MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền

Thảo Nguyên |

Đã từ lâu, MC Chiến Thắng tự nhận mình là “đĩa khế chua”. Thế nhưng, nam MC vẫn nhận được thiện cảm đặc biệt của khán giả.

Nhắc tới Nguyễn Hữu Chiến Thắng, nhiều người nhớ ngay tới 1 nam MC với giọng nói độc đáo cùng lối dẫn chương trình điềm đạm, tinh tế.

Thế nhưng ở ngoài đời thực, Chiến Thắng lại được mệnh danh là đanh đá. Bởi anh có thể phản ứng một cách rất "khủng khiếp" với mọi chuyện từ đời sống, xã hội... bằng giọng văn chua ngoa, thâm thúy...

Chiến Thắng cũng không ngần ngại tự nhận mình là "đĩa khế chua". Anh thản nhiên trước những khen chê của người đời.

"Nếu bạn không chấp nhận được cái "chua" của tôi, tôi né"!

Anh vừa làm MC, vừa làm BTV, lại vừa đi hát nữa. Nên gọi anh là MC Chiến Thắng hay ca sĩ Chiến Thắng?

Tôi nghĩ rằng những chức danh đeo trước tên tôi không quan trọng lắm đâu. Tôi trò chuyện với bạn hay với khán giả hay có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là một cách để tôi tương tác với mọi người xung quanh thôi.

MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền - Ảnh 1.

Nam MC đanh đá nhất Việt Nam.

Tôi chưa bao giờ xem trọng việc mọi người gọi tôi bằng danh xưng gì. Nhiều người sẽ thấy lạ khi tôi gọi bạn bè tôi mà cứ "mày, tao, chí tớ" loạn cả lên.

Nhưng tôi không quan trọng cái danh xưng mà quan trọng là sống với nhau có tử tế hay không, có thực sự là bạn không hay chỉ bằng những lời vàng mã trang kim.

Với tôi, tốt nhất là nên đi vào thực chất của công việc, thực chất của 1 mối quan hệ. Nó sẽ giúp chúng ta đối xử với nhau công bằng và tử tế hơn.

Nhiều người còn gọi anh là MC đanh đá, anh có thấy phiền về điều này?

Ngôn ngữ chỉ là 1 cái vỏ. Sử dụng ngôn ngữ theo văn phong nào là do chủ thể quyết định. Còn việc nhận xét là việc của những người xung quanh.

Tôi không phiền lắm khi bị gán cho cái danh xưng đanh đá. Biết đâu rằng có những người sẽ thấy sự đanh đá của tôi mới là thú vị còn khi tôi nói năng trầm tĩnh, khuôn phép lại nhạt nhẽo?

Nhưng 1 MC, 1 BTV hay 1 ca sĩ đều là người của công chúng. Khi ngôn ngữ anh dùng có phần hơi quá đà, anh sẽ lập tức bị đánh giá?

Tôi không ngại những phát ngôn thẳng thắn với văn phong gai góc. Bên cạnh chức năng truyền tải thông tin, ngôn ngữ còn có chức năng "làm màu" cho người nói. Vậy tại sao chúng ta không chọn những gam màu rực rỡ dù nó có thể "chua"?

Và điều quan trọng là bạn thích cái "chua" thẳng thắn của tôi hay bạn thích cái ngọt giả tạo, tùy bạn! Nếu bạn không chấp nhận được cái "chua" của tôi, tôi né!

MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền - Ảnh 2.

"Nếu bạn không chấp nhận được cái "chua" của tôi, tôi né!"

Nhưng có câu: "Lời nói không mất tiền mua…"

"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", nhưng "lừa lời" xét theo 1 khía cạnh khác có thể là 1 sự dối trá ngọt ngào. Thực ra, để nói những lời "chua" mà lọt tai khó hơn nói những câu ngọt ngào mà nhạt nhẽo.

Facebook cá nhân của những người nổi tiếng thường rất được quan tâm. Và đa phần mọi người đều rất cẩn thận khi phát ngôn ở đó. Nhưng dường như anh không nằm trong số những người cẩn thận?

Facebook là trang cá nhân của tôi, dành cho bạn bè tôi và tôi không có nhu cầu biến nó thành 1 tờ báo chính thống.

Nếu ai vào Facebook của tôi và không chịu nổi thì có thể bỏ kết bạn, bỏ theo dõi tôi, Facebook có chức năng đó mà! Chỉ cần 1 cú click chuột thôi, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chúng ta không nhìn mặt nhau giữa đời.

Việc sử dụng ngôn ngữ 1 cách "đanh đá" và "văng tục" anh không thấy đó là 1 ranh giới rất mong manh sao?

Bạn hãy nhìn đằng sau những lời nói, những con chữ đó xem nó là cái gì, và bạn có thể chấp nhận nó hay không?

Đôi khi, bạn bắt gặp 1 bà bán cá chửi tục, bạn có thể cười phá lên nhưng chẳng ai đánh giá hành động đó của bạn là vô học cả. Vì mọi người đều hiểu rằng, cũng cần có "chua", có "mặn" thì mới có sự hài hước.

MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền - Ảnh 3.

MC Chiến Thắng gây ấn tượng với giọng nói cực "độc" và lối dẫn điềm đạm, tinh tế.

Nhưng việc chửi tục dường như không được hoan nghênh lắm. Thậm chí, không ít người mặc định rằng chửi tục là "thế này, thế kia" đấy...

Kệ người ta! Không có cái gì mặc định là mãi mãi cả! Tại sao ta không thiết lập 1 hệ thống giá trị của riêng ta và có những người chấp nhận ở chung trong hệ thống giá trị đó.

Còn với những người không muốn thuộc về hệ thống đó, thì kệ họ. Chúng ta phải giữ lễ phép xã giao với những người ngoài là chuyện đương nhiên!

"Ai nói rằng làm việc chỉ vì đam mê mà không cần tiền là giả tạo"

Vừa làm MC, vừa làm ca sĩ nhưng dường như anh không mặn mà với việc giữ gìn hay đánh bóng tên tuổi của mình?

MC xét cho cùng cũng chỉ là người trò chuyện với khán giả, đó cũng chỉ là 1 nghề.

Tôi biết rất nhiều nghệ sĩ họ làm việc bằng tất cả sức lực và tài năng của họ. Người hát phải hát "chối chết", người múa cũng phải múa "chối chết" và họ không có thời gian để bày ra những trò eo xèo nhằm được nổi tiếng.

MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền - Ảnh 4.

"Nghệ sĩ thực thụ không ai muốn nổi tiếng bằng scandal".

Những người nghệ sĩ thực thụ không ai muốn nổi tiếng bằng những thứ không phải tài năng, không phải con người của họ. Tôi tin là như thế!

Nếu tất cả chúng ta đều sống và làm việc như vậy, môi trường nghệ thuật sẽ lành mạnh.

Còn những việc đánh bóng tên tuổi, không ai cấm, xin mời! Nhưng các cụ đã nói "Y phục xứng kỳ đức". Nếu bạn mặc 1 chiếc áo phù hợp với hình thể, nó sẽ đẹp thôi.

Còn nếu bạn chọn 1 chiếc áo quá rộng, mang 1 sứ mệnh quá lớn trong khi bạn không thể làm được điều đó thì sớm muộn bạn cũng sẽ kiệt sức.

Đối với anh, công việc là đam mê hay là "cần câu cơm"?

Tôi cho rằng bất cứ ai nói rằng "làm việc chỉ vì đam mê mà không cần tiền" là những người đạo đức giả. Tôi cần tiền để sống. Và tôi cũng cần chứng minh rằng trong công việc, tôi là 1 người có ích.

MC đanh đá nhất Việt Nam: Đạo đức giả mới nói... không cần tiền - Ảnh 5.

"Ai nói "làm việc chỉ vì đam mê" là giả tạo".

Ngoài làm MC, BTV, anh còn kiêm cả ca sĩ phòng trà. Vậy đây là công việc để "thỏa mãn đam mê" hay để kiếm tiền?

Tiền cả đấy! Người ta có thể đi hát 1 lần, 2 lần không vì tiền. Nhưng tôi đố ai có thể hát ngày này qua tháng khác mà không có cát-xê.

Tôi không phải là ca sĩ nên tôi không quá xem trọng việc cát-xê là bao nhiêu. Nhưng tôi bỏ thời gian, dẹp công việc để đi hát thì đương nhiên tôi phải nhận cát-xê.

Hình ảnh chung của các MC là sự bảnh bao, trau chuốt. Nhưng Chiến Thắng dường như nằm ngoài số đông: Anh đi xe máy cà tàng, anh làm việc "văng mạng" và trò chuyện rất "bình dân"?

Lại 1 thứ mặc định mà không phải luôn luôn đúng. Trên sân khấu, tôi sẽ cố gắng chỉn chu hết mức. Còn ngoài đời, đừng bắt tôi phải "diễn" như trên sân khấu. Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau!

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại