Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu

Kim Thiền |

Không thể "làm gỏi" nổi đội bóng mới lên hạng Middlesbrough, Man City của Pep rơi lại xuống mặt đất sau 2 trận "bay cao" ở cả Premier League lẫn Champions League.

Chẳng mấy ai dám nghi ngờ một chiến thắng "đã mắt" của Man City khi tiếp đón Middlesbrough ngay trên thánh địa Etihad, bởi tưởng chừng như các học trò của Pep Guardiola đã lại bắt nhịp bon bon trên đường sau hai chiến thắng đậm đà trước West Brom và Barcelona. Nhưng có ai ngờ.

Cho đến phút 90 của trận đấu, đội chủ nhà vẫn nắm quyền kiểm soát bóng đến 71%, cùng một bàn thắng dẫn trước. Ở hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City thậm chí còn lên đến 78%, đồng nghĩa với việc họ không cho đối phương bất cứ cơ hội triển khai bóng nào.

Cũng đúng thôi, lối chơi tấn công đẹp mắt bằng ban bật nhỏ của Pep Guardiola, một khi đã áp đặt pressing lên đối phương, thì dù có là Man United cũng phải chịu phép. Nó được chứng minh bằng bàn thắng của Kun Aguero từ đường căng ngang đẹp mắt của Kevin de Bruyne ngay trước khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc.

Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu - Ảnh 1.

Bàn mở tỷ số đẹp mắt của Kun Aguero.

Middlesbrough bị áp đặt lối chơi. Họ lép vế hoàn toàn trước một Man City hùng mạnh đang dẫn đầu bảng xếp hạng, với đầy đủ các hảo thủ, cùng tài cầm quân xuất chúng của Pep Guardiola. Middlesbrough không cần thế trận, bởi đấy là điều không thể. Họ cần cơ hội, và rồi cơ hội cũng đến.

Oái oăm thay cho Pep Guardiola, oái oăm thay cho Etihad, và cũng oái oăm thay cho những cổ động viên trung thành đã trót căng mắt chờ đợi một chiến thắng của đội nhà Man City, sau hàng loạt pha cứu thua xuất thần của Valdes - học trò cũ của Pep tại Barca, bàn thắng đã đến, nhưng là ở chiều ngược lại.

Đau đớn thay cho Pep, bởi bàn thắng đến vào đúng phút bù giờ thứ hai, đồng nghĩa với việc Man City hết đường thay đổi tỷ số trận đấu.

Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu - Ảnh 2.

Bàn gỡ hòa đẹp không kém của De Roon.

Hòa trong đau đớn, Man City run rẩy ngồi trên chiếc ghế cao nhất của Premier League, bởi vị thế đấy chỉ là tạm thời, khi cả 3 đội có khả năng tranh chấp đều chưa ra quân trong vòng đấu này.

Vừa lấy lại vị thế, Pep Guardiola lại phải nếm thêm trái đắng Premier League, nhưng lần này khác với lần trước. Họ sẽ chắc chắn mất ngôi đầu bảng, mất đi sự tự tin và từ kẻ đứng đầu, phải gồng mình lên bám đuổi.

Mùa đông nước Anh bắt đầu buốt giá rồi nhỉ, Pep Guardiola?

Tỷ số: 1-1

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo, Zabaleta, Stones, Kolarov, Clichy, Fernandinho, Gundogan, Silva, De Bruyne, Navas, Aguero.

Middlesbrough: Valdes; Barrragan, Chambers, Gibson, Friend, Clayton, De Rooon, Forghaw, Traore, Downing, Negredo.

Ghi bàn

Man City: Aguero (43')

Middlesbrough: De Roon (90'+2)

Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu - Ảnh 3.

Nổi bật nhất trận đấu là những pha cản phá xuất thần của thủ thành Victor Valdes.

Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu - Ảnh 4.

Ma ám Etihad khiến Man City run rẩy trên ngôi đầu - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại