Liverpool khốn khổ vì… bất bại

Vũ Mạnh |

Kể từ thất bại 1-4 tại Wembley trước Tottenham hôm 22/10, Liverpool đã trải qua 13 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 10 trận tại Premier League, với 8 chiến thắng và 5 trận hòa. Nhưng...

Nhưng lẽ ra Liverpool đã có thể leo cao hơn trên BXH Premier League nếu như họ không hòa quá nhiều, trong đó có 4 trận ở giải VĐQG. Đó là những trận đấu mà Liverpool có thể thắng nhưng cuối cùng lại bị chia điểm. Vì thế, các CĐV Liverpool cũng chẳng mấy vui mừng với chuỗi trận bất bại của họ.

Hòa mà như thua

Liverpool đã bất bại 10 trận ở Premier League hơn 2 tháng qua kể từ trận thua Tottenham, nhưng vấn đề là họ đã hòa tới gần một nửa. Và tệ hơn nữa, đó là những trận đấu mà nếu Liverpool chắt chiu hơn, họ đã có thể thắng một cách thuyết phục thay vì chia điểm đáng tiếc.

Đội bóng của Juergen Klopp mới thua đúng 2 trận ở Premier League mùa này, thành tích chỉ kém đội đầu bảng Man City. Nếu theo lẽ thường, đội bóng đó sẽ phải đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH nhưng Liverpool thì khác. Quá nhiều điểm số bị lãng phí một cách đáng tiếc bởi những sai lầm cá nhân lẫn sự vội vàng của tập thể đã khiến Liverpool không thể vươn lên cao hơn.

Trong 8 trận hòa của Liverpool ở Premier League mùa này, chỉ đúng một lần họ bị vượt lên dẫn trước, trận hòa Burnley 1-1, trong khi chuyến làm khách trước M.U và trận tiếp West Brom trên sân nhà kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

Ở 5 trận hòa còn lại, Liverpool đều có lợi thế để giành chiến thắng nhưng họ lại không vượt qua được để rồi mất điểm. Đó là các trận đấu với Newcastle, Watford, Everton, Chelsea và gần đây nhất là Arsenal.

Chính Klopp cũng phải thừa nhận rằng Liverpool chẳng có trận hòa may mắn nào mùa này cả, bởi đội bóng của họ đều có thể làm tốt hơn thế. “Điều tối thiểu chúng tôi xứng đáng có hôm nay chính là 1 điểm”, HLV người Đức nói sau trận hòa 3-3 với Arsenal, trận đấu mà Liverpool dẫn trước 2-0 để rồi thua ngược 2-3 với 3 bàn thua sau 5 phút trong hiệp 2.

Nhưng Liverpool sẽ chẳng có lý do nào để bào chữa nếu họ để mất điểm 2 trận đấu sắp tới tại Premier League khi chỉ phải gặp Swansea và Leicester trên sân nhà, dù họ đã hòa 3 trận liên tiếp tại Premier League khi đá ở Anfield.

Cần chơi “bẩn” hơn

Với bộ tứ Mohamed Salah, Sadio Mane, Philippe Coutinho và Roberto Firmino trên hàng công, Liverpool có thể xé toang bất cứ hàng thủ nào nếu như đối thủ không chơi tử thủ để kiếm một trận hòa 0-0 như West Brom, Everton và Man United đã từng khi đối đầu Liverpool.

Nhưng một đội bóng chiến thắng là đội cần có sự ổn định ở hàng thủ, trong khi Liverpool hiện tại quá thiếu điều đó. Sau khi tạo được lợi thế nhất định, Liverpool lẽ ra nên chơi thận trọng hơn, chắc chắn hơn nhưng Klopp và các cộng sự của ông dường như không bao giờ khuyến khích điều đó.

Và đôi lúc, Liverpool cần chơi… nhàm chán hơn, như thừa nhận của tiền vệ James Milner sau trận hòa Arsenal 3-3, để bảo vệ thành quả của họ. Kéo 10 cầu thủ xuống dưới, đảm bảo các hậu vệ cánh không dâng cao, các tiền đạo không quá ham tấn công là những điều mà một đội bóng muốn giữ lợi thế phải làm, nhưng Liverpool chưa thể (hoặc chưa muốn) làm.

Như ở trận đấu với Arsenal, các tiền vệ trung tâm của Liverpool nên lùi lại bởi các cầu thủ tấn công của Arsenal sẽ được đẩy lên cao nhất có thể, và đó là cơ hội để Liverpool phản công nhờ tốc độ và thể lực. 

Nhưng thay vào đó, Liverpool “mời gọi” Arsenal tấn công và hệ quả là họ phải nhận 3 bàn thua trong 5 phút, khi hàng thủ của họ tan chảy dưới sức ép của Arsenal cộng với các sai lầm cá nhân ấu trĩ.

Và cũng đã đến lúc Klopp phải thừa nhận rằng Liverpool không có một thủ lĩnh đúng nghĩa trên sân cỏ để có thể vực dậy tinh thần đội bóng vào thời điểm khó khăn. Các cầu thủ Liverpool đều quá trầm tính và chẳng ai đủ khả năng để tổ chức lối chơi từ tuyến dưới khi họ cần giảm nhịp độ trận đấu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại