Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc

TƯỜNG VY. DESIGN: H.ANH |

Lưu Gia Linh là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ thập niên 90. Trong quá khứ, cô từng bị xã hội đen bắt cóc, mang tiếng người thứ 3 cướp người yêu của bạn thân, nhưng chuyện tình giữa cô và Lương Triều Vỹ lại là niềm mơ ước của bao người.

Lưu Gia Linh sinh ngày 1965 trong một gia đình bình dân ở Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, Lưu Gia Linh đã được khen là một đứa bé hiểu chuyện, không bao giờ vòi vĩnh bố mẹ mua đồ chơi xa xỉ dù là con út trong nhà.

Năm 15 tuổi, Lưu Gia Linh cùng gia đình chuyển sang Hồng Kông sinh sống. Cuộc sống nơi đất khách cũng không khá khẩm hơn quê nhà là bao.

Có những ngày, Lưu Gia Linh phải ăn bánh mình sống qua ngày. Chính hoàn cảnh khó khăn đã trở thành động lực buộc cô phải không ngừng kiếm tiền, ước mơ vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 1.
Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 2.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 3.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 4.

Nhận thức được bản thân có chút nhan sắc, Lưu Gia Linh quyết định lấn sân vào làng giải trí. Cô chăm chỉ học tiếng Quảng Đông và thi đỗ vào lớp đào tạo nghệ sĩ trẻ của đài TVB. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Lưu Gia Linh chỉ đảm nhận một vai nhỏ xíu trong Anh hùng xạ điêu

Sau đó, cô mới được giao thể hiện những nhân vật có nhiều đất diễn hơn như Phương Di trong Lộc đỉnh ký, Trương Gia Mân trong Tân Trát sư huynh… song vẫn bị nhận xét là diễn xuất thiếu chiều sâu, không để lại nhiều ấn tượng. 

Cũng trong giai đoạn ấy, Lưu Gia Linh gặp được người bạn đời sau này của mình là tài tử Lương Triều Vỹ , nhưng thời điểm đó họ chỉ xem nhau như những người bạn thân thiết.

Phải đến năm 1989, Lưu Gia Linh mới chính thức bước lên hàng ngũ sao hạng A nhờ vai Sở Quân trong Nghĩa bất dung tình. Nhân vật của cô được nhận xét là "không thể quên" trong phim, thành công ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. 

Nhờ đó, Lưu Gia Linh nhận được nhiều lời mời đóng phim, chỉ trong thời gian ngắn đã phủ sóng hình ảnh trên khắp mọi phương tiện truyền thông. 

Ở thập niên 90, tên tuổi của người đẹp xứ Cảng thơm này không ai là không biết, cô được tôn làm ngọc nữ, được cả làng giải trí nâng niu. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, thừa sức cho bố mẹ an dưỡng tuổi già.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 5.
Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 6.

Ngay giữa thời điểm đang nếm trải mùi vị của sự nổi tiếng và giàu có, Lưu Gia Linh gặp phải nỗi đau lớn nhất đời mình, khiến cô phải chôn chặt nó trong suốt gần 3 thập kỷ. Năm 1990, nữ diễn viên đang trên đường về nhà thì bị xã hội đen bắt cóc. 

Không ai biết chuyện gì xảy ra trong suốt 3 tiếng Lưu Gia Linh mất tích nhưng khi trở về, cô chỉ khai với cảnh sát rằng mình bị cướp và mất một chiếc đồng hồ sang trọng cùng hơn 1.000 NDT tiền mặt.

Truyền thông tất nhiên không bỏ qua tin tức nóng hổi này nhưng mặc kệ báo chí tự tưởng tượng ra vô vàn kịch bản bắt cóc thì Lưu Gia Linh vẫn một mực giữ im lặng, cô không lên tiếng thừa nhận hay thanh minh, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Sự việc tưởng như trôi vào quên lãng thì vào năm 2002, hình ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh tràn lan trên khắp các trang mạng gây chấn động showbiz. 

Nguyên nhân của vụ bắt cóc được cho là vì năm đó, Lưu Gia Linh từ chối đóng phim cấp ba nên bị xã hội đen bắt cóc, làm nhục để uy hiếp. Một lần nữa, người đẹp vẫn quyết không hé môi nửa lời về lùm xùm này nhưng truyền thông khẳng định lần đó, cô bị cưỡng hiếp. 

Dù không ai biết thực hư sự việc nhưng nó trở thành vết nhơ cho thấy mặt tối của showbiz phức tạp đồng thời cũng là nỗi đau không thể nào quên trong lòng Lưu Gia Linh.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 7.

Phải đến tận 28 năm sau, Lưu Gia Linh mới có thể lên tiếng nói về vụ bắt cóc trong quá khứ. Cô khẳng định mình không bị xâm hại hay cưỡng bức như truyền thông đưa tin. 

Đồng thời, Lưu Gia Linh cũng đã tha thứ cho những kẻ xấu đã bắt cóc và làm nhục cô trước ống kính máy quay, khiến cô thậm chí có thời điểm chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

Giờ nỗi đau đã liền sẹo, đối diện với sự việc năm xưa, Lưu Gia Linh xem đó như đòn bẩy giúp cô trở nên mạnh mẽ, kiên cường và bao dung hơn.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 8.
Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 9.

Chuyện tình đẹp của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ nhưng để có được hạnh phúc như hiện tại, nữ diễn viên 53 tuổi đã phải chấp nhận không ít tủi hờn, thậm chí còn mang danh người thứ 3, ngang nhiên cướp người yêu của bạn thân Tạ Thiên Hoa.

Tăng Thiên Hoa và Lương Triều Vỹ yêu nhau từ sau lần hợp tác trong Tân trác sư huynh vào năm 1984. Chuyện tình "phim giả tình thật" nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng nhưng do tính cách trái ngược, ở bên nhau một thời gian thì cặp đôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Khi đó, Tăng Hoa Thiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lưu Gia Linh giúp gỡ rối cho mối quan hệ đang căng thẳng. 

Nào ngờ Lưu Gia Linh lại không thể cưỡng nổi sức hút của Lương Triều Vỹ, chấp nhận từ bỏ tình bạn để chạy theo tiếng gọi con tim. Cặp đôi nhận về không ít ý kiến trái chiều khi công khai hẹn hò vào năm 1990.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 10.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 11.

Thời điểm trở về sau vụ bắt cóc kinh hoàng, Lưu Gia Linh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Khi ấy, Lương Triều Vỹ đã bỏ hết mọi công việc để dành thời gian ở bên bạn gái, trở thành bờ vai vững chắc cho cô nương tựa. 

Đối với Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ không chỉ là người yêu, người bạn tri kỷ mà còn là ân nhân, giúp cô bước qua quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời. 

Nhờ chuỗi ngày bi kịch nhất giúp người ta nhận ra tình cảm của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vô cùng to lớn, cái nhìn của công chúng về họ cũng dần thay đổi.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 12.

Từ bỏ tình bạn thân thiết với Tăng Thiên Hoa, Lưu Gia Linh quyết ngã vào vòng tay của Lương Triều Vỹ.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh liên tục vướng tin đồn rạn nứt, thậm chí Trương Mạn Ngọc còn bị đồn là kẻ thứ 3 làm tan vỡ mối quan hệ của cặp đôi. Bất chấp dư luận nói gì, họ vẫn nắm tay nhau đi đến cái kết viên mãn bằng hôn lễ cổ tích vào năm 2008.

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 13.

Không giống những cặp vợ chồng khác, cả Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh sau khi về chung tổ ấm đều thống nhất không muốn sinh con. 

Khi được hỏi về chuyện này, người đẹp chia sẻ: "Trước khi kết hôn, tôi chưa từng nghĩ đến việc sinh con. Sau khi kết hôn, tôi cũng từng nghĩ đến vài lần, còn Lương Triều Vỹ, từ đầu đến cuối anh ấy đều không có ý định có con, anh ấy không thích trẻ con".

Lưu Gia Linh: Nàng ngọc nữ mang nỗi đau bị làm nhục, chấp nhận mang danh “tiểu tam” để giành lấy cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc - Ảnh 14.

Về phía Lương Triều Vỹ, anh cảm thấy mình còn rất nhiều người phải chăm lo như mẹ già, em gái và cả Lưu Gia Linh nên không muốn vướng bận thêm mối lo nào khác. 

"Gia Linh dù có chuyện nhỏ cũng khiến tôi lo lắng, vật nuôi chết rồi tôi cũng đau lòng, nếu có con rồi con có chuyện gì thì tôi phải làm sao?" - nam tài tử trải lòng. 

Bên cạnh đó, Lương Triều Vỹ cũng nhấn mạnh cuộc đời này anh nguyện dành trọn cho Lưu Gia Linh, chỉ cần 2 người bình bình yên yên ở bên nhau, vậy là đủ.

Vết sẹo về lần bắt cóc, làm nhục trong quá khứ sẽ không bao giờ thôi ám ảnh Lưu Gia Linh. 

Cũng như cái mác "kẻ thứ 3" phá vỡ hạnh phúc từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của Lưu Gia Linh nhưng số phận đã cho cô gặp Lương Triều Vỹ, để rồi những vết thương lòng trong quá khứ đều được xoa dịu bằng tình yêu thương của người đàn ông từng trải. 

Cuộc đời người phụ nữ, có được tấm chồng tốt bên cạnh như vậy đã đủ mãn nguyện, không cần đòi hỏi điều gì thêm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại