MC Quỳnh Chi sau ly hôn con trai đại gia Diệu Hiền: Một mình chiến đấu với nỗi đau!

Ngân An |

Sống một mình, tự chiến đấu với nỗi đau và chấp nhận xa con để hy vọng về những điều tốt đẹp hơn.

Đã có thời, dư luận mặc định Quỳnh Chi là con chuột sa hũ nếp khi thấy cô đột ngột theo chồng - con trai vị đại gia nổi tiếng Diệu Hiền - bỏ cuộc chơi. Và như thế cô gái năng động ngày nào chọn rút lui khỏi con đường cô đang yêu thích để làm dâu đảm, vợ ngoan, mẹ hiền.

Bàn tán mãi cũng mệt, người ta quên dần đi. Ở nhà chồng, Quỳnh Chi dần dần thích nghi với nếp sống mới. Không còn chạy sô ngày đêm, cô chỉ quanh quẩn ở nhà với người đàn ông cô yêu để lên lịch cho một cuộc sống bận rộn với đứa trẻ chuẩn bị ra đời.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ có nhiều thay đổi. Chẳng ai tính toán trước những đổ vỡ nhưng điều không may ấy vẫn xảy ra.

Khi Quỳnh Chi chia sẻ về việc ly hôn, công chúng còn được nghe nhiều câu chuyện kể kèm theo. Trong đó, ai cũng nhớ nhất là cảnh cô xô xát với mẹ chồng rồi lao chân không ra khỏi khách sạn.

MC Quỳnh Chi sau ly hôn con trai đại gia Diệu Hiền: Một mình chiến đấu với nỗi đau! - Ảnh 1.

Đằng sau nụ cười ấy vẫn là nỗi đau.

Thời điểm ấy, Quỳnh Chi muốn giành quyền nuôi con nên cô đã làm mọi cách. Tuy nhiên, những cố gắng đã trở thành vô vọng. Cô bị gia đình chồng cấm tiếp xúc với con trai. Đối với một người mẹ, nỗi đau ấy còn gì lớn hơn.

Xoay xở mọi cách nhưng không thể thay đổi tình thế, cô tự giam mình trong phòng. Thời điểm ấy, những suy nghĩ cứ bủa vây, hành hạ người phụ nữ nhỏ bé. Bế tắc, mệt mỏi khiến Quỳnh Chi quên rằng ngoài gia đình nhỏ, cô còn có công việc, người thân và bạn bè.

Phải mất một thời gian dài, MC xinh đẹp mới nhận ra khi cô càng suy sụp, càng đầu hàng thì những khắc nghiệt của cuộc sống sẽ càng lấn tới. Và khi cô ngừng cố gắng cũng chính là lúc cô chính thức thua cuộc.

Nén nỗi đau, Quỳnh Chi quay trở lại với công việc, với những điều cô đã từ bỏ khi mơ về một mái ấm. Những ngày đầu, mọi chuyện có phần khó khăn nhưng sau đó, tất cả vào guồng. Công chúng lại thấy cô tất tả với công việc, với những bộ cánh lấp lánh và lối dẫn dắt duyên dáng.

Không chỉ đi làm, Quỳnh Chi còn đi học. Cô hy vọng bản thân sẽ có một công việc, một vị trí tốt và thu nhập ổn để đủ khả năng mang con trai trở lại bên cạnh.

Nhưng sâu trong vẻ ngoài mạnh mẽ ấy vẫn là sự yếu đuối. Cứ hễ có ai nhắc đến con trai, cô lại buồn, lại lo lắng. Nếu như trước đó, cô còn nhờ báo chí tạo áp lực để giành được quyền nuôi con thì khoảnh khắc ấy, bất cứ phát ngôn nào người đẹp cũng dè chừng.

Cô lo sợ những gì mình nói ra sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm phần gay gắt, khiến cái quyền thỉnh thoảng được thăm con của cô cũng sẽ bị tước đi. Thế nên mới có cảnh, hôm nay người đẹp trả lời phỏng vấn, mai lại xuống nước nhờ phóng viên đừng đăng gì cả.

Nghe cô tâm sự, hiểu được lòng cô nên chẳng ai trách móc gì. Cũng từ đó, mỗi lần Quỳnh Chi xuất hiện trên báo, người ta chỉ nghe cô nói về công việc, về những dự định mới. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chỉ chia sẻ hình ảnh bản thân và con trai bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất.

MC Quỳnh Chi sau ly hôn con trai đại gia Diệu Hiền: Một mình chiến đấu với nỗi đau! - Ảnh 2.

Nhưng trong trái tim người mẹ ấy, có một nỗi đau vẫn thường trực. Trong một gameshow Quỳnh Chi tham gia, khi nhắc đến con, cô rớt nước mắt. Gạt dòng lệ nghẹn ngào, nữ MC nói rằng, khi một cuộc hôn nhân không duy trì được hạnh phúc, nửa kia mình có thể bỏ được nhưng con thì không.

Vậy mà, cho tới bây giờ, cô vẫn đang phải sống xa con. Chỉ là, thời điểm này Quỳnh Chi đã khác nhiều với trước đó. Cô không còn vùng vẫy nữa mà học được cách chấp nhận.

Tình yêu của một người mẹ khiến Quỳnh Chi có quyền ích kỷ nhưng cô chọn đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu. Để con trai lớn lên trong một môi trường tốt, cô chịu cảnh xa con, theo dõi sự trưởng thành của cậu bé qua ảnh và thỉnh thoảng mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

Những lời ấy bật ra tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đó là kết quả của một quá trình đấu tranh dữ dội của người mẹ trẻ. Thậm chí, đọc những dòng cô chia sẻ, những người đang làm mẹ như Quỳnh Chi cũng cảm nhận rõ nỗi buồn và thấy thương cô vô cùng.

Và cô nói rằng, bản thân vẫn đang cố gắng cho những điều tốt hơn. Hy vọng những hạnh phúc sẽ nhanh chóng mỉm cười với cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại