Mourinho đã nói gì với Ederson, để bị ném chai vào đầu

Bảo Bảo |

Mourinho đi vào phòng thay đồ của Man City để phản ứng, dẫn đến vụ xô xát của cầu thủ hai bên sau trận derby Manchester.

Sau khi đánh bại Man Utd 2-1 ngay tại Old Trafford, cầu thủ Man City phấn khích và ăn mừng hoành tráng ngay trong phòng thay đồ. Tiếng nhạc, tiếng reo hò của cầu thủ Man City đã khiến Jose Mourinho, ở phòng cạnh bên cảm thấy khó chịu. Ông bước vào phòng thay đồ của đối thủ để phàn nàn, dẫn đến vụ xô xát.

"Làm ơn vặn nhỏ loa đi. Mấy đứa nhóc nhà tôi đang cố ngủ đấy", Mourinho nói.

Mourinho đã nói gì với Ederson, để bị ném chai vào đầu - Ảnh 1.

Ederson, người hùng của Man City với hai pha cứu thua, đã ra mặt phản đối khi Mourinho bước vào. Cả hai nói với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha, và ngày càng mất kiểm soát.

Theo ký giả Daniel Taylor của tờ Guardian, Mourinho đã nói với Ederson rằng: "Hãy thể hiện sự tôn trọng đi. Mày là thằng quái nào"?

Từ đây, cầu thủ Man City ném chai lọ vào đầu Mourinho. Cầu thủ Man Utd cũng chạy sang và hai bên dẫn tới xô xát. Tường thuật tại Anh còn cho hay chính Lukaku là người ném chai vào đầu Mikel Arteta, trợ lý của Pep và khiến anh này chảy máu.

Nhân viên an ninh đã có mặt kịp thời để ngăn vụ việc được đẩy đi quá xa. Cầu thủ Man City được bảo nhanh chóng rời khỏi sân Old Trafford.

Mourinho đã nói gì với Ederson, để bị ném chai vào đầu - Ảnh 2.

Hiện ban tổ chức giải đang điều tra vụ việc và yêu cầu hai CLB báo cáo. Trong ít ngày tới Man Utd và Man City nhiều khả năng sẽ bị phạt vì pha xô xát này.

Man City phấn khích không chỉ vì thắng trận derby trên sân đối thủ, mà còn xây chắc ngôi đầu với cách biệt 11 điểm nhiều hơn Man Utd. Hơn thế, Man City còn san bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp mà Arsenal lập nên năm 2004. Chỉ cần một trận thắng nữa vào giữa tuần này, thầy trò Pep Guardiola sẽ lập nên kỷ lục mới của giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại