Mẹ nhẫn tâm nhốt con trai 3 tuổi trong chuồng chó bẩn thỉu vì lý do nghe mà sôi cả máu

Thu Trang |

Nghe xong lý do bà mẹ này trình bày sau khi bị tố cáo nhốt con trai trong chuồng chó liên tục trong nửa tháng trời chắc chắn bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ thấy phẫn nộ.

Vụ ngược đãi trẻ em xảy ra tại thị trấn Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang khiến dư luận địa phương vô cùng phẫn nộ.

Theo đó, một người phụ nữ họ Jiang đã bị hàng xóm tố cáo về hành vi nhốt con trai 3 tuổi vào chuồng chó của một người hàng xóm tên Chen để rảnh tay đi chơi mạt chược.

Theo một dân họ Liu sống tại khu vực đó, ông đã chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt này suốt nửa tháng nay nên đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cậu bé thoát khỏi cảnh hành hạ đó.

"Tôi không biết bố mẹ cậu bé là ai. Thế nên sau khi chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội, tôi đã lập tức đi tìm người mở khóa để giải thoát cho cậu bé đáng thương.

Hóa ra bà mẹ ôm con đi chơi mạt chược nhưng bị con quấy nhiễu nên đã nhốt luôn con vào chuồng chó để rảnh tay chơi trò đỏ đen", ông Liu cho biết.

Mẹ nhẫn tâm nhốt con trai 3 tuổi trong chuồng chó bẩn thỉu vì lý do nghe mà sôi cả máu - Ảnh 1.

Mẹ nhẫn tâm nhốt con trai 3 tuổi trong chuồng chó bẩn thỉu vì lý do nghe mà sôi cả máu - Ảnh 2.

Cậu bé bị mẹ nhốt trong chuồng chó bẩn thỉu của người hàng xóm.

Bà mẹ họ Jiang, năm nay 35 tuổi, sau đó đã buộc phải thừa nhận có nhốt con trai trong chuồng chó như một biện pháp trừng phạt vì cậu bé quấy khóc, làm ồn khiến cô ta không chịu nổi. Tuy nhiên, cô ta phủ nhận hoàn toàn mình đang chơi mạt chược vào thời điểm đó.

Cô Jiang cho biết mình chỉ để con vào trong chuồng chó một lúc thôi và chắc bọn trẻ con chơi xung quanh đã khóa cửa chuồng chứ cô ta không hề khóa con trong đó. Bà mẹ này cũng tỏ ra hối lỗi và hứa sẽ không bao giờ đối xử tàn tệ với con như vậy nữa.

Được biết, bà mẹ này đang một mình nuôi con, không hề có sự trợ giúp của gia đình. Sau khi sự việc được báo cáo lên chính quyền, cán bộ địa phương cho hay họ sẽ xem xét trường hợp của mẹ con cô Jiang liệu có thể được nhận trợ cấp xã hội hay không.

Mẹ nhẫn tâm nhốt con trai 3 tuổi trong chuồng chó bẩn thỉu vì lý do nghe mà sôi cả máu - Ảnh 3.

Bà mẹ họ Jiang hiện đang sống một mình cùng cậu con trai 3 tuổi.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, những bức ảnh trên nhận được sự quan tâm khá lớn từ phía cư dân mạng cùng hàng trăm bình luận chỉ trích, phê phán nặng nề.

Hầu hết mọi người đều không thể hiểu nổi sao bà mẹ này lại có thể đối xử với con đẻ mình như một con vật như vậy trong khi cậu bé xinh xắn và dễ thương thế kia và cho rằng bà mẹ này đáng bị trừng phạt cho hành vi ngược đãi trẻ em của mình.

Tuy nhiên, đáng tiếc là những vụ việc như trên không phải là chuyện hi hữu xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2015, một cậu bé 7 tuổi sống tại thành phố Puyang, tỉnh Hà Nam cũng đã bị mẹ nhốt vào chuồng heo và đánh đập không tiếc tay.

Sự việc sau khi được phanh phui đã khiến cho dư luận nước này hết sức phẫn nộ. Người mẹ đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó trong khi còn cậu bé được đem tới bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc và điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại