Mang quan tài, di ảnh để trước cửa nhà để đòi nợ

Hoàng Hải |

Nợ người dân với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng, nhiều chủ nợ đã mang theo quan tài, di ảnh để trước cửa nhà để đòi nợ.

Theo đó, vào chiều 16/7, một chiếc quan tài cùng ảnh của gia đình (chồng, con) của nhân viên kinh doanh Bưu điện Cẩm Phả là Hoàng Thị B. T (SN 1981, trú tại Cọc 7, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) được nhiều người đưa đến đặt trước cổng nhà riêng đòi nợ.

Nhiều người dân cho biết, với hình thức lừa đảo bán bảo hiểm, B.T đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng và rất nhiều tài sản có giá trị của người dân. Đến nay, người phụ nữ này đã cùng chồng và con gái nhỏ bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an Phường Cẩm Thịnh, công an TP. Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, vận động, yêu cầu người dân giải tán khỏi khu dân cư.

Công an cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính với một số người về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Được biết, B.T. trước là nhân viên thuộc Bưu điện Mông Dương, sau đó chuyển về bưu điện Cọc 7. cùng thuộc TP.Cẩm Phả..

B.T. từng có một đời chồng nhưng chồng B.T. bị tai nạn qua đời vài năm trước.

Sau đó B.T. mua nhà tại khu 6, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả và sống cùng chồng mới là Đ.M.T (SN 1979) và con gái.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP. Cẩm Phả điều tra, làm rõ.

Đại tá Trần Văn Long - Trưởng Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP. Cẩm Phả đang làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo liên quan tới một người phụ nữ đang sinh sống trên địa bàn TP. Cẩm Phả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại