Man City phũ phàng gỡ ảnh Joe Hart khỏi sân Etihad

Lê Thanh |

Joe Hart có lẽ đang đếm ngược ngày anh chia tay Man City. Hôm nay 25.8, những tấm poster cuối cùng có hình của Joe đã bị tháo dỡ khỏi sân Etihad.

Vẫn biết "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" nhưng cách hành xử tàn nhẫn của Pep Guardiola và CLB Manchester City với công thần Joe Hart đang tạo nên một làn sóng phản đối tại đội bóng áo xanh.

Joe Hart bắt đầu gắn bó với Man City từ năm 2006, và trong 6 mùa giải gần đây thì có tới 4 lần thủ môn của tuyển Anh nhận được giải thưởng "Găng tay vàng" - giải dành cho thủ thành để thủng lưới ít nhất tại Premier League.

Một người gác đền tài năng như vậy, hơn nữa lại cùng "lên voi, xuống chó" với đội bóng áo xanh trong giai đoạn chuyển mình suốt 1 thập kỷ qua đáng lẽ phải được đối xử một cách công bằng, trân trọng hơn.

Mâu thuẫn giữa Pep và Joe Hart bắt đầu sau khi Man City đá 2 trận giao hữu mùa Hè đầu tiên. Sau chỉ gần 2 tuần tiếp quản đội bóng mới, Pep đã đưa ra kết luận:

"Joe Hart chơi bóng bằng chân kém và không phù hợp với triết lý tiki-taka của ông". Anh sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho một thủ môn có khả năng chuyền bóng dẻo hơn là Claudio Bravo.

Hôm 23.8, các paparazzi ghi lại được cảnh vị chiến lược gia này và Joe Hart cãi nhau tay đôi trên sân tập. Không khó để dự đoán nội dung của cuộc "võ mồm" trên:

Joe bức xúc vì không giữ được vị trí trong khung gỗ, thậm chí là phải ra đi chỉ vi sự thiếu kiên nhẫn của ông thầy. Anh phản ứng nhưng không được Pep thông cảm.

Cựu hậu vệ tuyển Anh Jamie Carragher - một người đàn anh thân thiết của Joe Hart đã tiết lộ với báo giới rằng thủ môn này đã giành cả mùa Hè để băt chước lối bắt bóng của Neuer và Valdes - 2 thủ môn Pep từng làm việc cùng khi còn dẫn dắt Bayern, Barca.

Joe sẵn sàng thay đổi cả phong cách thi đấu của mình để chiều lòng ông thầy mới. Thất tiếc là sự cầu thị đó của anh đã không được đền đáp.

Phía BLĐ Man City cũng không hề lên tiếng ủng hộ Hart hoặc giải thích rõ ràng lý do mà anh phải ra đi. Họ chỉ cho người âm thầm... gỡ bỏ những tâm poster có in hình của anh bên ngoài sân Etihad.

Trong trận đấu thủ tục với Steaua Bucuresti (lượt về vòng playoff Champions League, lượt đi Man City đã thắng tới 5-0), Joe Hart đã được cho ra sân.

Đó là ân huệ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Pep dành cho thủ môn người Anh. Khi trận đấu khép lại, Joe lẳng lặng vỗ tay tri ân người hâm mộ trên các khán đài, với một nụ cười đắng ngắt.

Đây có lẽ là lần cuối anh khoác áo Man Xanh.

Theo báo giới nước Anh, Everton hiện đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Joe sau khi mua được Maarten Sketelenburg.

Bây giờ, chỉ còn Sevilla là hứng thú. Biết đâu việc đổi vai với Claudio Bravo để sang thi đấu tại La Liga lại là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của anh. Đừng quá buồn, Joe Hart!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại