Long Nhật xúc động vì được khán giả Hà Nội yêu thương

Gia Linh |

Tối qua (12/8), ca sĩ Long Nhật đã có một đêm nhạc riêng khá thành công tại Hà Nội.

Mặc dù đang rất đắt show tại Sài Gòn nhưng Long Nhật vẫn sắp xếp thời gian ra Bắc biểu diễn để tri ân những người yêu mến anh nhiều năm qua.

Sau vài ngày chạy show tại quê vợ - Hải Phòng, tối qua (12/8), Long Nhật đã có một đêm nhạc nhỏ ở Hà Nội.

Rất nhiều khán giả đã có mặt từ sớm để cổ vũ và chụp ảnh giao lưu với giọng ca "Mấy nhịp cầu tre". Điều này khiến Long Nhật rất xúc động và biểu diễn hết mình.

Nam ca sĩ đã hát rất nhiều những ca khúc quen thuộc để dành tặng khán giả như: Người đi ngoài phố, Tình nghèo có nhau...

Clip Long Nhật hát Người đi ngoài phố trong buổi tập trước đêm diễn.

Đặc biệt, tại chương trình, Long Nhật còn hát một ca khúc của nhạc sĩ Lê Dinh để dành tặng mẹ mình và các bà mẹ trên khắp thế giới nhân dịp mùa lễ vu lan báo hiếu. Đó chính là ca khúc Ơn mẹ.

"Long Nhật cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này khi đến bây giờ vẫn còn đầy đủ cha mẹ khỏe mạnh để mùa vu lan về được sung sướng cài lên ngực áo họ 1 đóa hoa hồng đỏ thắm.

Long Nhật thường xuyên phải công tác xa nhà nhưng Long Nhật luôn muốn nói với các bậc sinh thành của mình rằng: Cha mẹ ơi con yêu cha mẹ nhất trên cuộc đời này.

Đó là tình yêu vĩnh viễn bền lâu, to lớn thủy chung mà cha mẹ dành cho con vô điều kiện", Long Nhật xúc động nói.

Long Nhật hát tặng mẹ ca khúc Ơn mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại