Lý do sâu thẳm làm Mourinho buồn rười rượi trong ngày Man United lên ngôi

Tiểu Mã |

Mặc cho các ngôi sao Man United hân hoan giương cao chiếc cúp vô địch, Mourinho vẫn đứng kế bên với khuôn mặt buồn như đưa đám…

Tất nhiên, hình ảnh này đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy cực kỳ khó hiểu bởi đáng nhẽ, Người đặc biệt phải nở nụ cười hạnh phúc khi chia vui cùng các học trò, thay vì nặng trĩu tâm tư đến vậy.

Thì ra, theo tiết lộ mới nhất từ báo chí Anh, tâm trạng ủ rũ đầy lo âu của HLV Mourinho bắt nguồn từ việc người cha của ông - cựu danh thủ Jose Mourinho Felix ở quê nhà Bồ Đào Nha đang ốm nặng và không thể sang Anh theo dõi trận chung kết League Cup của Man United.

Kể từ khi HLV Mourinho rời Chelsea, cha của ông thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe và liên tục phải lui tới bệnh viện. Khi biết thân phụ gặp chuyện, "Người đặc biệt" đã cực kỳ lo lắng và đó chính là lý do khiến ông chẳng thể cười nổi dù vừa giành danh hiệu thứ 2 tại Man United sau chiếc cúp Community Shield hồi tháng 8 năm ngoái.

Lý do sâu thẳm làm Mourinho buồn rười rượi trong ngày Man United lên ngôi - Ảnh 1.

Mourinho buồn rầu khi nghe tin cha lâm bệnh ở quê nhà.

Với HLV Mourinho, bên cạnh sự mạnh mẽ và quyết đoán khi huấn luyện, ông lại là một con người rất giàu tình cảm với gia đình. Dễ hiểu vì sao khi nghe tin cha lâm bệnh ở quê nhà, ông lại bất an đến thế.

Cha của Mourinho - ông Felix đã 78 tuổi. Ông vốn là thủ môn từng một lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha năm 1972. Trong suốt 2 thập kỷ (từ 1976 đến 1996), ông kinh qua huấn luyện rất nhiều đội bóng nhưng không một CLB nào thực sự có tên tuổi ở châu Âu.

Khi còn khỏe mạnh, ông Felix thường xuyên theo dõi các CLB mà con trai dẫn dắt trong đó có Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại