Lòng vị tha của người mẹ có con bị chặt xác phi tang

Bích Thủy |

Mặc dù không tha thứ cho tội ác của Duy, nhưng mẹ nạn nhân vẫn xin cho bị cáo một con đường sống.

"Tôi từng coi Duy như con"

Ngày 7/10, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án nam sinh viên giết người, chặt xác bạn tình đồng tính gây rúng động dư luận vào năm 2014. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại vì sức khỏe của bị cáo không tốt.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm cuối năm 2015, TAND TP HCM đã xử phạt bị cáo Trần Nhật Duy (22 tuổi) tù chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bạn gái Duy là Đặng Gia Linh (24 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) lĩnh án 2 năm tù về tội "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sau phiên tòa, nhận định mức án với Duy chưa tương xứng với tội ác bị cáo đã gây ra nên VKSND TP HCM có kháng nghị tăng án lên tử hình.

Gia đình nạn nhân cũng kháng cáo tử hình Duy và xem xét lại tội danh, mức hình phạt với Linh. Phía nạn nhân cho rằng Linh đồng phạm với Duy trong vụ giết người, chặt xác.

Lòng vị tha của người mẹ có con bị chặt xác phi tang - Ảnh 1.

Bà Hoa xin không tăng án tử hình với Duy tại tòa ngày 7/10. Ảnh: B.Thủy.

Tại tòa, bà Đỗ Thị Hoa (mẹ nạn nhân Vạn Anh Tuấn) bất ngờ rút kháng cáo với Duy, đồng thời xin bãi nại, không tăng án lên tử hình với bị cáo này. Về phần Linh, mẹ nạn nhân vẫn giữ nguyên quyết định kháng cáo.

Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, bà Đỗ Thị Hoa (58 tuổi) bật khóc khi nhắc đến con: "Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu được vì sao Duy lại hành động như thế. Thường ngày nó hay qua nhà chơi và tỏ ra rất hiền lành, tôi từng coi nó như con.

Không ngờ Duy lại nhẫn tâm giết con tôi rồi chặt xác. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng tôi như suy sụp. Hàng đêm tôi đều khóc vì nghĩ đến con".

Vợ chồng bà Hoa sinh được 2 con, Tuấn là con út, chị gái đã đi lấy chồng. Năm 2010, sau khi học xong một trường cao đẳng và làm việc một thời gian tại TP HCM, Tuấn về nhà mở cửa hàng sửa chữa điện thoại, laptop.

Thời gian rảnh rỗi, Tuấn ra tiệm Internet giải trí và thân với Duy từ năm 2011 (lúc này Duy học lớp 11).

Do sống gần nhà nên 2 thanh niên thân thiết, Tuấn nhận Duy làm em kết nghĩa và họ thường đi chơi cùng nhau. Do công việc nên thi thoảng anh Tuấn phải lên TP HCM lấy linh kiện.

Năm 2013, Duy lên TP HCM học đại học nên mỗi lần đi lấy hàng, Tuấn đều nghỉ lại phòng trọ của nam sinh này.

Không tha thứ nhưng vẫn xin cho bị cáo được sống

Bà Hoa cho biết, sau khi xảy ra vụ án, mẹ Duy đã nhiều lần đến nhà động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 100 triệu để lo hậu sự cho Tuấn. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, gia đình Duy tiếp tục gặp người thân nạn nhân và bồi thường thêm 100 triệu đồng.

"Duy giết con, tôi hận nó lắm chứ, suốt đời này chắc vợ chồng tôi không bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau này. Nhưng nghĩ lại, Duy trước đây từng thân thiết với gia đình tôi.

Sau khi xảy ra vụ án, người nhà Duy cũng thường xuyên đến thăm hỏi và bồi thường, tuy không thể bù đắp được nỗi đau mất con...", bà Hoa rấm rứt.

Mẹ nạn nhân cho biết, mọi chuyện cũng đã qua, giờ có tử hình Duy thì con bà cũng không sống lại được. Do đó, tuy không bỏ qua tội ác của Duy đã gây ra nhưng vẫn xin cho một con đường sống vì bị cáo còn quá trẻ và là con trai duy nhất trong nhà.

Được biết, Duy sống cách nhà nạn nhân khoảng 500 mét. Bố mẹ chia tay từ khi Duy còn nhỏ, mẹ anh ta một mình nuôi con khôn lớn.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2011, Duy (lúc này học lớp 11) bắt đầu có quan hệ đồng tính với anh Vạn Anh Tuấn (31 tuổi). Hai năm sau, Duy lên TP HCM thuê nhà trọ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) học đại học.

Một thời gian sau, anh Tuấn lên TP HCM sống cùng Duy. Biết nam sinh này đã có bạn gái là Linh, anh Tuấn tỏ ra ghen tuông và thường gây sự, đe dọa đôi tình nhân. Duy nảy sinh ý định giết bạn tình đồng tính để giải thoát cho bản thân.

Lòng vị tha của người mẹ có con bị chặt xác phi tang - Ảnh 2.

Duy cùng bạn gái tại tòa cấp cao. Ảnh: K.Thành.

Đầu năm 2014, Duy mua 200 gr chất độc giá 800.000 đồng với ý định đầu độc anh Tuấn. Giữa tháng 5/2014, Duy bỏ thuốc độc vào tô mì, đưa cho Tuấn ăn nhưng nạn nhân ói ra nên thoát chết.

Tối 19/5/2014, anh Tuấn đau đầu nên nhờ Duy lấy thuốc uống. Thanh niên này liền tháo viên con nhộng, đổ hết thuốc bên trong rồi nhồi chất độc vào. Sau khi uống thuốc có chất độc, đến 23h cùng ngày, anh Tuấn tử vong.

Sau khi gây án, Duy bán điện thoại cùng xe máy của anh Tuấn được 10 triệu đồng và lục ví nạn nhân lấy 2 triệu đồng. Duy dùng 2,3 triệu mua cưa tay, cưa máy cùng các vật dụng để phân thi thể, còn lại đưa cho Linh cất giữ.

Ngày 21/5/2014, Duy phân xác anh Tuấn thành nhiều phần rồi bỏ vào balô, túi du lịch đem đi vứt ở nhiều nơi như đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Còn Linh phụ Duy lau dọn, xịt dầu thơm trong phòng để che mùi tử thi và cùng Duy đi vứt xác.

Ngày 23/4/2015, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phòng trọ của Duy nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện phần thân của anh Tuấn đã bị cắt hết đầu, tứ chi đang phân hủy trong phòng trọ. Rạng sáng 24/4/2015, Duy và Linh bị bắt giữ trên đường về nhà ở thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại