Lê Công Vinh: Chiếc ghế chủ tịch và tầm nhìn... chưa chủ tịch

Mộc Miên |

Hơn nửa năm Lê Công Vinh làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Từ cảm xúc, tầm nhìn và hành động, Công Vinh có khác so với thời còn là cầu thủ tung hoành trên sân cỏ?

Người xứ Nghệ nặng tình…

Những ngày cuối cùng của năm 2016, vạn vật dường như hối hả hơn theo dòng chảy của cuộc sống. CLB bóng đá TP.HCM với những nhà đầu tư mới cũng thế và Lê Công Vinh mới giải nghệ cũng vậy.

Bóng đá nên có danh hiệu. Nhưng danh hiệu với một đội bóng mới lên hạng không thể đến ngay lập tức dù đầu tư cỡ nào. Cái mà những người đầu tư cần là khán giả. Làm sao để kéo khán giả đến sân? Họ cần một ngôi sao có sức hút.

Lê Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt. Anh sống sạch, đá sạch, chuyên nghiệp và có nhiều người mến mộ. Nên rất chóng vánh, Lê Công Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch rồi quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Công Vinh đúng là có sức hút rất lớn trong làng bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV xứ Nghệ không bao giờ quên những đóng góp, cống hiến của Công Vinh trong quá khứ.

Thế mới có chuyện chiều 2/7 tại Thống Nhất, trong khuôn khổ trận TP HCM - Sông Lam Nghệ An, 10 nghìn CĐV xứ Nghệ đã lên kế hoạch cổ vũ Sông Lam, đồng thời chuẩn bị băng rôn, bảng hiệu ghi tên "Lê Công Vinh 9" để tri ân người cũ, dù anh đang làm sếp ở bên kia chiến tuyến.

"Hãy chiến đấu hết sức mình, chúng tôi sẽ ghi nhớ số áo của bạn" - quả thực đời cầu thủ có mấy ai được như Lê Công Vinh!

Lê Công Vinh: Chiếc ghế chủ tịch và tầm nhìn... chưa chủ tịch - Ảnh 1.

Công Vinh vẫn luôn nhận được tình cảm từ người hâm mộ bởi những đóng góp cho ĐTQG.

Nhưng lôi kéo được khán giả đến với CLB TP.HCM, đến với Thống Nhất trong một thời gian ngắn là nhiệm vụ quá khó. Tuy nhiên, Công Vinh là người đàn ông thông minh.

Dân Sài Gòn vốn mê bóng đá, nhưng từ lâu họ đã nản với bóng đá vì quá nhiều lý do nên không dễ lôi kéo một sớm một chiều. Nhưng còn người xứ Nghệ, hàng vạn người xứ Nghệ đang sinh sống tại TP.HCM cũng như khu vực phía nam vẫn ủng hộ Công Vinh.

Giải pháp ngắn hạn lập tức được đưa ra. Một số cầu thủ cũ ra đi, dọn đường cho hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ như Đình Luật, Văn Hoàn, Hồng Việt, Thanh Phong… tới.

Công Vinh ưu ái tới những người cũ Sông Lam không chỉ vì tình riêng. Mà lớn hơn, vì đại cục, vì người xứ Nghệ nặng tình, họ - những người đang sống ở phía nam, sẽ kéo đến Thống Nhất để cổ vũ cho TP.HCM, vì… "Thành phố mang hồn Sông Lam".

Nhưng đây là Sài Gòn!

Người hâm mộ xứ Nghệ không bao giờ quên Công Vinh hay bất cứ số áo nào từng thi đấu cho Sông Lam. Nhưng có điều họ không phải cổ động viên của CLB.TP HCM. Vậy nên, dòng Sông Lam với màu vàng đặc trưng và sôi động không bao giờ "chảy" vào Thống Nhất, khi đội bóng xứ Nghệ không thi đấu ở đây.

Vì đây là đất Sài Gòn. Vẫn còn đó những cổ động viên hoài cổ của Cảng Sài Gòn xưa dù không nhiều, theo dõi đội bóng được cho là kế thừa truyền thống của Cảng.

Nhưng trong trận lượt về Cúp Quốc gia ở Thống Nhất ngày 20/06 vừa qua, việc TP.HCM chủ động tung đội hình dự bị vào sân, rồi… nằm sân cho Sông Lam bước qua đã khiến khán giả thành phố nổi giận. Chưa hết trận, họ cuốn băng rôn bỏ về.

Lê Công Vinh lập tức rời ghế Chủ tịch, ra thuyết phục khán giả ở lại, vì theo anh, đội bóng buộc phải như vậy, phải hi sinh Cúp Quốc gia vì lịch thi đấu quá dày trong khi quân mỏng. Vậy là CĐV mất tiền vào sân thì phải thông cảm với những toan tính của đội bóng?

Lê Công Vinh: Chiếc ghế chủ tịch và tầm nhìn... chưa chủ tịch - Ảnh 2.

Công Vinh nhận một số lời chỉ trích vì xin lỗi khán giả.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Đoàn Minh Xương - nhà cầm quân từng 2 lần đưa Đồng Tháp vô địch quốc gia cho biết: "Về nguyên tắc, ở bất cứ giải đấu nào, anh có thể thua do lực kém, nhưng anh phải nỗ lực thi đấu hết sức mình vì khán giả".

Nhà báo Trần Hải thì cho rằng: "Trong tình huống này, Công Vinh đã làm tốt nhiệm vụ của một Chủ tịch. Nhưng đồng cảm, thấu cảm với khán giả thì không. CĐV không phải những gã khờ, họ rất tinh ý. Và cái cách trả lời khán giả của Vinh hơi cầu toàn và chưa thật lắm".

Sông Lam Nghệ An, đội bóng cũ của Lê Công Vinh từ lâu không còn là thế lực cạnh tranh ngôi vô địch. Do khó khăn về tài chính, thành tích của Sông Lam rất bết bát nhưng CĐV vẫn đông và ủng hộ, vì các cầu thủ Sông Lam dù mạnh hay yếu đều ra sân với tinh thần hết mình vì khán giả.

CĐV không thể bị xem thường. Và dường như một số CĐV hoài cổ của Cảng xưa cũng đã bị chạm tới đáy của sự giới hạn. Sau trận lượt về đấu Cúp với Sông Lam, anh Nguyễn Văn Bình - CĐV TP HCM bức xúc khẳng định: "Thành phố (CLB.TP HCM) đá thế thì quá coi thường khán giả. Cá nhân tôi sẽ không trở lại sân nữa…".

Chủ tịch nên nghĩ lớn, làm lớn!

Nhưng không ai có thể phủ nhận những nỗ lực của Lê Công Vinh kể từ khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Bất chấp những lời ong tiếng ve cho rằng mình "làm màu", Công Vinh bỏ ngoài tai, anh làm rất nhiều, không quản ngại bất cứ việc gì.

Người ta thấy Lê Công Vinh vào nhà vệ sinh kiểm tra. Thấy hơi… mất vệ sinh, Công Vinh yêu cầu sửa lại ngay. Tương tự, không mấy đội bóng V.League có được phòng thay đổi đẳng cấp như CLB TP HCM.

Người ta thấy Lê Công Vinh ra cổng bán vé. Người ta cũng thấy Lê Công Vinh khi bức xúc cũng lao vào sân tranh cãi với trọng tài, dọa lằng nhằng là "đưa ra công luận". Rồi Lê Công Vinh đôi khi cũng xỏ giày vào sân, tập với các cầu thủ TP HCM. Những buổi tập ấy, liệu các cầu thủ có bị… tâm lý?

Bằng trực quan, khác xa với những ông Chủ tịch đội bóng ở Việt Nam cũng như thế giới, Lê Công Vinh hiện ra không xa vời, không kín tiếng mà rất gần gũi, thân thương.

Những việc làm rất đáng ghi nhận mà không ông Chủ tịch nào làm. Nhưng Lê Công Vinh - một vị Chủ tịch tự tay làm những việc trên là do anh sung quá, muốn thế hay chưa thể xây dựng được cho mình một bộ máy nhân sự?

Ông Đoàn Minh Xương cho rằng: "Những việc làm, ý tưởng đó của Lê Công Vinh là tốt. Nhưng để thực hiện nó và quan trọng hơn, là để phát triển CLB một cách bền vững, có bản sắc thì Công Vinh phải xây dựng cho mình một bộ máy nhân sự để giúp mình làm những việc đó".

Chuyện xưa hay nay cũng thế. Một vị tướng tài cần mưu lược, chiến lược ngắn và dài hạn cho đại cuộc, biết sử dụng ba quân chứ đâu cần dính máu nơi sa trường? Tướng tốt nhờ và biết dùng bầy tôi giỏi ở từng cấp độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đánh giá cao "những việc làm nhỏ" của Lê Công Vinh vì "có quan tâm sâu sát và chi tiết".

Nhưng ông Mai Bá Hùng cũng cho rằng: "Chủ tịch CLB nên nghĩ đến những việc lớn hơn. Chẳng hạn như tìm nguồn tài chính tốt hơn, lực lượng ổn định hơn để làm sao cho phù hợp với CLB TP.HCM".

"Những công việc lớn hơn, vì chuyên môn chúng ta đã có chuyên gia Pháp, thì người Chủ tịch chủ yếu lo hậu cần, phát triển hình ảnh đội bóng với những chiến lược rõ ràng. Đấy, người Chủ tịch cần làm những việc lớn hơn".

Trên tầm nhìn đội trưởng

Từ những người làm công tác chuyên môn cho đến cấp lãnh đạo, quản lý đều ghi nhận "những việc làm nhỏ, chi tiết" của quyền Chủ tịch CLB TP. HCM Lê Công Vinh. Nhưng họ cũng cho rằng, công vinh cần một bộ máy nhân sự chuyên nghiệp để giúp việc chi tiết và bản thân cần một chiến lược phát triển đội bóng mạnh, mang bản sắc thành phố.

Bộ máy nhân sự chuyên nghiệp có hay chưa thì chưa biết. Còn chiến lược? Người ta mới chỉ thấy chiến lược lôi kéo khán giả mang tính cấp bách là "Thành phố mang hồn Sông Lam" nhưng đã thất bại.

Còn tương lai? Chỉ thấy Công Vinh khẳng định với những khán giả nổi giận trong trận đấu Cúp với Sông Lam ở Thống Nhất rằng: "Em hứa với khán giả TP.HCM, nếu năm tới đội bóng không mạnh, em sẽ không làm cho TP.HCM nữa".

Người ta tin Công Vinh không nói thật. Anh là người trọng danh dự chứ không thuộc tuýp người "cố đấm ăn xôi". Mặt khác, năm tới, bỏ qua mặt thành tích, nếu khán giả tiếp tục quay lưng về sớm, người ta - những người bỏ ra gần trăm tỷ mỗi năm nuôi đội bóng cũng đâu để Công Vinh yên!?.

Lê Công Vinh: Chiếc ghế chủ tịch và tầm nhìn... chưa chủ tịch - Ảnh 3.

Đã tới lúc Công Vinh mạnh dạn hơn để CLB TP.HCM có thể bước nhanh hơn trên con đường khẳng định mình trong làng bóng đá nội.

Vậy chiến lược phát triển CLB lớn mạnh của Lê Công Vinh là gì? Đó hẳn không phải là sửa nhà vệ sinh, ra cổng bán vé, vào sân tranh cãi với trọng tài hay tập luyện hăng say với cầu thủ…

Những việc làm, hành động và cá tính của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh thể hiện trong thời gian qua nếu xâu chuỗi và so sánh, nó giống hệt với hình ảnh đội trưởng Lê Công Vinh thời còn thi đấu, ấy là nước mắt đầy xúc cảm khi hát quốc ca, mua rau về nấu ăn cho đồng đội cho đỡ nóng ruột khi thi đấu ở nước ngoài hay là bức xúc vái lạy trọng tài.

Quả thực, công việc hiện tại của Lê Công Vinh, "những việc làm nhỏ, chi tiết" giống đội trưởng hơn là vai trò của Chủ tịch đội bóng. Nhưng Lê Công Vinh còn trẻ, còn thời gian, để học hỏi, để thoát khỏi tầm nhìn của một anh đội trưởng mẫn cán trên chiếc ghế đầy uy quyền của Chủ tịch…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại