Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh

Quách Du |

Thấy đối tượng mặc áo đen xông vào lớp, cầm dao tấn công học sinh, cô Thanh đã lao tới giằng co với đối tượng để cứu cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, do sức yếu cô đã bị đối tượng đâm trúng tay và xô ngã xuống nền nhà. Khi gượng dậy được, hung thủ đã bỏ chạy và cậu học trò nằm gục tại bàn.

Phút kinh hoàng tại trường...

Sự việc một đối tượng bất ngờ cầm dao xông vào Trường tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) tấn công các em học sinh, khiến 1 em tử vong và nhiều em khác bị thương gây xôn xao dư luận những giờ qua.

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh - Ảnh 1.

Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng ngày 4.5, cô Trần Thị Thanh (người đã dũng cảm cứu các học sinh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Ngồi trên giường bệnh, cô nói trong nước mắt.

Cô Thanh kể, vào sáng qua (ngày 3.5), trong giờ ra chơi, do trời mưa nên cô không xuống văn phòng mà ở lại lớp cùng các em học sinh. Khi đang ở cửa lớp thì bất ngờ thấy có bóng đen của người lạ chạy nhanh vào lớp và dùng dao tấn công em Lê Hữu Phước.

“Thấy vậy, tôi chạy tới ôm và kéo đối tượng ra, tuy nhiên, bị đối tượng này dùng dao đâm trúng tay và xô ngã ra sàn lớp học. Trong lúc choáng váng, tôi thấy đối tượng này vẫn tấn công em Phước. Rất nhanh sau đó, tôi gượng dậy la hét, kêu cứu thì đối tượng này chạy khỏi lớp học” – cô Thanh kể lại.

Cũng theo cô Thanh, sau vài giây trấn tĩnh, cô thấy em Phước bị thương rất nặng, máu chảy nhiều ra bàn ghế, sàn nhà. Cô bế Phước chạy nhanh đi cấp cứu. Vừa đi cô vừa kêu cứu, khi xuống đến sân trường thì thấy cảnh kinh hoàng, nhiều em học sinh khác cũng bị thương. Không khí lúc này hỗn loạn, mọi người la hét nhau đưa các em tới bệnh viện.

...dập tắt một ước mơ

“Tôi là người trực tiếp bế em Phước từ lớp học đến bệnh viện. Khi đưa cháu cho các bác sĩ cấp cứu, tôi mới biết mình bị dao đâm. Lúc đấy, chỉ biết là làm sao để cứu các cháu nhanh nhất và không để ý gì thêm. Sau khi được các bác sĩ thông báo Phước đã không qua khỏi, lòng tôi như quặn lại” – cô Thanh chia sẻ.

Theo cô Thanh, sau sự việc, cả đêm qua cô không ngủ được, khi ở chung phòng bệnh cùng các học sinh. Nhìn các em đau đớn mà cô không cầm được nước mắt. Đặc biệt, Phước (học sinh lớp 5A bị tử vong) là câu học trò rất chăm ngoan. Em đã ra đi mãi mãi, khi chưa thực hiện được ước mơ của mình.

“Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Phước hai năm học (lớp 4 và lớp 5). Phước có hoàn cảnh éo le khi bố mẹ đã ly hôn. Tuy nhiên, em rất chăm ngoan, học giỏi. Thường ngày em vẫn hay kể với cô, lớn lên em sẽ làm cầu thủ bóng đá, em sẽ đi thi ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Vậy mà giờ đây, khi chưa thực hiện được ước mơ, em đã mãi mãi ra đi” – cô Thanh khóc.

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh - Ảnh 3.

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 3.5, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã xông vào Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh rồi dùng dao đâm, chém khiến 1 em học sinh tử vong, 4 học sinh khác cùng một cô giáo bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ việc trên, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau hơn 1h lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường khoảng 4km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại