Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức

Ngân Hà |

Với chủ đề “Mưa” – gần gũi, thân thuộc và bình dị, nhưng chất chứa nhiều cảm xúc, cuộc thi ảnh này đã thực sự mang lại cho người xem nhiều ấn tượng.

Mưa giữa mùa tháng năm – Những ngày này, từ Bắc vào Nam thời tiết trở nên dịu mát, thậm chí có đôi chút se se của cái lạnh còn sót lại khiến ai nấy đều cảm thấy bất ngờ thích thú, nghe như mùa thu lại vừa trở về.

Trời còn bắt đầu đổ mưa, sau bao ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình.

Mưa khiến cảnh vật buồn hơn, buồn từ từng con ngõ ngỏ, đến từng con phố lớn. Nhưng ấy là một nỗi buồn thật đẹp và dịu êm.

Mưa khiến lòng người ngập tràn cảm xúc, có đôi chút chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Có người bảo mưa luôn đi kèm với sự lãng mạn. Có người lại bảo mưa thật buồn.

Mưa nhẹ nhàng, lúc lại dữ dội, lúc lại nhí nhảnh dễ thương như một con người biết buồn, biết vui, biết giận biết hờn.

Đôi khi mưa còn khiến ta chợt nhớ về những thứ quan trọng đã bỏ qua.

Cũng trong dịp này, trên một diễn đàn chuyên dành cho giới nhiếp ảnh đường phố và những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh, một cuộc thi ảnh với chủ đề "Mưa" đang diễn ra, thu hút sự tham gia đông đảo cũng như sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đi kèm với những bức ảnh được các nhiếp ảnh nhanh tay ghi với nhiều khoảnh khắc tự nhiên, đẹp đến ngỡ ngàng là những câu chuyện chất chứa nhiều cảm xúc.

Ai trong chúng ta cũng đi qua một thời áo trắng! Đến khi bôn ba giữa cuộc đời muôn sự đa đoan mới biết những ngày ấy thuần thiết vô cùng. Và bức ảnh này khiến nhiều người chợt nhớ đến những năm tháng vô tư ấy đến nao lòng.

Một trong những lý do khiến mọi người dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn nhớ về tuổi học trò có lẽ chính là những mối quan hệ ở đó. Tình cảm với thầy cô, với trường lớp, bạn bè và cả mối tình đầu…

Tất cả đều thuần khiết và không nhuốm màu vu lợi, đó là điều bạn sẽ chẳng tìm thấy ở đâu sau khi đã hòa với dòng người trên đường đời vội vã. Và có phải vì lý do ấy mà bức ảnh dưới đây lại gây sốt trên mạng xã hội 

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 1.

(Ảnh: Hai An Tran Ngo)

Dưới cơn mưa tầm tã của mùa hè, hình ảnh cậu bạn cầm ô che mưa cho cô bạn đang "mít ướt" ngay dưới sân trường khiến những người lướt qua đều ít nhiều nhớ về buổi lễ bế giảng cuối cùng trong đời học sinh. 

Theo tìm hiểu, 2 nhân vật chính trong bức hình đều từng là học sinh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. HCM) và bức ảnh này là 1 trong những khoảnh khắc đẹp nhất của lễ bế giảng năm 2016

Trong khi Thanh Ngọc (bạn nữ) đang nghẹn ngào nói lời tri ân tới các thầy cô thì cơn mưa bất ngờ ập xuống và Huy Nguyễn (bạn nam) đã nhanh chóng cầm ô chạy ra che cho cô bạn khỏi ướt. Và Ánh mắt ấm áp, trìu mến của Huy khi nhìn Ngọc đã làm tan chả trái tim của bao cô nữ sinh.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 2.

(Ảnh: Viễn Trân)

Bức ảnh với tiêu đề: "Bữa cơm của mẹ" của tác giả Viễn Trân đã khiến nhiều người xúc động trước cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, vất vả của những người dân lao động nghèo. Làm việc mệt nhọc là vậy, nhưng mẹ chỉ dám dừng chân nép vội vào mái hiện ven đường, lót dạ bằng hộp cơm.

Bởi mẹ vẫn còn nhiều lắm những thứ phải lo toan... 

Khoảng khắc những người lao động vẫn miệt mài làm công việc mưu sinh giữa ngày mưa dường như là nguồn cảm hứng đặc biệt của rất nhiều tác giả và chạm đến trái tim của mọi người xem.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 3.

Mua chiều trên lưng ba - Sài Gòn (Ảnh: Ryal Nguyen)

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 4.

(Ảnh: Nhat Minh)

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 5.

Cơn mưa ngang qua (Ảnh: Joshep Phương)

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 6.

Trú mưa dưới cơn mưa chiều Sài Gòn (Ảnh: Nguyễn Hồng Sang)

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 7.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 8.

Bức ảnh này ghi lại cảnh người cha đang vội vã lấy dù che cho cô con gái nhỏ khỏi ước mưa. Giữa cơn mưa rào trên đường Hoàng Sa (TP HCM), hình ảnh hai cha con người bán vé số không nhà cửa, dắt díu nhau đi làm mỗi ngày khiến nhiều người thêm thấm thía nỗi nhọc nhằn của họ và xúc động trước tình cảm gia đình thiêng liêng.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 9.

Mẹ ngồi dưới mưa (Ảnh: Hữu Khoa)

Sài Gòn bước vào mùa mưa, khi nhiều người vui vẻ hòa mình trong những quán bar, cafe với những thức uống đắt tiền, những món hàng hiệu sang trọng với không gian ồn ào náo nhiệt thì ngoài kia còn biết cao con người đang vất vả, chịu lạnh chịu rét ngoài mưa để mưu sinh. 

Trong bức hình trên là Cụ Đoàn Thị Quý (89 tuổi) bán chuối trên cầu Ông Lãnh. Cụ run rẩy sửa lại chiếc dù bị rách do gió giật mạnh trong cơn mưa mong che đủ tấm thân già.

Tình cảm đôi lứa cũng trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn nhờ được cơn mưa tưới mát.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 10.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 11.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 12.

Mưa đôi khi thật bất tiện, mang lại nhiều phiền toái cho chúng ta...

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 13.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 14.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 15.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 16.

Giúp nhau trong mưa. Ảnh chụp trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM (Ảnh: Thành Nguyễn)

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 17.

Tuy vậy, con người ta vẫn yêu mưa vì mưa tuy buồn nhưng thật đẹp. Mưa mang lại nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Mưa cũng khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 18.

Mưa, chiếc ô rách và những câu chuyện khiến lòng người thổn thức - Ảnh 19.

Chạy mưa (Ảnh: Phạm Quang Hưng)

Bức ảnh trên kể về câu chuyện nữ tình nguyện viên trường Đại học Sư phạm đang cõng một em bé bị tật nguyền chân tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội. 

Em bé đang cố gắng trở về phòng từ rạp chính của buổi liên hoan Trung thu 2015 sau khi buổi liên hoan bị gián đoạn bởi cơn mưa rào lớn. 

Tại trung tâm hiện tại không chỉ phục hồi chức năng trẻ em mà còn là nơi nuôi dưỡng và bảo vệ rất nhiều trường hợp trẻ em tật nguyền bẩm sinh bị gia đình bỏ rơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại