến với những vai diễn tình nhân hoặc gái điếm trong một số bộ phim của TVB.

Năm 1987, cô đóng vai nữ chính bên cạnh Châu Nhuận Phát trong bộ phim "City on fire" và trở nên nổi tiếng.

Sau đó cô bắt đầu xuất hiện trong một số bộ phim cấp 3 như "Naked killer" và "Sex and zen".

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 8.

Thế nhưng quan trọng hơn, cô là nữ diễn viên duy nhất đoạt giải Kim Mã cho vai diễn trong một bộ phim cấp 3 là "Remains of woman".

Bên cạnh đó, cô từng được đề cử 6 lần tại giải thưởng điện ảnh Hong Kong và điều này đã chứng tỏ khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô.

Hiện tại Ngô Gia Lệ đã rút lui khỏi làng giải trí và hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Ông Hồng

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 9.

Sinh ra tại Bắc Kinh, Ông Hồng cùng gia đình di cư đến Hong Kong khi 12 tuổi. Cô gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Á châu năm 1989.

Từ năm 1993 đến 1994, cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim cấp 3 như "Fake pretty woman", "Ten tortures of the Manchu Qing Dynasty", "Lover of the last empress"...

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 10.

Hiện tại cô thỉnh thoảng tham gia vào một số bộ phim truyền hình ở cả Hong Kong, Đại Lục và Đài Loan.

Cô cũng hợp tác với nam diễn viên Trương Thiết Lâm để thành lập một công ty quản lý.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ông Hồng đã kết thúc khi gia đình chồng không thể bỏ qua quá khứ đóng phim cấp 3 của cô.

Năm 2009, cô kết hôn với một huấn luyện viên thể dục và hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc bên cạnh một cô con gái nhỏ.

Ôn Bích Hà

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 11.

Năm 17 tuổi, Ôn Bích Hà đã gây chú ý với vai diễn trong "Everlasting Love" bên cạnh Lưu Đức Hoa.

Sau đó, vai diễn trong bộ phim truyền hình "Vengeance" đã trở thành "bước đệm" trong sự nghiệp của mỹ nhân có vẻ ngoài nóng bỏng này.

Năm 1995, màn khỏa thân của Ôn Bích Hà trong "All of a Suddenin" đã khiến cánh mày râu xứ Cảng Thơm phải "điên đảo".

Tuy nhiên đây cũng là bộ phim cấp 3 duy nhất mà nữ diễn viên tham gia.

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 12.

Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn với một doanh nhân và gần như rút lui khỏi làng công nghiệp điện ảnh.

Vai diễn đáng chú ý cuối cùng của cô là trong bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương" của TVB năm 2001. Mặc dù đã kết hôn 16 năm nhưng hiện tại cô và chồng vẫn chưa có con.

Khâu Thục Trinh

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 13.

Sinh năm 1968, Khâu Thục Trinh được biết đến với danh hiệu "Sexy Queen" của Hong Kong.

Cô từng tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1987 nhưng phải bỏ dở vì scandal phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong số những nữ diễn viên đóng phim cấp 3 ở Hong Kong, cô rất được mến mộ bởi vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn và kỹ năng diễn xuất.

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 14.

Ngoài ra, Khâu Thục Trinh còn gây ấn tượng khi dù tham gia vào nhiều bộ phim cấp 3 nhưng lại chưa từng khỏa thân hoàn toàn trên phim.

Năm 1999, cô kết hôn với một nhà thiết kế thời trang Hong Kong và có với nhau 3 cô con gái. Khâu Thục Trinh còn rất "mát tay" trong việc giúp chồng kinh doanh và tổng tài sản của hai vợ chồng họ được ước tính lên đến 129 triệu đô la Mỹ.

Thư Kỳ

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 15.

Thư Kỳ là nữ diễn viên được đánh giá thành công nhất khi từ bỏ dòng phim cấp 3 để đưa tên tuổi mình đứng vào hàng những diễn viên thực lực.

Cô bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu và đóng phim cấp 3 khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Penthouse của Hong Kong và Playboy của Trung Quốc từ năm 1995.

Với vẻ đẹp gợi cảm và cá tính của mình, Thư Kỳ từng được coi là Nữ hoàng dòng phim cấp 3 với những tác phẩm tiêu biểu như "Sex and Zen 2", "Red Light Districtin"...

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 16.

Sau khi dòng phim cấp 3 không còn được ưa chuộng, Thư Kỳ đã cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ với những giải thưởng điện ảnh danh giá như: "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" và "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Hong Kong Film Award lần thứ 16, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại LHP Kim Mã lần thứ 35, "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Kim Mã lần thứ 42...

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình của mỹ nhân này lại khá lận đận.

Sau cuộc chia tay tốn nhiều bút mực của báo giới với Lê Minh, hiện nay Thư Kỳ đang bị đồn yêu nam diễn viên Phùng Đức Luân.

Nhưng cả hai đã nhiều lần tái hợp và mãi gần đây mới công khai yêu nhau sau 20 năm giấu kín.

Diệp Ngọc Khanh

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 17.

Diệp Ngọc Khanh sinh năm 1967 và bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Á Châu 1985.

Tuy nhiên cô chỉ trở nên nổi tiếng khi tham gia vào một số bộ phim cấp 3 như "Take me", "Pretty Woman", "Hidden Desire"...

Những bộ phim này đều có danh thu phòng vé cao và khiến tên tuổi của Diệp Ngọc Khanh càng trở nên Hot hơn bao giờ hết.

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 18.

Tuy nhiên mỹ nhân này lại là một người phụ nữ khá thông minh.

Thay vì cứ mãi theo đuổi dòng phim cấp 3, cô đã tham gia vào những bộ phim chính thống như "Red rose, white rose", "Love on the rooftop" và từng dành giải Golden Horse Award.

Sau khi kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Trung, Diệp Ngọc Khanh đã từ bỏ sự nghiệp và chuyển đến sống ở Mỹ.

Cô hiện tại đang toàn tâm toàn ý hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh và tổng tài sản của cả hai được ước tính lên đến 1 tỷ đô la Mỹ.

Diệp Tử My

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 19.

Diệp Tử My được coi là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của điện ảnh Hong Kong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90.

Cô bắt đầu được biết đến khi đóng "Sex and Zen" và "Erotic Ghost Story".

Không chỉ sở hữu một thân hình bốc lửa, Diệp Tử My còn được đánh giá là một trong số ít những nữ diễn có diễn xuất tốt ở dòng phim này.

Mỹ nhân phim cấp 3 Hong Kong: người thành triệu phú, kẻ tự sát - Ảnh 20.

Sau khi quen biết và yêu bạn trai là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, Diệp Tử My đã từ giã sự nghiệp.

Cô và bạn trai đã sống cùng nhau suốt 20 năm qua nhưng cả hai đều không có ý định kết hôn hay sinh con.

Hiện tại nữ diễn viên sinh năm 1967 này đang là bà chủ của một chuỗi nhà hàng khá có tiếng. Cô sở hữu rất nhiều nhà hàng ẩm thực Nhật Bản tại Trung Quốc và Macau.

Bây giờ cô đang sống tại một biệt thự ở Happy Valley có giá 2,7 triệu đô la Mỹ và sở hữu nhiều chiếc xe hơi có giá trị lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại