Mải mê đi săn, bạch tuộc chết không kịp trở tay vì sát thủ thực sự phía sau!

Gabe |

Quả thật, câu nói "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình" phù hợp hoàn toàn cho tình cảnh này khi con bạch tuộc quá chủ quan, mải mê đi săn mồi.

Bạch tuộc là động vật thân mềm, có hình ô-val và 8 xúc tu đặc trưng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chúng vì những đặc điểm không lẫn đi đâu được đó. Ngoài ra, trên thế giới có gần 300 loài bạch tuộc khác nhau, chiếm 1/3 số lượng động vật thân mềm và phân bố khắp nơi.

Tuy không sở hữu hàm răng sắc nhọn hay sự khát máu như 1 số loài ăn thịt dưới biển khác, nhưng bạch tuộc cũng được xếp vào 1 trong những thợ săn có máu mặt bên dưới đại dương! Thậm chí, có trường hợp cá mập cũng bất lực "điền tên mình vào thực đơn" của bạch tuộc.

Nhưng đó chỉ đối với những cá thể có kích thước rất lớn, còn không, bạch tuộc sẽ chọn những con mồi như tôm hùm, cua nhện hay các loài tôm cua cá nhỏ khác.

Xem video:

Mải mê đi săn, bạch tuộc chết không kịp trở tay vì sát thủ thực sự phía sau!

Như đã theo dõi trong đoạn video trên, tuy bạch tuộc phóng mình thoăn thoắt để cố bắt được cua biển nhưng nó lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng!

Đó là việc quá hăng máu mà quên đi sự cảnh giác đối với môi trường xung quanh! Dưới đáy đại dương, điều gì cũng có thể rình rập, thứ gì cũng có thể bất ngờ xuất hiện và đưa bạn "ra đi" ngay lập tức!

Mải mê đi săn, bạch tuộc chết không kịp trở tay vì sát thủ thực sự phía sau! - Ảnh 2.

Sát thủ thực sự của chúng ta đã chờ đến khi có thời cơ thích hợp rồi bất ngờ ra tay, con bạch tuộc đang từ kẻ đi săn lại chờ thành con mồi trong nháy mắt. Thậm chí, nó còn không kịp nhận ra mọi chuyện để phản kháng hay trốn chạy trước khi rơi vào miệng hải cẩu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại