Mải mê tán gái trẻ, gã đàn ông lỡ mồm để lộ chân tướng sát nhân, tự mình sa lưới pháp luật

Đinh Hương |

Quả thật là lưới trời lồng lộng, gã sát nhân nhẫn tâm giết chết vợ của mình nhưng cuối cùng đã để lộ sơ hở chỉ vì mê tán gái.

Derek Potter, 64 tuổi, sống tại Mumbles, phía nam xứ Wales, chắc chắn không thể ngờ được tội ác của hắn lại bị phơi bày chỉ vì một lời tán tỉnh cô gái trẻ tuổi.

Trước đó vào đầu tháng 4 năm 2018, vợ của Derek, bà Lesley, 66 tuổi, đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tử vong ngay tại nhà. Cảnh sát khám nghiệm cho biết cái chết của nạn nhân không có bất thường gì và xem đây là một vụ tự sát đơn thuần.

Mải mê tán gái trẻ, gã đàn ông lỡ mồm để lộ chân tướng sát nhân, tự mình sa lưới pháp luật - Ảnh 1.

Natalia Mikhailoea-Kisselevskaia kinh hoàng khi gã đồng nghiệp tự thú nhận việc hắn đã giết vợ.

Sự thật về cái chết của bà Lesley có lẽ sẽ mãi mãi chìm sâu vào bóng tối nếu như gã Derek không chính miệng thú nhận việc giết vợ với cô đồng nghiệp xinh đẹp mà hắn ta đang tán tỉnh - Natalia Mikhailoea-Kisselevskaia, 32 tuổi.

Chỉ khoảng 1 tuần trước ngày thi thể bà Lesley được đem đi hỏa táng, trong một buổi uống rượu với Natalia sau giờ làm, Derek đã vui miệng kể cho cô nghe một bí mật đen tối trước khi đề nghị cô dọn vào sống chung với hắn.

Natalia cho biết: "Chúng tôi chỉ mới uống lượt đầu tiên thì ông ta nói rằng có chuyện cần phải nói với tôi. Rồi ông ta nói rằng rất yêu vợ nhưng bà ta khiến ông ấy mệt mỏi nên ông ta đã siết cổ bà đến chết".

Mải mê tán gái trẻ, gã đàn ông lỡ mồm để lộ chân tướng sát nhân, tự mình sa lưới pháp luật - Ảnh 2.

Quán tượu The George, nơi Derek và Natalia gặp gỡ nhau.

Ban đầu Natalia còn tưởng Derek đang nói đùa cho vui nhưng quan sát phản ứng của hắn, cô biết hắn đang nói sự thật. "Ông ta không biểu hiện chút cảm xúc nào, không có nước mắt, cũng chẳng có nụ cười. Và tôi nghĩ trong đầu rằng trời ơi, ông ta đã thật sự làm điều đó".

Hoảng sợ trước điều Derek vừa thú nhận, Natalia đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã nhập cuộc và điều tra lại từ đầu toàn bộ cái chết của nạn nhân Lesley.

Theo báo cáo khám nghiệm pháp y, thi thể của bà Lesley có rất nhiều vết thương, bao gồm cả tổn thương bên trong và nhiều chỗ bị bầm tím rải rác khắp người. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy có những dấu hiệu của việc nạn nhân bị siết cổ chết trước khi bị treo cổ, đồng thời có chứng cứ rõ ràng cho thấy Derek hoàn toàn không có ý định hô hấp nhân tạo để cứu vợ khi sự việc xảy ra.

Mải mê tán gái trẻ, gã đàn ông lỡ mồm để lộ chân tướng sát nhân, tự mình sa lưới pháp luật - Ảnh 3.

Mải lo tán gái trẻ, gã chồng máu lạnh không ngờ đã lỡ mồm để lộ chân tướng sát nhân.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Derek cho biết hắn ta và vợ quá cố có sở thích tình dục mạo hiểm, nhập vai và thường sử dụng roi da, dây trói để tăng phần kích thích trong cuộc vui.

Derek cũng khai nhận hắn và vợ còn có một người bạn đồng hành tên Paul nhưng người này đã chết từ trước đó. Sau khi Paul qua đời, Lesley và Derek không còn chơi trò chơi tình dục như vậy nữa.

Trước lời buộc tội sát hại vợ và lời khai của Natalia, Derek hoàn toàn phủ nhận việc đã siết chết vợ mình mà một mực cho rằng nạn nhân tử vong là do tự sát. Sự việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại