Mối tình oan nghiệt

Quốc Chiến |

Khi đối diện với pháp đình và lòng vị tha của gia đình bạn gái, kẻ giết người mới thực sự nhận ra lỗi lầm quá lớn.

Nhìn gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ hiền lành, ít ai có thể tin Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi; quê Đắk Lắk) là hung thủ trong vụ án giết người nghiêm trọng. Càng ít ngờ hơn là Sơn giết người yêu chỉ vì bị từ chối hàn gắn tình cảm.

Không yêu được thì ra tay

Bi kịch chỉ đến từ lúc Sơn xuất ngũ, đi học lái xe ở TP Đà Nẵng vào tháng 7-2016. Trong thời gian này, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1999). Tình chưa nồng thì vội nhạt. Sau 5 tháng quen nhau, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Dương quyết định chia tay. Sơn cố níu kéo tình cảm nhưng không thành nên lại càng hụt hẫng.

Quyết dứt tình, chị Dương vào TP HCM làm công nhân để phụ giúp gia đình. Không bỏ cuộc, Sơn cũng vào TP HCM. Ngày 27-3-2017, Sơn đến tìm gặp người cũ để thuyết phục nhưng vẫn bị cự tuyệt. Trong cơn tuyệt vọng, Sơn vung dao đâm người tình liên tiếp 22 nhát.

Ngồi thẫn thờ trước vành móng ngựa, Sơn gập đầu sát gối, mặc cho nước mắt chảy dài. Đôi lúc, Sơn ngoảnh lại, ngơ ngác vì không thấy bóng dáng thân quen của mẹ đâu. Rồi kẻ giết người này sững sờ, khóc mếu máo như một đứa trẻ khi biết mẹ đã mất vì tai nạn giao thông trong thời gian mình bị tạm giam.

Khi HĐXX hỏi lý do nhẫn tâm sát hại người yêu, Sơn khóc nức nở, lí nhí chẳng vẹn câu: "Bởi bị cáo còn yêu cô ấy rất nhiều, mong muốn được quay lại khoảng thời gian như trước. Nhưng cô ấy lại từ chối, còn xin bị cáo đừng làm phiền nữa. Trong lúc tuyệt vọng, bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình…".

"Bị cáo còn trẻ, không quen được người này thì có thể tìm người khác. Chỉ bị từ chối tình cảm mà bị cáo nỡ nhẫn tâm giết hại người ta bằng 22 nhát dao như vậy quá tàn nhẫn. Bây giờ gia đình bị hại phải đau khổ vì mất con, bị cáo có thể phải lãnh mức án cao nhất.

Bị cáo có thấy bản thân quá dại dột hay không?" - vị hội thẩm nhân dân tỏ ra ái ngại. Sơn im lặng thật lâu... Bất chợt, nam thanh niên quay lại xin lỗi gia đình mình và cầu xin sự tha thứ từ phía người nhà bạn gái: "Con đã sai! Chỉ vì một giây phút bồng bột mà con đã cướp đi mạng sống của Dương. Con rất hối hận và mong được cô chú tha thứ lỗi lầm".

Người cha vị tha

Đón nhận lời xin lỗi từ người giết con mình, cha Dương khóc nghẹn. Dương là đứa con gái út hiền lành mà ông yêu thương nhất. Bốn chị đi lấy chồng xa, chỉ còn Dương đi làm công nhân phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Con gái bị sát hại, vợ chồng ông cũng mất đi điểm tựa cho những ngày tuổi già đang ập đến.

Khi có người hỏi về Dương, người cha lại sụt sùi: "Số con gái tôi khổ lắm. Từ nhỏ, nó đã không được học hành nhiều như người ta mà phải đi làm phụ giúp vợ chồng tôi. Chưa kịp lớn, con lại phải ly hương vào TP HCM làm công nhân. Trước khi đi, nó còn nói sẽ ráng kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ an hưởng tuổi già. Vậy mà, chẳng bao lâu thì con đã bỏ vợ chồng tôi đi vĩnh viễn…".

Ông đưa tay quệt hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Gần một năm trôi qua, nỗi đau trong lòng vợ chồng ông vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mỗi chiều đi làm về nhìn thấy di ảnh con gái, vợ chồng ông lại thắt cả ruột gan, lủi thủi ra trước hiên nhà, nhìn nhau rồi khóc.

"Ngày hay tin con gái bị sát hại, tôi hận kẻ giết con mình đến tận xương tủy. Nhưng ngẫm lại, con tôi đã mất thật rồi, không thể nào sống lại được, còn bị cáo Sơn còn quá trẻ để phải chôn vùi vĩnh viễn cuộc đời.

Tôi xin tòa giảm án để bị cáo cơ hội được trở về đoàn tụ gia đình" - cha bị hại nói mà đôi vai gầy run lên bần bật. Trước tấm lòng cao thượng của người cha, người thân của bị cáo cúi đầu, chắp tay thay cho lời cảm ơn, tạ tội. Sơn rụt rè quay lại nhìn ông bằng ánh mắt tội lỗi rồi cúi gằm mặt. Lời xin lỗi giờ đã muộn màng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án tử cho kẻ ích kỷ và nhẫn tâm giết người yêu. Người nhà của Sơn đẫm nước mắt, chạy theo nhắc Sơn nhớ kháng cáo xin giảm án. Khi cửa xe tù sắp khép lại, Sơn cũng òa khóc. Nhưng bóng tối đã bao trùm lấy cuộc đời của chàng trai trẻ chỉ vì quá bồng bột, ích kỷ trong tình yêu.

Đại diện bị hại kháng cáo

Ngày 31-12-2017, ông N.Đ.D (đại diện gia đình bị hại) đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong đơn ông D. viết: "Bị cáo Phạm Ngọc Sơn coi thường tính mạng con người đã gây ra cái chết của con chúng tôi.

Chúng tôi cũng rất đau lòng lắm nhưng xét về cuộc sống cùng lương tâm, đạo đức và tình người, chúng tôi nhận thấy gia đình bị cáo Phạm Ngọc Sơn đau khổ cũng chẳng khác gì gia đình chúng tôi. Con thì phạm tội, mẹ thì bị tai nạn mới chết, còn 2 ông bà nội già trên 90 tuổi.

Chúng tôi là ba mẹ của cháu Thùy Dương làm đơn này xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn, để Sơn có cơ hội làm lại cuộc đời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại