Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng

Chi Mai |

Trong tưởng tượng của những người mắc chứng tâm thần phân liệt, quỷ dữ luôn ở rất gần bên họ.

Người sáng tạo và người bệnh tâm thần phân liệt có một điểm chung là cùng có những ý tưởng không theo tiêu chuẩn, khả năng nảy ra ý tưởng thần tốc, độ nhạy cảm cao và trí tưởng tượng nổi loạn. Có lẽ vì thế mà nghệ thuật cũng chỉ là biểu hiện của sự điên rồ mà thôi.

Và những bức tranh của những họa sĩ mắc chứng tâm thần phân liệt chính là lời phản ánh cho góc khuất tâm hồn ẩn sâu trong con người họ.

David Deweerdt là một họa sĩ người Bỉ mắc chứng tâm thần phân liệt.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 1.


Để thể hiện nỗi sợ hãi trong những cơn ác mộng hằng đêm phải chịu đựng, anh đã tìm tới hội họa.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 2.


David luôn tưởng tượng ra những con quái vật khổng lồ đang ẩn náu trong cơ thể anh.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 3.


Với Zero The Schizo thì khác, anh luôn tưởng tượng ra những sinh vật không mắt mũi.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 4.


Zero gọi đây là những con quái vật.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 5.


Chúng ngự trị hằng ngày trong tâm trí và thể xác của những người mắc bệnh như tác giả.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 6.

Ghé thăm Bảo tàng Ovartachi thuộc thành phố Rysskov, Đan Mạch, khách tham quan sẽ được xem bộ sưu tập tranh lớn nhất của các họa sĩ mắc bệnh tâm thần trên khắp châu Âu.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 7.


Tuy nhiên, về cơ bản, các họa sĩ không phải là người tâm thần mà họ chính là nghệ sĩ thực thụ.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 8.


Chỉ có điều, họ là những nghệ sĩ có triệu chứng mắc bệnh mà thôi.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 9.


Tại Áo, người ta cũng có riêng một bảo tàng chuyên lưu giữ các bức tranh của tất cả họa sĩ mắc tâm thần phân liệt trong nước.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 10.


Suốt 40 năm qua, những bức tranh đã được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Gugging, thành phố Klosterneuburg, Áo như một cách để tôn vinh các nghệ sĩ mắc bệnh.

Luôn ảo giác nhìn thấy quỷ dữ nên các họa sĩ mắc tâm thần phân liệt đã dùng tranh vẽ để phác họa chúng - Ảnh 11.

(Nguồn: Yaplakal)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại