Mai Thỏ nói về chồng: Của quý thì phải cất kỹ không nên đem ra cho mọi người bàn tán

Thảo Nguyên |

"Cuộc sống là của mình thì cứ giữ riêng cho mình, như thế sẽ hay hơn...", Mai Thỏ chia sẻ.

Nổi tiếng với hình ảnh 1 hot girl nóng bỏng, Mai Thỏ ghi dấu ấn với khán giả thông qua những bộ ảnh gợi cảm bên xe phân khối lớn hoặc những bộ phim hài Tết. Thế nhưng, khi tên tuổi đang lên, cô bất ngờ quyết định lên xe hoa vào năm 2014.

Sau hơn 3 năm "ăn Tết ở nhà chồng", Mai Thỏ vui vẻ kể lại kỷ niệm năm đầu tiên đón Tết với cương vị 1 nàng dâu:

"Nhà mẹ đẻ tôi và nhà chồng chỉ cách nhau 1 con phố, tính khoảng cách thì chẳng tới vài cây số đâu. Vì thế, không chỉ ngày lễ tết mà ngay cả những ngày bình thường, tôi và chồng vẫn chạy qua chạy lại giữa hai nhà như chẳng có khoảng cách gì cả.

Mai Thỏ nói về chồng: Của quý thì phải cất kỹ không nên đem ra cho mọi người bàn tán - Ảnh 1.

Mai Thỏ bật khóc trong cái Tết đầu tiên ở nhà chồng.

Nhưng năm đầu tiên tôi về làm dâu, sau khi cùng gia đình chồng sum họp bên mâm cơm, tôi bất chợt thấy tủi thân. Một phần vì cảm giác mình đang ở một ngôi nhà mới, phần vì nhớ mẹ, nhớ không khí Tết ở nhà mẹ đẻ nên tôi đã òa khóc như trẻ con.

Thú thực, chỉ mới buổi chiều hôm ấy, tôi còn về nhà mẹ đẻ và ở đó chơi, nhưng chẳng hiểu sao đến tối tôi lại có thể bật khóc như vậy.

Hôm sau, cả gia đình chồng tôi sang nhà mẹ đẻ tôi để chúc Tết và câu chuyện tôi òa khóc vì nhớ nhà được kể lại cho tất cả mọi người. Thay vì xót xa hoặc đồng cảm với tôi, mọi người lại xúm vào trêu tôi vì chẳng có ai chỉ vừa rời nhà mấy tiếng, nhà lại chỉ cách hơn 1km mà lại bật khóc vì nhớ nhà cả!",

Nhắc tới kỷ niệm thú vị này, Mai Thỏ không giấu được nụ cười. Cô vui vẻ nói thêm: "Bây giờ, sau vài năm làm dâu, tôi đã quen dần với nếp sống và không khí ở nhà chồng rồi nên chưa bao giờ bật khóc thêm lần nào nữa".

Mai Thỏ nói về chồng: Của quý thì phải cất kỹ không nên đem ra cho mọi người bàn tán - Ảnh 2.

Mai Thỏ và con gái.

Chia sẻ về cuộc sống ở nhà chồng, Mai Thỏ cho hay cô rất hài lòng với hiện tại: "Trước khi lấy chồng, tôi được bố mẹ bao bọc khá kỹ nên cũng ít phải làm việc nhà. Nhưng khi về nhà chồng, là dâu trưởng, tôi phải làm quen với tất cả mọi việc.

Rất may mắn là mẹ chồng tôi cũng tâm lý và hiền lành nên bà giúp tôi từng bước làm quen với công việc. Bà cũng thường xuyên cùng tôi dọn dẹp, nấu nướng.

Thời gian đầu, gia đình không thực sự thích tôi tham gia showbiz, nhưng khi đã hiểu được con người tôi, và sau khi tôi sinh con, gia đình lại rất ủng hộ tôi quay lại với công việc.

Khi có cháu, bố mẹ chồng là người phụ giúp tôi chăm sóc em bé khi tôi bận rộn. Thú thực, bây giờ con gái tôi theo ông bà nhiều hơn là theo mẹ, vì tôi thường "đóng vai ác" để tránh tình trạng con được chiều chuộng quá".

Mai Thỏ nói về chồng: Của quý thì phải cất kỹ không nên đem ra cho mọi người bàn tán - Ảnh 3.

"Nếu tôi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình có thể sẽ tạo ra những dư luận không hay".

Chia sẻ về việc ít công khai hình ảnh chồng và con lên mạng xã hội hội, Mai Thỏ cho hay cô "giấu chồng" là để bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình:

"Tôi vẫn thường đùa rằng của quý thì phải cất kỹ không nên đem ra cho mọi người bàn tán. Nhưng thực sự, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mỗi người đều khác nhau và cuộc sống của 1 người làm nghệ thuật sẽ khác nhiều với cuộc sống của mọi người.

Nên khi tôi chia sẻ về chồng con, gia đình thì đương nhiên sẽ có người hiểu và thích thú nhưng cũng có những người sẽ không thích.

Đôi khi, nếu tôi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình có thể sẽ tạo ra những dư luận không hay gây ảnh hưởng đến không khí gia đình. Vậy nên, cuộc sống là của mình thì cứ giữ riêng cho mình, như thế sẽ hay hơn".

Đám cưới Mai Thỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại