Mèo Thái chê mỡ, sao VN hụt hơi để "sát thủ" Australia lên đỉnh

Lập Trần |

U16 Thái Lan đã có trận đấu "lạ" trước U16 Campuchia, bỏ ngang danh hiệu Vua phá lưới. Còn U16 Việt Nam lại để "vàng" rơi những 2 lần trong trận Chung kết.

Trước thềm trận Chung kết U16 ĐNÁ, John Roberts đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn. Việt Nam có Nguyễn Khắc Khiêm 5 bàn và Nguyễn Hữu Thắng 4 bàn.

Ở trận Chung kết, cuộc đua cho danh hiệu Vua phá lưới đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Phút 58, John Roberts nâng tổng số bàn thắng lên con số 7. Đến phút 77, Khắc Khiêm ghi bàn, tái lập khoảng cách tối thiểu với địch thủ.

Thời điểm đó, U16 Việt Nam đang dẫn trước 3-1, Khắc Khiêm vẫn có thể ghi bàn, hoặc nếu U16 Việt Nam đá chắc, chúng ta sẽ có chức vô địch.

Dẫn 3-1 đến tận phút 82, U16 Việt Nam vẫn đánh rơi chức vô địch

Nhưng U16 Việt Nam tiếp tục đẩy cao tấn công, Khắc Khiêm chẳng ghi thêm được bàn thắng, mà U16 Việt Nam còn để lần lượt Mark Moric (83’) và John Roberts (90+1) chọc thủng lưới.

Kết quả đó giúp John Roberts đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng, còn U16 Australia vô địch. Đáng chú ý, John Roberts ghi 8 bàn chỉ sau… 3 trận, đó là lần ghi 4 bàn vào lưới Malaysia (7-1), 2 bàn vào lưới Thái Lan và 2 bàn trước Việt Nam.

Ở 2 trận quan trọng nhất, gặp 2 địch thủ mạnh nhất là Thái Lan và Việt Nam, John Roberts đều lập cú đúp, đó là sự chứng tỏ quá xuất sắc cho chân sút hay nhất giải.

Mèo Thái chê mỡ, sao VN hụt hơi để sát thủ Australia lên đỉnh - Ảnh 2.

John Roberts cùng U16 Australia đã có giải đấu thành công.

Một sự trùng hợp là ở giải U16 ĐNÁ, U16 Australia có tổng cộng 8 cầu thủ ghi bàn, chân sút cự phách nhất ghi 8 bàn. Trong Bán kết và Chung kết, nếu tính cả sút luân lưu, U16 Australia ghi 8 bàn/trận.

Một diễn biến khác liên quan tới cuộc đua Vua phá lưới là trận tranh hạng 3 giữa U16 Thái Lan với U16 Campuchia.

Hai cầu thủ trước đó có 4 bàn của U16 Thái Lan là Peerapat Kaminthong và Korawich Tasa đều "nổ súng", rút ngắn khoảng cách với John Roberts tại thời điểm đó xuống tối thiểu.

Nhưng sang hiệp 2, U16 Thái Lan lại đá cầm chừng, dù từng thắng chủ nhà 6-0 ở vòng bảng, với 5 bàn trong 45 phút cuối.

Điều đó chẳng khác nào từ bỏ cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, trong khi trận Chung kết thực tế không được dự kiến sẽ thăng hoa bàn thắng tới vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại