Mất Pogba chỉ sau 19 phút, Man United vẫn đại thắng nhờ "con trai Mourinho"

Lupo |

Man United đã có màn "chào sân" Champions League 2017/18 đầy ấn tượng.

Trở lại Champions League sau gần 2 năm vắng bóng, Man United chỉ phải tiếp đối thủ khá "vừa miếng" là Basel. Đáng tiếc, chỉ sau 19 phút thi đấu, Pogba đã rời sân do chấn thương.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Fellaini - người vào sân thay Pogba - lại là nhân tố tạo nên sự khác biệt. Cách đây ít ngày, Mourinho có nói rằng tiền vệ người Bỉ quan trọng hơn mọi người tưởng và rõ ràng ông không hề đùa.

Phút 35, sau pha tạt bóng hay của Ashley Young, Fellaini đánh đầu chính xác khai thông thế bế tắc cho Man United. Pha lập công này giúp Quỷ đỏ chơi thoải mái hơn hẳn suốt thời gian còn lại.

Mất Pogba chỉ sau 19 phút, Man United vẫn đại thắng nhờ con trai Mourinho - Ảnh 1.

Fellaini có trận đấu đầy ấn tượng.

Đầu hiệp hai, cũng từ một tình huống không chiến, Lukaku nhân đôi cách biệt. Với lợi thế lớn trong tay, đoàn quân dưới quyền Mourinho thong dong kiểm soát thế trận, giữ bóng tới 60%.

Những phút cuối, Fellaini thêm một lần tỏa sáng với đường chuyền vào khéo léo, tạo điều kiện để Rashford ấn định chiến thắng 3-0, khép lại ngày tái ngộ Champions League đầy ngọt ngào của Man United.

Với Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, rõ ràng Quỷ đỏ là một đối thủ "không phải dạng vừa" tại đấu trường châu Âu mùa này.

Đội hình ra sân:

Man United: De Gea (1), Young (18), Smalling (12), Lindelof (2), Blind (17), Matic (31), Pogba (6), Mkhitaryan (22), Mata (8), Martial (11), Lukaku (9)

Basel: Vaclík (1), Suchy (17), Balanta (23), Akanji (36), Zuffi (7), Taulant Xhaka (34), Riveros (25), Lang (5), Elyounoussi (24), Steffen (11), Wolfswinkel (9)

Bàn thắng:

Man United: Fellaini 35', Lukaku 53', Rashford 84'

Basel: không

Kết quả trận đấu còn lại: Benfica 1-2 CSKA Moscow. Xếp hạng tạm thời bảng đấu:



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại