Lựa chọn bất ngờ của tân thủ tướng Anh

P.Nghĩa |

Tân Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm cựu thị trưởng London, ông Boris Johnson, làm ngoại trưởng dù ông này là người dẫn đầu chiến dịch ủng hộ Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu).

Ông Johnson thay thế ông Philip Hammond, người được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới thay thế ông George Osborne.

Đài BBC nhận định việc bổ nhiệm ông Johnson được xem là lựa chọn gây ngạc nhiên nhất.

Trong khi đó, việc ông Osborne, một nhân vật thân tín với cựu thủ tướng David Cameron không có tên trong nội các của bà May là một dấu hiệu cho thấy bà muốn đoạn tuyệt với quá khứ.

Lựa chọn bất ngờ của tân thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Bà May được chào đón tại tòa nhà số 10 phố Downing. Ảnh: PA

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Amber Rudd được cất nhắc làm Bộ trưởng Nội vụ và nhân vật theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu David Davis làm “Bộ trưởng Brexit” - một vị trí mới được lập ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon vẫn giữ nguyên chức vụ. Ông Liam Fox, người từ chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 2011, trở thành Bộ trưởng Ngoại thương.

Thủ lĩnh Đảng Vương quốc Anh Độc lập (UKIP) Nigel Farage đăng tải trên Twitter rằng sự bổ nhiệm hai ông Fox và Davis là “sự lựa chọn đầy cảm hứng”, đồng thời chia sẻ ông cảm thấy rất lạc quan.

Khi tới tòa nhà số 10 phố Downing, bà May tuyên bố sẽ lãnh đạo một chính phủ phục vụ tất cả mọi người, không phải một số ít mang đặc quyền.

Tối 13-7, tân thủ tướng Anh nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Bà cho biết Anh cần thời gian để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về tiến trình rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hy vọng nó sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng và tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại