Mải mê cổ vũ bóng đá, thanh niên suýt mất mạng mà không hề biết

Vũ Uyên |

Mải mê gào thét cổ vũ tới mức tức ngực, ho khan dữ dội mà vẫn "cháy" hết mình cho đội nhà, fan cuồng bóng đá này không hề hay biết tính mạng của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Được biết, thanh niên họ La là một fan rất nhiệt thành của đội bóng đá Trùng Khánh – Lực Phàm.

Ngày hôm đó, đội bóng mà anh này yêu thích có một trận đấu rất quan trọng với đội Thạch Gia Trang – Everbright, một đội bóng khá mạnh đến từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc trong khuôn khổ Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc Chinese Super League.

Chỉ 6 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội Trùng Khánh – Lực Phàm đã ghi bàn thành công nhờ vào một cú phạt đền, góp phần đưa tỷ số lên mức 1 – 0.

Bàn thắng trên đã khiến cho các cổ động viên của đội bóng - trong đó có cả anh chàng họ La trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn và liên tục hô to "Lực Phàm trỗi dậy!".

Mải mê cổ vũ bóng đá, thanh niên suýt mất mạng mà không hề biết - Ảnh 1.

Do quá chủ quan trước những biểu hiện bất thường, fan hâm mộ bóng đá đến từ Trung Quốc đã suýt bỏ mạng ngay tại khán đài.

Tuy nhiên, thanh niên họ La bỗng cảm thấy tức ngực và ho khan dữ dội sau màn hò hét điên cuồng của mình.

Thiết nghĩ đây chỉ là biểu hiện bình thường nên anh chàng vẫn ung dung uống một ngụm nước nhỏ rồi lại tiếp tục "cháy" hết mình cho đội nhà Trùng Khánh .

Rất không may, tình trạng trên ngày càng diễn biến bất thường khiến anh này liên tục đau nhói trong lồng ngực kèm theo triệu chứng lo lắng và thở dốc liên hồi.

Mải mê cổ vũ bóng đá, thanh niên suýt mất mạng mà không hề biết - Ảnh 2.

Nhận được thông tin về sự việc, đại diện của đội bóng Trùng Khánh – Lực Phàm đã tới thăm hỏi và động viên anh chàng trẻ tuổi.

Nhân thấy người yêu mình có vấn đề về sức khỏe, bạn gái của thanh niên họ La đã lập tức dìu anh này băng qua đám đông trên khán đài để chạy tới khu vực xe cấp cứu đang túc trực bên ngoài.

Mặc dù đã được nằm nghỉ tại xe cấp cứu trong suốt 10 phút, song tình trạng của anh chàng trên vẫn không hề có chút tiến triển khả quan nào.

Mải mê cổ vũ bóng đá, thanh niên suýt mất mạng mà không hề biết - Ảnh 3.

Dẫu sức khỏe đã khá ổn định nhưng anh chàng họ La vẫn phải nằm viện để theo dõi và điều trị thêm.

Ngay sau đó, thanh niên họ La đã được một chiếc xe cảnh sát chở tới Bệnh viện Đại học Y Trung Khánh để cấp cứu khẩn cấp. Nhưng sau khi chụp X–quang, anh chàng cổ động viên nói trên lại được chuyển thẳng tới bệnh viện Đại Bình do quá tải bệnh nhân.

Tại đây, anh này đã được kiểm tra và xác định bị tràn khí màng phổi bên trái, hay còn gọi là xẹp phổi và cần được phẫu thuật thông khí khoang ngực.

Mải mê cổ vũ bóng đá, thanh niên suýt mất mạng mà không hề biết - Ảnh 4.

Thay vì đau đớn sau cuộc phẫu thuật khoang ngực, anh này lại cảm thấy tự hào vì đội nhà đã giành được chiến thắng vẻ vang trong trận đấu bóng vừa qua.

Dẫu phải nằm viện sau màn cổ vũ quá đà của mình, song anh chàng họ La vẫn không hề cảm thấy hối hận vì đội nhà đã giành được chiến thắng 1 – 0 nhờ pha ghi bàn duy nhất vào đầu trận đấu.

Nhận được thông tin về sự việc, đội bóng đá Trùng Khánh – Lực Phàm đã nhanh chóng gửi lời hỏi thăm tới cổ động viên của mình thông qua trang Weibo cá nhân "Chúng tôi mong rằng bạn sẽ nhanh chóng bình phục để có thể trở lại khán đài và chiến đấu cùng chúng tôi".

Đồng thời, đại diện của đội bóng cũng tới bệnh viện để trao tặng cho fan hâm mộ một chiếc áo thi đấu chính thức cùng vài món quà lưu niệm có ý nghĩa khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại