Mourinho trong cơn ám ảnh “Makelele mới”

Diệp Mi |

Jose Mourinho một lần nữa nổi giận, khi mà Ban lãnh đạo Man United tỏ ra quá chậm chạp trong việc thực hiện thương vụ “Makelele mới”.

Mourinho và những Makelele

"Chúng tôi đã gặt hái nhiều thành công, và đó là giai đoạn mà Claude (Makelele) là bệ phóng của những chiến thắng", Didier Drogba nói về Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên với Jose Mourinho (2004-2007).

Từ một kẻ bị Real Madrid bỏ rơi, Makelele trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới khi chuyển sang Chelsea năm 2003. Claudio Ranieri là người mang Claude về sân Stamford Bridge, nhưng những gì tốt nhất được anh thể hiện là khi Mourinho xuất hiện.

Makelele chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng chuyền bóng, cũng không phải mẫu tiền vệ có thể tổ chức lối chơi, tạo đột biến chỉ với một pha bóng.

Giá trị của Makelele nằm ở chỗ, một mình anh đủ sức gánh cả hàng tiền vệ Chelsea. Sức chiến đấu mãnh liệt, tầm hoạt động rộng, Makelele giúp các đồng đội bên cảnh chỉ việc tập trung vào tấn công. Mọi sức ép từ đối thủ được anh cân tất cả.

Mourinho trong cơn ám ảnh “Makelele mới” - Ảnh 1.

Esteban Cambiasso là mắt xích quan trọng giúp Mourinho vô địch Champions League cùng Inter Milan.

Trong kỷ nguyên "Mourinho 1.0" ở Chelsea, Makelele thậm chí đã tạo nên một chuẩn mực mới cho khái niệm tiền vệ trụ. Không phải ngẫu nhiên mà trong một thập niên trở lại đây, các tiền vệ trụ vừa mới nổi lên một chút là được ví "Makelele mới".

Trên thực tế, sự nghiệp của Mourinho luôn gắn với những cầu thủ có lối đá giống Makelele. Chính xác hơn, Người đặc biệt cần phải có một máy quét ở giữa sân để có thể xây dựng hệ thống chiến thuật cân bằng.

Khi bắt đầu nổi lên với Porto, và giành danh hiệu Champions League để rồi Chelsea trải thảm mời về, Mourinho có học trò cưng Costinha để quản lý tuyến giữa.

Bước vào cuộc phiêu lưu với Inter, Mourinho có nhiều thay đổi về lối chơi, nhưng không thể thiếu cỗ máy quét trong đội hình. Esteban Cambiasso chính là mắt xích kiểu Makelele, để nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp Inter giành Champions League sau nửa thế kỷ chờ đợi.

Ở Real Madrid, Mourinho gặp khó khăn cũng chỉ vì ông thiếu một Makelele của riêng mình. Lass Diaria thì không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi Sami Khedira chấn thương quá nhiều.

Nếu có được tiền vệ trụ đẳng cấp và thi đấu ổn định, Mourinho chắc chắn đã có thể giành nhiều hơn 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, và 3 lần vào bán kết Champions League (trước đó, Real có 6 mùa giải không qua được vòng 1/8).

Mourinho trong cơn ám ảnh “Makelele mới” - Ảnh 2.

Matic là "quân bài" Mourinho đang mong ngóng từng ngày.

Mourinho vào nỗi ám ảnh "Makelele mới"

Khi Mourinho trở lại Chelsea năm 2013, thành công chỉ đến nhờ việc việc ông mua Matic - một tiền vệ trụ có lối đá mạnh mẽ.

Ba danh hiệu với Man United trong mùa giải đầu tiên là một khởi đầu tích cực. Nhưng Mourinho muốn nhiều hơn thế nữa, cùng Quỷ đỏ xưng vương Premier League và chinh phục Champions League.

Để làm điều đó, Mourinho đang quyết mua một tiền vệ trụ đẳng cấp. Đội hình Man United hiện nay không một ai đáp ứng được đòi hỏi về "Makelele mới".

Pogba cần được chơi tự do để tấn công và tổ chức thế trận. Ander Herrera là mẫu tiền vệ trung tâm rất toàn diện, nhưng khả năng đánh chặn thì không sánh được với Makelele, hay hiện tại là Kante của đối thủ Chelsea. Fellaini chỉ là dự bị hạng sang. Đội trưởng Carrick thì lớn tuổi.

Man United đã có 2 tân binh trong mùa Hè này. Lindelof bổ sung cho hàng thủ, còn Lukaku tăng cường cho hàng công sau khi Ibrahimovic ra đi. Nhưng Mourinho vẫn không hài lòng với BLĐ Quỷ đỏ.

Mourinho trong cơn ám ảnh “Makelele mới” - Ảnh 3.

Vị trí tiền vệ trụ đang khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha méo mặt.

Yêu cầu mà Mourinho đưa ra khi nghỉ Hè là phải có 1 tiền vệ trụ trước ngày 10/7, để ông mang sang Mỹ lắp ghép đội hình. Đã hơn 2 tuần ngày trôi qua, và những mục tiêu Man United theo đuổi đều bế tắc.

Mourinho muốn có học trò cũ Matic, nhưng Chelsea không sẵn sàng bán anh cho đối thủ lớn nhất trong mùa giải tới. Tottenham thì hét giá 70 triệu bảng cho Eric Dier, quá cao so với thực tế.

Với 70 triệu bảng cho Dier, Man United chỉ cần bỏ thêm một chút để sở hữu Marco Verratti - người vừa quyết định chọn Mino Raiola làm đại diện. Mà Mino Raiola là ai? Ông là người mang Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba và mới nhất là Romelu Lukaku đến Old Trafford.

Verratti là mẫu tiền vệ rất giống Makelele. Nhưng trên những góc độ khác, Verratti còn là một nhà tổ chức thế trận từ xa xuất sắc, chuyền bóng chính xác, kiến tạo tuyệt vời. Anh có thể bằng một cú chọc khe dài để chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công nhanh có độ nguy hiểm cao - điều mà Makelele không làm được.

Mourinho đang cần "Makelele mới" đến mức bị ám ảnh. Bởi vì, chỉ như thế thì ông mới có thể dẫn Man United đến với Premier League, Champions League, và xa hơn là tại vị ở Old Trafford thêm 15 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại