Liên tiếp 4 quan chức của Philippines bị bắn chết trong hơn 1 tuần qua

Song Hy |

Liên tiếp 4 vụ sát hại quan chức trong vòng chưa đầy 2 tuần qua với trường hợp mới nhất là phó thị trưởng thành phố Sapa-Sapa đang khiến dư luận Philippines không khỏi lo ngại trước tình hình an ninh ở quốc gia này.

Chiều 11/7, ông Al-Rashid Mohammad Alih, 53 tuổi, phó thị trưởng thành phố Sapa-Sapa bị bắn chết tại thành phố Zamboanga, Philippines.

Vào thời diểm xảy ra tấn công, ông Alih dang ngồi trên chiếc Toyota Innova cùng vợ tới Tetuan. Khi chiếc xe di chuyển chậm lại do tắc đường, tay súng đã tiếp cận và bắn nhiều lần vào ngực ông Alih.

Kẻ tấn công sau đó chạy sang đường phía đối diện, nhảy lên một chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ông Alih được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và đã không thể qua khỏi.

Ông Alih là quan chức địa phương thứ 4 của Philippines bị sát hại trong vòng 9 ngày qua. Hôm 7/7, ông Alex Lubigan, phó thị trưởng thành phố Trece Martires cùng vệ sỹ và tài xế riêng bị bắn chết tại thành phố Cavite khi đang lưu thông trên đường.

Chiều 3/7 ông Ferdinand Bote, 57 tuổi, trưởng thị trấn General Tinio bị một sát thủ đi xe máy bắn gục khi vừa rời khỏi văn phòng tại thủ phủ tỉnh Nueva Ecija.

Vụ sát hại ông Bote diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Antonio Halili, 72 tuổi, thị trưởng thành phố Tanauan, phía nam Manila bị bắn chết khi tham dự lễ chào cờ đầu tuần tại tòa thị chính vào sáng 2/7.

Cảnh sát hiện vẫn chưa công bố bất cứ thông tin nào về nghi phạm cũng như động cơ của các vụ ám sát trên. Tuy nhiên nhiều người cho rằng đây có thể là hành động trả thù của các băng nhóm buôn bán ma túy liên quan tới chiến dịch truy quét ma túy mạnh tay của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại