Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng”

Hoàng Lê |

Chăm 4 đứa trẻ trong ngôi nhà nhỏ còn lắm thiếu thốn, Nguyễn Thị Bé cho biết chồng chị đã làm việc đến sát giao thừa để có tiền lo cho vợ và các con vui xuân.

Vậy là đã hơn 10 tháng kể từ ngày chị Nguyễn Thị Bé (31 tuổi, quê Nghệ An) hạ sinh… 4 đứa con đầu lòng. Hai bé trai, hai bé gái sau bao tháng ngày chăm bẵm nay đã dần khỏe mạnh, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên. Để có được thành quả ấy là cả một sự cố gắng của người vợ trẻ cùng chồng.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Bé bên các con.

Đánh cược mạng sống sinh con

Chị Bé cho biết từ ngày về lại Nghệ An, vì thời tiết thất thường, lạnh mà sức đề kháng yếu nên thời gian đầu các bé rất bị ho, sốt suốt ngày. Nhưng dường như biết được sự cực khổ của mẹ và bà, các bé rất ngoan, ít khóc, chăm rất dễ.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 2.

Các bé nay đã biết lật.

"Nhà có thêm nhiều thành viên mới nên lúc nào cũng đông vui. Các bé nay đã biết lật và ăn dặm được 2 cữ cháo một ngày rồi ạ. Còn lại em cho bé ăn dặm thêm trái cây và súp rau củ" – chị Bé nói.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 3.

Và biết ăn trái cây.

Nhìn cảnh các cô, cậu nhóc liên tục cười đùa với mẹ, ít ai biết hành trình để 4 bé ra đời đã từng rất gian nan, khi người mẹ đã quyết định đánh cược cả mạng sống, cãi lời khuyên của bác sĩ để sinh con.

Chị Bé vốn là dân kế toán, còn chồng làm tại một cơ sở sản xuất bồn nước ở quê. 3 năm sau ngày lấy nhau chị mới mang thai.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 4.

Các bé khi mới sinh.

"Hôm đó thai đã hơn 2 tháng, em đi làm các xét nghiệm thì bác sĩ thấy nồng độ HCl trong máu em cao bất thường nên cho xét nghiệm máu lần nữa. Kết quả là em được xác định mang thai tứ.

Ban đầu vợ chồng mừng lắm nhưng sau đó lại lo lắng, vì nghe bác sĩ nói trường hợp như em là hiếm và rất nguy hiểm, cả ngàn người sinh chỉ thành công có vài trường hợp" – chị Bé kể.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 5.

Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, 4 con của chị Bé đã đủ sữa.

Sợ thai có vấn đề, hai vợ chồng dắt nhau ra Hà Nội, tìm đến một Bệnh viện (BV) sản nhi thăm khám. Bác sĩ một lần nữa cảnh báo về nguy cơ thai phụ có thể mất mạng nếu sinh con và khuyên chị Bé nên bỏ đi một nửa số phôi thai.

Với tâm niệm "trời cho rồi, nhất quyết không bỏ", thai vợ chồng chị Bé gom tiền vào Nam. Khi thai được 30 tuần tuổi, chị Bé bất ngờ có dấu hiệu sinh và lâm bồn tại BV Từ Dũ (TP.HCM).

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 6.

Các bé đã được về Nghệ An sau thời gian điều trị ở Sài Gòn.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 7.

Cuộc sống của họ giờ đã ấm áp không khí gia đình.

4 đứa trẻ gồm 2 trai, 2 gái chào đời có cân nặng lần lượt là 1.200 gram, 1.100 gram và hai bé 1.000 gram. Vì sinh thiếu tháng nên các bé bị viêm phổi, viêm ruột, thiếu máu, vàng da…

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 8.

Bọn trẻ rất ngoan và hay cười đùa.

Vừa mệt mỏi sau cuộc lâm bồn vừa lo lắng cho các con phải nằm trong lồng ấp, đã có lúc người mẹ như rơi vào bế tắc, đến tiền mua tã cho con cũng không kham nổi. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến người mẹ chưa bao giờ có ý định buông xuôi.

"28 Tết chồng em mới nghỉ làm"

Nhờ sự trợ giúp của các mạnh thường quân và dòng sữa từ những "bà mẹ xã hội", 4 con của chị Bé dần vượt qua giai đoạn khó khăn của bệnh tật, thiếu thốn.

Và khi con đủ lớn, chị cùng chồng là anh Trần Đình Quang một lần nữa gom góp tiền để mua vé đưa con về quê.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 9.

Nụ cười của con là động lực cho người mẹ.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 10.

Giờ chị Bé dành toàn thời gian để chăm sóc con.

"Khi còn ở trong Nam thì còn có các mạnh thường quân giúp đỡ chứ về quê thì phải tự lực hết anh à.

Bây giờ cuộc sống của gia đình phụ thuộc hết vào nghề làm nhân viên tiếp thị bồn nước của chồng em. Lương cơ bản của anh ấy là 5 triệu đồng, nếu vượt doanh số thì cũng được khoảng 7-8 triệu" – chị Bé tâm sự.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 11.

Gia đình họ dù thiếu thốn về kinh tế nhưng rất hạnh phúc.

Với khoản thu nhập không lớn nhưng phải dàn trải lo cho 6 nhân khẩu, cuộc sống của gia đình chị Bé chỉ có thể gọi là "ăn bữa nào, tính bữa đó". Dành toàn bộ thời gian bên các con, người vợ hiện chưa thể làm gì phụ chồng.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 12.

Cuộc sống giờ phụ thuộc vào thu nhập của người chồng.

Trời không tuyệt đường con người, nhờ một bà mẹ khác thường xuyên đứng lên kêu gọi, các con của chị Bé chưa ngày nào phải thiếu sữa.

"Hồi tháng 8 chồng em vào cưới bạn thì có chị Hồng Loan gửi cho các bé 100 bịch sữa. Các mẹ ở Sài Gòn vẫn nhiệt tình giúp em lắm" – người mẹ trẻ vui vẻ kể.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 13.

Nhiều bà mẹ tốt bụng sát cánh cùng 5 mẹ con chị Bé.

Hỏi về cách để phân biệt các con, chị Bé cười bảo nuôi hoài thì quen hơi quen mặt, nhìn lướt qua là biết. Rồi nói theo thứ tự trên tấm hình, chỉ liệt kê: Bé đầu tiên là Cà Rốt (Quang Minh), bé thứ hai là Bắp Cải (Thùy Vân), thứ ba là Su Hào (Quang Vinh), thứ tư là Khoai Tây (Thùy Vy).

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 14.

Chị Bé đánh số các con cho người lạ phân biệt.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhà chị Bé vẫn chưa sắm sửa gì. Hai tay cho con trai bú sữa trong khi miệng vẫn hát ru bé Khoai Tây.

Mẹ trẻ đánh cược mạng sống sinh tứ thai đón mùa xuân đầu tiên bên các con: “Tết của em dựa hết vào chồng” - Ảnh 15.

Cuộc sống dù khó khăn nhưng họ tin tưởng sẽ vượt qua.

"Tết này để lo cho mấy mẹ con, chồng em phải làm đến 28 Tết mới nghỉ. Điều em mong muốn nhất bây giờ là các con được khỏe mạnh đừng có đau ốm gì.

Vì cứ lúc ốm là lại theo nhau rồi đứa đi viện, đứa ở nhà mà lại đang trong thời gian bú mẹ nên rất tội các con). Và nếu có nguồn viện trợ thêm về bỉm sữa cho các con thì tốt quá" – Nguyễn Thị Bé nói về mong muốn của mình khi Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại