Man United đang bị phá nát bởi sự đố kỵ của Mourinho

Quế Nam |

Jose Mourinho vừa mỉa mai Man City, thì Man United của ông "vỡ mặt". Sự đố kỵ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là yếu tố khiến ông và "Quỷ đỏ" khó đi đến thành công.

Sự đố kỵ của Mourinho

"All or Nothing" - bộ phim tài liệu của Amazon về Man City - đã tạo được tiếng vang lớn với người hâm mộ, giới truyền thông và nhiều chuyên gia bóng đá, khi lột tả được phần nào tính cách của Pep Guardiola, cũng như cách ông đưa đội chủ sân Etihad đến với ngôi vương Premier League 2017/18.

Không phải ai cũng thích "All or Nothing", và Jose Mourinho nằm trong số ít người có ý kiến chê bai Man City và bộ phim tài liệu có 8 phần này.

"Man City giàu có, mua được những cầu thủ giỏi, nhưng không mua được đẳng cấp. Hiển nhiên là họ không thể dùng tiền để mua được đẳng cấp".

Phản ứng của Mourinho một phần vì bộ phim có đưa ông vào trong vai đối thủ của Pep Guardiola, liên quan đến trận derby mà Man City thắng 2-1 mùa trước.

Man United đang bị phá nát bởi sự đố kỵ của Mourinho - Ảnh 1.

Nhưng thực tế thì sự hiện diện của Mourinho - như một vai phải diện, không phải nguyên nhân chính.

Ở đây, phản ứng của Mourinho đơn thuần đến từ sự đố kỵ. Bởi vì, chỉ riêng từ sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc, đã rất nhiều lần ông mỉa mai Man City. Chủ yếu là về chuyển nhượng.

Mà về khía cạnh chuyển nhượng, Mourinho mỉa mai tất cả. Ông chê từ Liverpool đến Chelsea, Arsenal, cả những đội bóng nhỏ ở Premier League, hoặc một CLB nước ngoài mà bản thân không thích.

Mourinho chỉ là cái bóng của Pep Guardiola

Việc mỉa mai Man City chỉ nói lên thực tế Mourinho đố kỵ đối thủ, và ông đang thực sự là một cái bóng của đối thủ Pep Guardiola.

Tính đến lúc này, kể từ khi cùng đặt chân đến thành Manchester, Mourinho và Pep đều có 3 danh hiệu với các CLB của mình.

Man United đang bị phá nát bởi sự đố kỵ của Mourinho - Ảnh 2.

Mourinho có 3 danh hiệu "hạng hai": League Cup, Europa League và Community Shield. Pep Guardiola cũng có League Cup và Community Shield, nhưng ông trội hơn ở danh hiệu Premier League.

Mùa giải đầu tiên của Mourinho với Man United là chấp nhận được, nhưng mùa thứ 2 là thất bại nặng nề, và mùa thứ 3 khởi đầu bằng sự hoài nghi.

Pep thì sao? Năm đầu tiên không thành công, nhưng tạo dựng một nền tảng ổn định. Mùa thứ hai là thành quả, để rồi bước vào mùa thứ 3 với đầy niềm tin và hứng khởi.

Man City không mua được đẳng cấp. Đúng, vì đó là giá trị xây dựng trong cả một quá trình dài. Đúng hơn là tính truyền thống.

Truyền thống của Man City không bằng Man United. Nhưng Citizens đang vượt trội "Quỷ đỏ" về bản lĩnh trong 5 năm trở lại đây.

Man United đang bị phá nát bởi sự đố kỵ của Mourinho - Ảnh 3.

Đẳng cấo ở đâu khi thành tích chẳng có, Mourinho?

Cụ thể, từ 2013/14, Man United chưa một lần biết đến giây phút đăng quang Premier League, trong khi Man City có 2 lần mang danh hiệu về sân Etihad (2014 và 2018).

Thậm chí, có đến 3 trong 5 mùa Man United không vào được top 4, trong khi dù khó khăn thì Man City luôn đảm bảo có suất tham dự Champions League.

Man United đang bị tàn phá vì Mourinho

Mourinho từng được biết đến là HLV rất giỏi ở mảng tranh luận, luôn biết đánh bại đối thủ trên truyền thông nhờ khả năng ngôn ngữ và lý luận cực giỏi vì nghiên cứu kỹ về triết học.

Nhưng gần đây ông cãi nhau kiểu chợ búa hơn là đưa ra những luận điểm khiến đối phương phải cúi đầu.

Thất bại trên sân cỏ, và chỉ biết cay cú trên truyền thông trước nhiều vấn đề khác nhau, Mourinho thực sự không còn những giá trị biến ông trở thành "Người đặc biệt".

Man United đang bị phá nát bởi sự đố kỵ của Mourinho - Ảnh 4.

"Khi có sự tin tưởng lẫn nhau, tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng", Paul Pogba gửi thông điệp cho Mourinho, khi anh bị chỉ trích vì thiếu ổn định.

Pogba là một trong những cầu thủ ở Man United mà Mourinho đưa về nhưng không thể khai thác giá trị, khi chính ông không tạo niềm tin cho họ.

Mùa 2016/17, Antonio Conte đưa Chelsea từ mớ hổ lốn mà Mourinho để lại thành nhà vô địch Premier League vì tạo được niềm tin với cầu thủ. Tương tự là Man City với Pep thời điểm này.

Man United vừa có trận đấu tệ hại, thua Brighton 2-3 ở vòng 2 Premier League 2018/19, vì Mourinho thiếu niềm tin vào cầu thủ như Pogba đề cập.

Cặp trung vệ Lindelof - Bailly không hiệu quả, vì cách đây chưa lâu Mourinho còn bỏ rơi cả hai, thậm chí là muốn bán đi, dù họ được chính ông lên kế hoạch mua về.

Thay vì tập trung xây dựng niềm tin và khát vọng cho cầu thủ, Mourinho dành quá nhiều thời gian để đố kỵ người khác.

Điều tất yếu là các cầu thủ cũng đánh mất niềm tin vào khả năng của Mourinho, dẫn đến sự chán nản và đội bóng sẽ chỉ biết thất bại.

Cứ đà này, rồi Giáng sinh 2018 Mourinho sẽ là người đàn ông của gia đình, được ở bên vợ con mà không bận bịu công việc, như khi ông bị Chelsea sa thải các năm 2007 và 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại