Man United bất ngờ ra đòn, muốn "nẫng" Ronaldo từ tay Juventus

Lupo |

Thương vụ Ronaldo đến với Juventus tưởng như đã xong bỗng nhiên lại xảy ra kịch tính vào phút chót.

Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu xác nhận Real Madrid đã sẵn sàng bán Ronaldo sang Juventus với giá 88 triệu bảng. Moggi - "ông trùm" một thời của Juventus - thậm chí còn khẳng định CR7 đã kiểm tra y tế xong xuôi.

Nhưng The Sun lại tiết lộ Man United đang sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Ronaldo. Giám đốc điều hành Ed Woodward dự định trao cho CR7 bản hợp đồng 3 năm với mức lương cao hơn 500 nghìn bảng/tuần.

Nguyên nhân khiến Man United "ra đòn" vào phút chót là bởi Quỷ đỏ xác định sẽ không thể thuyết phục Real nhả Gareth Bale. Do đó, Ronaldo trở thành lựa chọn tốt nhất thời điểm này.

Man United bất ngờ ra đòn, muốn nẫng Ronaldo từ tay Juventus - Ảnh 1.

Ronaldo sẽ "đoàn tụ" với Mourinho?

Ngoài hứa hẹn tiền lương, Man United còn đang sử dụng nhiều "chiêu thức" khác để khiến CR7 mềm lòng như tình yêu của các CĐV Quỷ đỏ và ý kiến từ Mourinho. Ngoài ra, quan hệ của Man United với Jorde Mendes, người đại diện cho Ronaldo, cũng là khá tốt.

Trong quá khứ, Premier League từng diễn ra một số thương vụ "bẻ kèo" đầy kịch tính. Bản thân Man United từng mất Mikel vào tay Chelsea dù đã sớm đạt thỏa thuận và còn chụp ảnh cầu thủ này với số áo 21.

Liệu rằng lần này Quỷ đỏ có thành công và tạo nên một vụ "hớt tay trên" lịch sử?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại