Liverpool giật nổ "bom tấn", chỉ khổ cho Man United?

Quế Nam |

75 triệu bảng cho Virgil van Dijk? Chắc chắn kỷ lục dành cho một trung vệ sẽ không dừng lại. Và không có một cái giá nào là điên rồ cả. Chính xác hơn: Nó điên rồ một cách… bình thường.

Juergen Klopp là một nhà chiến thuật xuất chúng, nhưng lại là một nhà kinh tế tồi. Thế nên khi thấy Man United chi 100 triệu bảng mua Paul Pogba, ông giật nảy mình lên.

Ngày ấy, Klopp nói: "Nếu bạn chi 100 triệu bảng cho một cầu thủ duy nhất, chẳng may anh ấy mà chấn thương thì tiền của chả phải là bay theo ống khói sao. Cái ngày mà những cầu thủ trị giá 100 triệu bảng trở nên bình thương, chắc tôi không làm nghề này nữa".

Và chỉ hơn một năm sau phát ngôn ấy, ta thấy Klopp làm mọi cách để Liverpool chi ra 75 triệu bảng cho Virgil van Dijk, qua đó biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất qua mọi thời đại. Giờ thì Klopp biết nói gì đây ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt?

Liverpool giật nổ bom tấn, chỉ khổ cho Man United? - Ảnh 1.

Liverpool muốn biến Virgil van Dijk thành hậu vệ đắt nhất thế giới.

Việc mua Van Dijk của Liverpool tất nhiên là một trong nhưng câu chuyện lớn nhất TTCN mùa đông. Các HLV đối thủ đều được hỏi ý kiến. Pep Guardiola nói: "Chúng tôi không thấy tiếc vì không có được Van Dijk, vì đã có Superman nơi Nico (Otamendi)".

Jose Mourinho thì chả hiền từ như thế, ông độp ngay: "Tôi mà là giới truyền thông, tôi sẽ hỏi ông ta ngay về phát ngôn của mình cách đây hơn một năm. Giờ thì Virgil van Dijk là hậu vệ đắt nhất lịch sử đấy.

Anh ta có giỏi hơn (Paolo) Maldini, (Giuseppe) Bergomi hay (Rio) Ferdinand? Tôi không chỉ trích gì Liverpool cả, nhưng đây là cách thị trường vận hành. Nếu anh trả tiền thì anh có người anh muốn. Nếu không thì thôi".

Mourinho cần phải lên tiếng quanh trường hợp Van Dijk, bởi vì đó là cách ông nhắc nhở Ban lãnh đạo Man United về việc chi thêm tiền cho ông mua cầu thủ. Và một khi một CLB lớn như Quỷ đỏ tham gia TTCN, khả năng có thêm những kỷ lục được phá là điều tất nhiên.

Liverpool giật nổ bom tấn, chỉ khổ cho Man United? - Ảnh 2.

Từng phá kỷ lục với Pogba, Man United liệu có là CLB phá tiếp kỷ lục chuyển nhượng thế giới một lần nữa?

Premier League đang là giải đấu nhiều tiền nhất hành tinh, tất nhiên họ phải chi tiêu khác với những giải đấu nhà nghèo khác. Người ta không thể so sánh rồi đưa ra kết luận. Cũng giống như một người ở quê, không thể lên thành phố và đòi mua nhà với giá ở… dưới quê.

Cầu thủ suy cho cùng cũng như bất động sản vậy thôi. Nicolas Otamendi ở Valencia giá chỉ vài chục triệu bảng, bây giờ ai muốn mua anh thì chắc chắn phải chi hơn số tiền cho Liverpool chi cho Van Dijk.

Chúng ta cũng không thể so sánh với 75 triệu bảng, ngày xưa Man United mua được cả cặp Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Họ đơn giản ở những thời kỳ khác nhau. Cũng giống như ở Việt Nam, ngày xưa 50.000 đã có thể vào rạp xem phim, xong ra đi ăn chán chê còn đủ tiền mua món quà nho nhỏ cho bạn gái mang về kỷ niệm.

Bây giờ với số tiền ấy, thanh niên FA có khi còn chả order được pizza về ăn một mình. Câu chuyện "ngày xưa ơi" chỉ có ý nghĩa trong nghệ thuật, nhưng vô nghĩa trong bóng đá.

Liverpool giật nổ bom tấn, chỉ khổ cho Man United? - Ảnh 3.

Đến Philippe Coutinho còn bị hét giá tới 200 triệu bảng...

Những CLB càng giàu thì càng bị "tróc nã" mỗi khi đến hỏi mua người. Cũng giống như dân ta có khái niệm bán cho người mình giá khác, bán cho người nước ngoài giá khác. Kiểu trông mặt bắt hình dong ấy hoàn toàn phù hợp với bóng đá hiện tại.

Barcelona sau khi bán Neymar cho PSG lập tức trở thành đại gia mới lên đời. Họ muốn mua ai cũng bị đội giá lên gấp đôi. Liverpool kiên quyết phải 200 triệu bảng mới nhả Philippe Coutinho, rốt cục Barca đành mua Ousmane Dembele với giá 97 triệu bảng dù mấy năm trước đó, Dortmund tốn có 1/10 con số này để mang anh về từ Rennes.

Man United đang là CLB có giá trị cao nhất thế giới theo đánh giá từ Forbes, họ cũng là CLB kiếm nhiều tiền nhất theo thống kê của năm 2016. Kiểu gì họ chả bị "tróc nã" sau khi Mourinho tuyên bố cần người. Và Van Dijk rõ ràng chỉ là phát súng lệnh đầu tiên, cho một mùa chuyển nhượng hứa hẹn sẽ còn nhiều bom tấn.

Clip bản quyền Premier League: Man United 0-0 Southampton

Những CLB có giá trị cao nhất (theo đánh giá của Forbes, tính đến tháng 6/2017)

1. Man United 2,73 tỷ

2. Barcelona 2,69 tỷ

3. Real Madrid 2,65 tỷ

4. Bayern Munich 2,01 tỷ

5. Manchester City 1,54 tỷ

6. Arsenal 1,43 tỷ

7. Chelsea 1,36 tỷ

8. Liverpool 1,1 tỷ

9. Juventus 930 triệu

10. Tottenham 782 triệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại