Mướt mồ hôi, Chelsea mới giật được đủ 3 điểm từ tay đối thủ tý hon

Ngô Trà |

Trước Bournemouth, Chelsea đã có một trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa, nó còn thậm chí khó khăn hơn cả trận đấu họ thắng 3-2 trước Arsenal nhiều.

Cho đến khi Pedro đưa bóng được vào lưới thủ thành Asmir Begovic ở phút 72, Chelsea đã tung tổng cộng 20 pha kết thúc về phía khung thành đối phương, đến 11 cú sút đấy bị các hậu vệ cản phá, và chỉ có 4 cú sút đi hướng về khung gỗ, khiến Begovic phải ra tay. Tỷ lệ kiểm soát bóng đến 75% cũng chẳng thể giúp họ xuyên thủng mành lưới đối thủ để ghi bàn.

Chỉ đến khi tung Pedro vào sân, Chelsea mới có thể có được bàn thắng. Bảy phút sau khi vào thay Willian, pha phối hợp đến hoa mắt của anh với Giroud - tiền đạo vào sân thay Morata trước anh 4 phút, mới có thể đưa bóng vào lưới. Trước đó, hàng thủ đội khách chơi cực kỳ kín kẽ, dù phải quay cuồng với những pha đi bóng kỹ thuật của Eden Hazard.

Mướt mồ hôi, Chelsea mới giật được đủ 3 điểm từ tay đối thủ tý hon - Ảnh 2.

Có Pedro khai thông bế tắc, rốt cuộc Eden Hazard cũng có được bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Chelsea ở phút 85. Thắng trận, Chelsea toàn thắng cả 4 trận đã đấu, chia sẻ ngôi đầu bảng với Liverpool sau trận đấu thực sự "mướt mồ hôi" trên Stamford Bridge.

Tỷ số: Chelsea 2-0 Bournemouth

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic (Loftus-cheek 79); Willian (Pedro 65), Morata (Giroud 61), Hazard

Bournemouth (3-4-3): Begovic; Francis (c), S. Cook, Ake; A. Smith (Ibe 80), Gosling, Lerma (L. Cook 87), Rico; King (Mousset 80), Wilson, Fraser

Bàn thắng

Pedro (72'), Eden Hazard (85')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại