Mẹ lên cơn co giật, cậu bé 8 tuổi tự lái chiếc xe đang chạy 100km/h vào nơi an toàn

Đ.L |

Sự bình tĩnh và thông minh của cậu bé đã cứu mạng hai mẹ con.

Chiều ngày 3/12 cô Lauren Smith, 27 tuổi đang lái chiếc Ford Ka trên xa lộ A120 thuộc hạt Essex, Anh thì bất ngờ bị co giật lần đầu tiên trong đời.

Hai tay cô vẫn giữ nguyên trên vô lăng nhưng run lên, khiến chiếc xe chao đảo. Trong khi đó, A120 là tuyến đường hai chiều rất đông đúc.

Mẹ lên cơn co giật, cậu bé 8 tuổi tự lái chiếc xe đang chạy 100km/h vào nơi an toàn - Ảnh 1.

Đường A120 có những đoạn rất đông đúc. (ảnh: Essex Live)

Tuy vậy, vị cứu tinh đã xuất hiện từ ghế hành khách, không ai khác, đó chính là Ben, 8 tuổi, con trai của Lauren. 

Cậu bé nhoài người giành lấy vô lăng, sau đó điều khiển chiếc xe đang chạy 100km/h qua hai làn đường rồi tấp vào một bụi cỏ rậm rạp, cố gắng giảm lực va chạm nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Thế nhưng điều may mắn là chiếc xe đã dừng lại an toàn. Ben bật đèn cảnh báo nguy hiểm trên xe và gọi điện cho nhân viên cấp cứu ngay lập tức. Họ có mặt và đưa cô Lauren đến bệnh viện để kiểm tra.

Mẹ lên cơn co giật, cậu bé 8 tuổi tự lái chiếc xe đang chạy 100km/h vào nơi an toàn - Ảnh 2.

Hai mẹ con Lauren và Ben may mắn thoát nạn. (ảnh: Johnston Publishing)

Cô Lauren sau khi bình tĩnh đã kể lại về con trai mình như một "siêu nhân nhí". "Khi tôi bị co giật, Ben đã phản ứng rất nhanh trong 2, 3 phút sau đó. 

Tôi chưa bao giờ bị như thế nên Ben hoàn toàn bất ngờ. Sau đó, Ben nói rằng con chỉ làm những việc cần thiết, nếu không chúng ta sẽ chết mất".

Hành động dũng cảm, thông minh của cậu bé không chỉ khiến mẹ Lauren và các nhân viên cấp cứu ấn tượng mà còn được khen ngợi nhiệt tình trên mạng xã hội Anh.

(Theo Metro, BBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại