Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối

GIA HÂN; ẢNH: HÀ MĨ |

Dàn loa kéo ngày nay liệu có còn là một công cụ hỗ trợ mưu sinh hay đã biến chất thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng như một bộ phim dài tập nhưng chẳng biết khi nào mới là tập cuối.

"The Conjuring" phần thứ n+1 phiên bản Việt Nam

Nếu như có một dạo thời gian mạng xã hội nổi lên những câu chuyện cảm động về những người bán kẹo kéo dạo ngoài đường mưu sinh để kiếm cơm qua ngày đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của các cộng đồng mạng thì giờ đây cái loa hát kẹo kéo "ngày xưa ấy" nay đã trở thành dàn karaoke "lộ thiên" gây lên bao nỗi ám ảnh và trở thành màn tra tấn khiến nhiều người khóc ròng.

Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 1.

Ngày trước vào các ngày cuối tuần thì các gia đình thường hay có chuyên mục là "hát với nhau" hay là "hát cho nhau nghe". Thế nhưng đó là với một âm lượng vừa phải và vào khoảng thời gian thích hợp trong ngày. Còn bây giờ thì cứ hễ ở đâu có đám tiệc thì dàn nhạc cứ là chơi không mệt nghỉ với công suất và tuần suất là một tiếng đâu đó hai ba chục bài remix. 

Còn về các hộ gia đình mê ca thì độ chịu chơi đôi khi nó không song hành cùng với độ "biết điều" nên là cứ karaoke với âm thanh lớn, hát đầu phố mà cuối phố cũng nghe làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống của các gia đình khác.

Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 2.

Một khu phố yên tĩnh bông một ngày biến thành "Phố Việt Vinahouse Remix"

Có một số hộ gia đình vốn dĩ đang ở một khu phố rất bình yên và yên tĩnh ấy thế mà lại có dăm ba gia đình mới chuyển đến làm tiệc tân gia rồi cứ loa này loa kia vác hết cả ra mà ca hát nhảy múa. Ca sớm không lại ca muộn ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của biết bao gia đình. 

Qua góp chút ý kiến thì lại bảo " nhà tôi tôi thích làm gì kệ tôi". Và thế là từ đó cứ cách vài bữa nhà ấy lại có tiệc rồi khu phố yên tĩnh cũng chẳng còn.

Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 3.

Đấy là còn chưa kể là nhà gần mấy quán nhậu, hễ cứ tối đến là lại "tổng hợp 100 bài hay nhất của Quang Lê" hay là rồi lại mấy cái bài nhạc trẻ remix vinahey dập lên dập xuống. Ngày xưa nghe mấy bài đó thích thế mê thế mà giờ nghe thì lại nổi hết cả da gà, đầu óc thì cứ quay cuồng vì cái điệu nhạc xập xình chẳng có hồi kết.

Nói ra thì lại sợ mất tình làng nghĩa xóm, rồi thì lại cãi cọ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến những điều đáng tiếc nhưng không nói thì lại thấy ức chế, bực bội vì đi làm cả ngày về đã mệt mà hàng xóm thì lại cứ xập xà xập xình. Đưa nhau ra tòa thì lại sợ rắc rối, phiền toái. Đúng là muốn "đứng dậy khởi nghĩa" cũng là cả vấn đề nan giải.

Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 4.
Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 5.

Pháp luật thì cũng có quy định xử phạt tiền đối với các trường hợp có hành vi làm ồn gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi "gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau".

Còn với những người có thẩm quyền nhưng lại không xử lý vi phạm những hành vi trên thì sẽ bị phạt từ 1-160 triệu. Chắc cũng là do tiền phạt chẳng đáng là bao nên thôi kệ cứ vui trước đi rồi tính.

Nhưng mà họ thì nào đâu biết trong khi họ đang hân hoan trong niềm vui thì bà con hàng xóm láng giềng của họ đang mang trong mình một nỗi đau thấu tận trời xanh.

Loa kéo - Phát minh gây dỗi hờn nhất thập kỷ qua và nỗi đau thấu trời ngày Tết của hàng triệu con người mỗi tối - Ảnh 6.

Bạn có công nhận nỗi đau và sự khổ đau này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại