"Leicester phiên bản Việt Nam" sẽ ngã, nhưng chưa phải bây giờ

Thừa Phong |

Ở Premier League, đội bóng không ai ngờ Leicester đang tiến đến sát chức vô địch. Tại Việt Nam hiện tượng có nét tương tự cũng đang diễn ra.

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu.

Mục đích của chúng tôi nhằm mang đến cái nhìn khác biệt, đa chiều về các sự kiện diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

Đầu mùa giải, người ta nhắc nhiều đến B.Bình Dương, đội bóng thống trị V-League mấy năm qua, đến HAGL khi không còn Công Phượng, Tuấn Anh, đến những Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T.

Nhưng sau 7 vòng đấu, mọi sự chú ý đều hướng về Hải Phòng. Đội bóng đất cảng đã thắng liền 7 trận, ghi nhiều bàn nhất, để lọt lưới ít nhất và chệm chệ ngôi đầu BXH.

Người hâm mộ so sánh Hải Phòng với Leicester của Premier League. Thật vậy, họ đều lấy hàng thủ làm điểm tựa và chơi phản công cực tốt. Sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, Stevens được ví như một Jamie Vardy của đất cảng.

Thử thách có thể nói là lớn nhất từ đầu mùa giải sẽ đến với Hải Phòng cuối tuần này, khi họ phải tiếp ĐKVĐ B.Bình Dương trên sân nhà. Nhiều người lo lắng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ "ngã ngựa".

HLV Nguyễn Thành Vinh.
HLV Nguyễn Thành Vinh.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh lại nghĩ khác: "Cả trên sân khách hay sân nhà, Hải Phòng đều trình diễn lối chơi hiệu quả.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, rồi sẽ đến lúc Hải Phòng phải nhận những kết quả không tốt, điều này phụ thuộc nhiều vào công tác huấn luyện. Trong khi đó, B.Bình Dương lại là một đội rất mạnh với nhiều cầu thủ tốt.

Dù vậy, mỗi khi đá trên sân nhà, tinh thần Hải Phòng lại lên rất cao. Lực lượng CĐV rất lớn và chuyên nghiệp tạo nên sức mạnh cho họ. Tôi tin rằng Hải Phòng sẽ hạ được B.Bình Dương và còn duy trì mạch chiến thắng trong vài trận đấu tới".

Một đội bóng khác rất đáng chú ý là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu khá chậm chạp và mới chỉ có 8 điểm sau 7 vòng đấu. Vòng trước, họ còn mất Quế Ngọc Hải vì phải nhận thẻ đỏ khi đá với HAGL.

Nhận xét về SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "SLNA là một tập thể rất đoàn kết, trẻ, khỏe, các cháu luôn thi đấu rất hứng khởi khi ở sân nhà.

Dù Quế Ngọc Hải không có mặt nhưng tôi nghĩ các cháu vẫn sẽ cứ thi đấu với phong cách hết mình vì khán giả. Trận đấu tới với Long An không quá đáng ngại.

Long An hiện nay là một trong những đội bóng đang có phong độ không tốt. Tôi tự tin vào việc SLNA thi đấu tốt và giành trọn 3 điểm ở sân Vinh".


Quế Ngọc Hải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp HAGL.

Quế Ngọc Hải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp HAGL.

Trong khuôn khổ V-League vòng đấu cuối tuần này, cuộc đọ sức giữa FLC Thanh Hóa và HAGL cũng nhận nhiều sự quan tâm.

Đội bóng phố Núi thi đấu khá thất thường, chưa tạo được niềm tin vững chắc cho CĐV. Còn FLC Thanh Hóa lại vừa thảm bại khó tin 2-5 tại Cần Thơ.

"HAGL bây giờ trưởng thành hơn rồi, chững chạc hơn, biết cách đá hơn so với năm ngoái. Tuy ko đẹp, hoa mỹ nhưng HAGL dần đi vào hiệu quả và thực tế, hòa nhập với V-League.

Đến làm khách trên sân Thanh Hóa, họ phải chịu áp lực lớn, cả về sự ủng hộ của khán giả và có thể là cả trọng tài. Năm ngoái BHL HAGL từng phản ứng sau khi thua ở tình huống không rõ ràng.

Thanh Hóa có nhiều cầu thủ tốt. nhưng lại vừa thua Cần Thơ 2-5, điều này tạo cho HAGL niềm tin lớn. Sẽ không dễ dàng để cho Thanh Hóa giành trọn 3 điểm", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại