Mẹ chở hai con trai tới Làng Thiếu niên rồi bỏ đi

Như Ý |

Hai bé trai được mẹ chở đến cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP HCM) rồi nói đi đổ xăng sau đó không quay lại.

Trưa 16/4, bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức xác nhận, đang chăm sóc hai bé trai, (bé 6 tuổi, bé 2 tháng tuổi) nghi bị mẹ bỏ rơi.

Theo bà Châu, khoảng 5h sáng cùng ngày, bảo vệ đi tuần tra nghe tiếng khóc của trẻ trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân.

Bảo vệ mở cửa thì phát hiện một bé trai 6 tuổi đang ngồi khóc, bên cạnh là giỏ màu đỏ, có một bé trai 2 tháng tuổi nằm trong chiếc giỏ nhựa.

Mẹ chở hai con trai tới Làng Thiếu niên rồi bỏ đi - Ảnh 1.

Cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức nơi hai bé trai nghi bị mẹ bỏ rơi.

Thông tin sau đó trình báo lên Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức và Công an phường Trường Thọ xuống tìm hiểu, xác minh.

Bé trai 6 tuổi cho biết, cả hai được mẹ chở bằng xe máy từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 đến địa điểm trên. Người mẹ nói Trung cùng em đợi, mẹ đi đổ xăng sẽ quay lại đón nhưng không thấy quay lại.

Hiện, hai bé trai đang được Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm sóc, đợi Công an phường Trường Thọ xác minh, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại