Mưu hèn kế "bẩn" chốn thương trường: Chủ nhà hàng cay cú, bỏ phân, đi tiểu trộm vào nồi nấu của đối thủ

Nam Thanh |

Không biết người đàn ông này sau khi bị bắt sẽ phải đối mặt với tội danh nào? Phá hoại kinh doanh chăng? Hay không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hay sẽ là tội... đại tiểu tiện không đúng nơi quy định?

Mới đây, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, khi mà một ông chủ tiệm mỳ có tên Đông Bắc bỗng thấy nồi nước dùng thịt bò của mình có mùi là lạ.

Thấy thịt bò hầm hôi bất thường, chủ tiệm đã đặt camera theo dõi để xem xét và bất ngờ phát hiện ra... một chủ nhà hàng gần đó lén lút bỏ "dị vật" vào một nồi ninh xương hầm thịt bò.

Tiếp sau đó, người đàn ông mưu hèn kế bẩn này tiếp tục... kéo quần và tiểu tiện vào một nồi nước dùng khác. Sự việc được camera ghi lại vào ngày 28/3/2018.

Thương trường là chiến trường, vậy nên người đàn ông này đã quyết định dùng... vũ khí sinh học.

Mưu hèn kế bẩn chốn thương trường: Chủ nhà hàng cay cú, bỏ phân, đi tiểu trộm vào nồi nấu của đối thủ - Ảnh 2.

Người đàn ông bỏ túi chất thải vào nổi thịt bò hầm của đối thủ...

Mưu hèn kế bẩn chốn thương trường: Chủ nhà hàng cay cú, bỏ phân, đi tiểu trộm vào nồi nấu của đối thủ - Ảnh 3.

Liền đó lại đi tiểu vào nồi nước dùng nấu mỳ. Một cú "mưu hèn kế bẩn" chốn thương trường chăng?

Chủ cửa hàng số nhọ trên sau đó đã gọi điện trình báo cảnh sát về hành vi "mưu hèn kế bẩn (nghĩa đen)" của đối thủ. Thì ra do cửa hàng mỳ Đông Bắc làm ăn quá phát đạt, hút hết khách của các nhà hàng đối thủ nên ông này đã giở trò nhằm phá hoại kinh doanh.

Không biết là sau khi bị bắt, người đàn ông này sẽ bị xử phạt tội danh gì? Phá hoại kinh doanh chăng? Hay không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hay sẽ là tội... đại tiểu tiện không đúng nơi quy định?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại