Leicester tại trời Âu: Chút tự tôn cuối cùng của bóng đá Anh

Như Đạt |

Người Anh có thể ghét Leicester sau sự kiện Claudio Ranieri bị lật đổ "một cách vô ơn" như giới truyền thông mô tả nhưng hãy nhớ rằng The Foxes là đội bóng giàu chất Anh nhất tại Premier League lúc này.

Thành Madrid đã có một ngày ồn ào khi tiếp những cơn sóng người màu xanh đổ dồn về Plaza Mayor. Những cơn sóng xanh đó mang gam màu không thuần nhất: một bên là màu xanh của sắc cờ quyện trong sắc áo của những cổ động viên Leicester, bên còn lại là sắc xanh đậm trên quân phục của cảnh sát hoàng gia Tây Ban Nha.

Leicester tại trời Âu: Chút tự tôn cuối cùng của bóng đá Anh - Ảnh 1.

Các CĐV Leicester vẫn mang đúng chất ồn ào của người Anh tới Tây Ban Nha.

Khi mà cả 6 đội bóng mạnh nhất giải ngoại hạng, những gương mặt đại diện cho Premier League đều mang hơi hướng nước ngoài thì Leicester, theo một cách nào đó lại là sứ giả thực thụ của bóng đá Anh. Cổ động viên của họ ồn ào đầy đam mê đúng chất Anh, sẵn sàng đối đầu cả trong và ngoài sân cỏ. Quan trọng hơn, Leicester chơi với sơ đồ 4-4-2, thứ chiến thuật cổ điển của bóng đá Anh.

Chút tự tôn cuối cùng

Người Anh có thể tự hào khi sở hữu Premier League nhưng trên thực tế, bóng đá Anh đang thụt lùi so với mặt bằng chung.

Họ không sản sinh ra những cầu thủ ngôi sao cỡ thế giới nữa, không sản sinh ra được những chiến lược gia tài năng, không sản sinh thêm tư tưởng chiến thuật mới nào cả. Tất cả chỉ là bấu víu vào ánh hào quang của quá khứ cùng một Premier League "đi mượn" tinh hoa từ khắp thế giới.

Đội tuyển Anh thi đấu thất vọng tràn trề. Các đội bóng tại Premier League thì liên tục thất thế tại đấu trường châu Âu dù đã mời những chiến lược gia danh tiếng nhất, mua những cầu thủ xuất sắc trên toàn thế giới. Rốt cuộc, thể diện của người Anh phải nhờ Leicester, một đội bóng vất vả lắm mới thoát khỏi kiếp lóp ngóp dưới đáy bảng xếp hạng tìm về hộ.

Các CĐV Leicester hát vang câu "Gibraltar là của chúng ta" tại Plaza Mayor. Những chai bia bị đập vỡ, những tiếng hò hét ầm ĩ như mười chiếc máy bay ném bom cộng lại. CĐV Anh vẫn ồn ào như thế khi lâu lắm rồi họ mới thấy một đội bóng đậm chất Anh chiến đấu tại Champions League.

Leicester vẫn dùng sơ đồ 4-4-2 để đấu với Atletico Madrid. Họ thua vì một quyết định sai lầm của trọng tài.

Những người Anh từng chỉ trích Leicester là vô ơn nay quay lại bảo vệ đội bóng nhiều khả năng không được dự Champions League mùa sau. Graham Poll, Rio Ferdinand,... đều lên tiếng vì một đội bóng đậm chất Anh duy nhất đang chiến đấu chống lại những thế lực khác ở châu Âu.

Leicester tại trời Âu: Chút tự tôn cuối cùng của bóng đá Anh - Ảnh 2.

Leicester vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ để viết câu chuyện cổ tích mới.

Chủ tịch người Thái Lan, huấn luyện viên đưa đến thành công người Italia, ngôi sao lớn nhất mùa trước người Algeria,... Leicester không hẳn là một đội bóng của người Anh nhưng họ đang thể hiện chất Anh để lấy lại niềm tự tôn của cả một nền bóng đá. Ngay đến thủ thành người Đan Mạch của họ dường như cũng chảy xuôi chất Anh khi phát âm giọng Manc.

Có thể Leicester bị áp đảo bởi Atletico Madrid nhưng ai dám chắc họ không thể làm nên bất ngờ ở trận lượt về. Đừng quên trước Atletico, một đội bóng khác của Tây Ban Nha là Sevilla từng lấn lướt Leicester trên sân nhà, nhưng rồi bị loại ở King Power.

Mùa trước, Leicester đã viết truyện cổ tích tại Anh. Mùa này, có thể câu chuyện đó sẽ được xướng lên ở châu Âu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại