Mỹ: Người phụ nữ mang bầu 8 tháng nghi bị hàng xóm sát hại, cướp con

HƯƠNG CHERRY |

Cơ quan cảnh sát thành phố Fargo, bang North Dakota, Mỹ đã đăng tải những phát hiện mới nhất về cái chết bí ẩn của một sản phụ đang mang bầu 8 tháng lên trang Facebook đại diện.

Theo dự kiến, cô Savanna LaFontaine-Greywind cùng bạn trai là anh Ashton Matheny sẽ chào đón đứa con gái đầu lòng vào cuối tháng 09/2017 tới.

Nhằm chuẩn bị môi trường nuôi dạy tốt nhất cho thiên thần bé bỏng của mình, cặp đôi trẻ còn làm thủ tục thuê một căn hộ rộng rãi để có thể về chung sống với nhau. Tuy nhiên, sản phụ này bất ngờ biến mất vào ngày 19/08 vừa qua mà không hề để lại bất cứ dấu vết nào.

Mỹ: Người phụ nữ mang bầu 8 tháng nghi bị hàng xóm sát hại, cướp con - Ảnh 1.

Cô Savanna, 22 tuổi - nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng tại Mỹ.

Theo bà Norberta LaFontaine-Greywind, mẹ ruột của nạn nhân thì vào khoảng 13h30 phút ngày 19/08, cô Savanna đã rời khỏi nhà và di chuyển lên căn hộ của một người hàng xóm sống ở tầng trên.

"Savanna đồng ý làm mẫu để người này may một chiếc váy mới với thù lao 20 USD (tương đương gần 500.000 đồng). Đợi mãi chưa thấy nó quay lại, tôi phải lên tận nơi để hỏi thăm tình hình nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng con bé ra về từ rất lâu rồi", bà Norberta nói.

Nhận thấy điều bất thường, gia đình bà liền gọi điện cho lực lượng chức năng để thông báo sự việc: "Con bé đang mang bầu tám tháng, chân lại bị sưng to nên làm sao có thể bỏ đi được cơ chứ. Nó còn chẳng mang theo ví tiền và chưa kịp ăn chiếc bánh pizza vừa mua".

Mỹ: Người phụ nữ mang bầu 8 tháng nghi bị hàng xóm sát hại, cướp con - Ảnh 2.

Kẻ thủ ác Brooke Lynn Crews, 38 tuổi - người hàng xóm đã thuê cô Savanna làm mẫu để may bộ váy mới.

Nhận thông tin về vụ mất tích, cơ quan cảnh sát địa phương đã lập tức điều động gần 40 nhân viên hành pháp cùng lực lượng chó nghiệp vụ K9 để rà soát khu vực xung quanh căn hộ nơi gia đình LaFontaine-Greywind sinh sống và nhánh sông Red River gần đó mà không thu được kết quả.

Điều này còn khiến hàng chục tình nguyện viên phải tham gia vào công tác tìm kiếm nạn nhân. Thậm chí, căn hộ của bà Brooke Lynn Crews, 38 tuổi - người đã thuê cô Savanna làm mẫu cũng bị cảnh sát lục soát tới ba lần.

"Mãi tới lần khám xét thứ tư vào ngày 24/08, chúng tôi mới phát hiện một bé gái sơ sinh khỏe mạnh nằm bên trong ngôi nhà đó. Những đợt trước thì hoàn toàn trống rỗng", cảnh sát Bronie nhấn mạnh.

Bà Crews nhanh chóng bị bắt giữ tại hiện trường, còn bạn trai của bà ta là William Henry Hoehn, 28 tuổi cũng phải "tra tay vào còng" ngay ở nơi làm việc. Mặc dù họ khai nhận đứa trẻ chính là con ruột của cô Savanna nhưng lại không chịu tiết lộ thêm thông tin về tung tích của bà mẹ 22 tuổi.

Mỹ: Người phụ nữ mang bầu 8 tháng nghi bị hàng xóm sát hại, cướp con - Ảnh 3.

William Henry Hoehn, 28 tuổi, bạn trai của Crews cũng phải "tra tay vào còng" ngay ở nơi làm việc.

Tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt thì tới tối ngày 27/08, một người chèo thuyền kayak trên sông Red River đã gọi điện vào đường dây nóng để thông báo về một vật thể lạ giống như xác người bị mắc kẹt vào nhánh cây nhô ra.

"Đó là thi thể của một người phụ nữ bị bọc trong nhiều lớp ni-lông và bị cuốn băng dính chặt. Giám định ban đầu đã xác định đây là thi thể của cô Savanna", đội cảnh sát tuần tra chia sẻ.

Tới sáng ngày 29/08 vừa qua, những thông tin chi tiết hơn mới được công bố, bao gồm cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Savanna là do bạo lực với chủ ý sát nhân.

Cặp đôi tàn ác kia chính thức bị khởi tố với những tội danh như: Âm mưu giết người, âm mưu bắt cóc và cung cấp thông tin sai lệch cho phía điều tra. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại của cặp đôi này được định ở mức 2 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn, người đứng đầu cơ quan cảnh sát thành phố Fargo ông David Todd khẳng định: "Hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể ghép nối một cách chính xác những mảnh ghép trong vụ án này.

Cô Savanna là một nạn nhân của hành vi tội phạm đầy dã man và hung bạo. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình LaFontaine-Greywind vì những mất mát mà họ phải chịu đựng".

Hiện, vẫn chưa có thông tin về việc nạn nhân sinh em bé như thế nào. Trong khi đó, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định DNA nhằm xác định chính xác liệu bé gái được tìm thấy tại căn hộ của bà Crews có phải là con của cô Savanna và anh Ashton hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại