Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà

Tom |

Chỉ cần ly trà sữa nóng hổi này mỗi sáng bạn sẽ như được tiếp thêm sinh lực để bắt đầu 1 ngày mới đầy sức sống.

Nguyên liệu

500ml sữa tươi

Bột quế

1 bông hoa hồi

500ml nước sôi

6 túi trà đen (hoặc 1 nhúm trà đen)

3 thìa súp đường nâu

1 thanh quế

10 quả bạch quả

10 hạt bạch đậu khấu

2 muỗng cafe hạt nhục đậu khấu

1 muỗng cafe chiết xuất vani

1/2 muỗng cafe bột gừng

240ml kem tươi whipping cream

2 thìa súp đường

Cách làm

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Bước 1

Cho trà, nhục đậu khấu, quế, hồi, đường nâu, bột quế vào nồi. Cho nước sôi vào đun.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Bước 2

Sau đó lọc bỏ bã trà lấy phần nước.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 3.

Bước 3

Sữa tươi hâm nóng ấm.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 4.

Bước 4

Cho kem tươi và đường vào tô, đánh cho bông cứng.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 5.

Bước 4

Chia trà ra từng ly nhỏ rồi rót sữa vào, khuấy đều cho phù hợp khẩu vị.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 6.

Bước 5

Múc kem tươi để lên trên mặt trà.

Trước khi uống có thể rắc thêm chút bột quế lên bề mặt trà nữa là được. Mùa đông lạnh giá có ly trà sữa ấm nóng, thơm béo thì còn gì tuyệt hơn.

Mùa đông sáng nào tôi cũng uống một ly trà sữa nóng hổi này trước khi ra khỏi nhà - Ảnh 7.

Nguồn: ohhowcivilized

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại